Suy niệm:

Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta thực thi hai bổn phận đối với tha nhân: một là phải sống làm sao để không gây cớ vấp phạm cho người khác; hai là phải biết tha thứ cho nhau.

Khi nào thì chúng ta gây cớ vấp phạm cho người khác? Đó là khi chính chúng ta tạo ra gương xấu qua dù chỉ một lời nói, hoặc một hành động không tốt, không đẹp, lúc đó nó sẽ tạo dịp cho người khác vấp phạm, sa ngã và phạm tội. Chúa Giêsu đã quyết liệt lên án cách nặng nề những ai làm gương mù gương xấu cho người khác, đến nỗi Chúa đưa ra án phạt cho những ai cố tình làm gương xấu là tử hình: “Thà nó bị cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển còn hơn là làm gương xấu cho một trong những trẻ nhỏ này”.

Ngược lại với lối sống tạo ra gương xấu, thì hành động tha thứ lại tạo ra gương tốt lành cho người khác. Cha mẹ, anh em, bạn bè … không biết tha thứ cho nhau thì tạo ra một bầu khí sống nặng nề, chia rẽ, thậm chí còn kéo theo cả một thế hệ không biết sống tha thứ cho nhau. Tha thứ là một hành động cao vời của tình yêu thương, nó diễn tả sự cảm thông và tôn trọng nhau, nó còn là dược liệu trị những vết thương tinh thần, và có sức mạnh vực dậy những con người lầm lỗi, chán nãn và thất vọng.

Để sống được hại bổn phận này, Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải có lòng tin và sống đức tin vào Thiên Chúa trong cuộc sống mỗi ngày. Sống đức tin sẽ là chìa khóa dẫn chúng ta đi vào những tương quan tốt đẹp với tha nhân và với chính Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con có đủ sứ mạnh và đủ can đảm thực thi những điều Chúa chỉ dạy, nhờ đó chúng con luôn trở thành những chứng nhân tốt lành của Chúa Giữa thế gian này. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường
_________________________________________________________________________

Mời bạn đọc:
- S
uy niệm của Bảo_†_Lâm
- Suy niệm của giaophanxuanloc.net
- Lẽ sống ngày 6/11: Đồng bạc nhân nghĩa
- Lẽ sống ngày 7/11: Nỗi khao khát của hạt muối