"Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, Vì nước trời là của những ai giống như chúng." (Mt 19, 14)
Ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua thời thơ ấu với những niềm vui, những hạnh phúc của tuổi thơ hồn nhiên trong sáng. Bên cạnh những niềm vui, chúng ta cũng có những nỗi buồn riêng của tuổi thơ khi bị phạt, khi bị người lớn bắt nạt hay khi xin một điều gì đó mà bị cha mẹ từ chối...
Đọc bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta cũng bắt gặp hình ảnh các môn đệ la rầy các trẻ em khi chúng đến với Đức Giêsu để Người đặt tay chúc lành cho chúng. Chúng ta có thắc mắc tại sao các môn đệ lại la rầy chúng không? Chắc là có nhiều lý do lắm: vì chúng ồn ào, quật phá hay vì các môn đệ không muốn Chúa bị làm phiền...? Điều đó không quan trọng cho bằng thông điệp Chúa muốn gởi cho mỗi người chúng ta. Tại sao Chúa mời gọi chúng ta hãy trở nên như trẻ thơ? Chắc có lẽ vì trẻ thơ thì hồn nhiên, trong sáng và đáng yêu. Nhưng tôi thiết nghĩ, trẻ thơ có một điều mà người lớn ít ai có được: đó là sự phó thác hoàn toàn vào cha mẹ của mình. Chúng chẳng phải lo lắng về ăn uống, áo mặc vì tất cả những điều đó cha mẹ của chúng sẽ cung cấp cho chúng khi chúng cần, chúng chỉ việc vui sống hồn nhiên mà thôi. Chúa Giêsu cũng muốn dạy chúng ta hãy trở nên như trẻ nhỏ về sự phó thác hoàn toàn bản thân mình cho Thiên Chúa và ý thức rằng mọi điều Chúa ban đều là những món quà tốt nhất Chúa dành cho những người con yêu dấu của Chúa. Điều đó không có nghĩa là chúng ta cứ lười biếng, ăn chơi và chỉ biết "há miệng chờ sum rụng" nhưng là biết tận dụng tất cả những khả năng Chúa ban để làm việc và phục vụ, còn kết quả ra sao thì Thiên Chúa sẽ liệu cho.
Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc sống chúng con thường lo lắng quá nhiều nhưng rồi cũng chẳng có gì ngoài ý Chúa, xin cho chúng con luôn biết chạy đến với Chúa để được Chúa chúc lành và hoàn toàn phó thác đời mình trong bàn tay yêu thương quan phòng của Chúa. Xin cho chúng con cũng biết học hỏi nơi các thánh là những người đã biến đời mình trở nên trẻ thơ phó thác hoàn toàn cho người Cha trên trời, đặc biệt là nơi hình ảnh Đức Maria mà mỗi thứ bảy chúng con được mời gọi để tưởng nhớ và học hỏi. Chúng con cũng xin Mẹ giúp chúng con luôn phó thác đời mình cho Chúa như Mẹ và biết rằng chỉ trong Thiên Chúa, chúng con mới được nghỉ ngơi an bình. Amen.