|
Suy niệm:
“những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng” (Lc 20,35)
1. Có lẽ cảm giác sung sướng, thỏa mãn vẫn còn đọng lại đâu đó trong tôi, trong bạn và trong anh chị, khi chúng ta vừa đọc xong câu cuối của trình thuật Tin Mừng hôm nay. Câu trả lời của Chúa Giêsu làm cho những người thuộc phái Xađốc và nhóm Kinh Sư nể phục. Ngài còn loan báo thật rõ ràng và dứt khoát về cuộc sống con người ở đời sau: không dựng vợ gả chồng, không còn bóng dáng sự chết, không còn lệ thuộc lẽ tử sinh, sống như các thiên thần.
Với niềm tin truyền thống và kiến thức giáo lý, chúng ta không gặp khó khăn như những người cùng thời với Chúa Giêsu. Nhưng liệu chúng ta đã sống thật sự ý nghĩa, thật sự hy vọng và thật sự hạnh phúc trong hiểu biết và xác tín về cuộc sống mai hậu, về cuộc sống sau cái chết ? Để trả lời được câu hỏi này, hẳn ta phải tiếp tục ở lại với Chúa Giêsu để tiếp tục niệm suy Lời, trong khát khao gặp gỡ và thành kính lắng nghe.
2. Trước hết, tin vào sự sống lại, nhưng nhiều người đã sống mất định hướng. Họ chạy theo các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các công nghệ giải trí, các kiểu hưởng thụ, các mưu mẹo tích thu của cải và tranh giành quyền lực.
Kế đến, tin vào cuộc sống mai hậu, nhưng nhiều người đã sống như thể không có đời sau. Họ sống trong khổ đau, sầu muộn, bi quan, sợ hãi mọi thứ, lo lắng mọi chuyện. Khó khăn, bệnh tật, thất bại khiến họ gục ngã trên đường đời.
Sau nữa, tin có thiên đàng hỏa ngục, nhưng nhiều người đã bỏ ngoài tai những gọi mời của Chúa và những hướng dẫn của Hội Thánh, thậm chí còn kháng cự trước những chỉ dẫn xem ra đi ngược với xu hướng thời đại. Họ đã không chấp nhận lội ngược dòng mặc dù trong “lý thuyết”, họ đã chưa bao giờ thôi không tin Thiên Chúa hằng sống và cuộc phán xét chung thẩm.
3. Việc tiếp theo cần làm ngay là nhìn lại bản thân chúng ta, những tông đồ giáo dân, những Tác viên Tin Mừng. Mỗi người hãy xin Thánh Thần giúp nhận thức cho rõ, trong khiêm tốn và chân thành: ý nghĩa cuộc đời tôi đang đặt ở đâu ? Niềm hy vọng sống tôi gửi trao nơi nào ? Hạnh phúc tôi đang hưởng có mang dấu ấn của Chúa, của Nước Trời hay chỉ là những nỗi vui kiểu pháo hoa ? Tôi có mặt trong số những người được gọi là “họ” trên đây chăng ?
Ngoài ra, những nỗ lực loan báo Tin Vui, những việc tông đồ tôi cần mẫn làm, có giúp tha nhân tìm lại ý nghĩa đích thực của đời họ ? Có giúp họ tìm đặt hy vọng nơi Chúa ? Có giúp họ khát khao và tìm kiếm hạnh phúc do chính Chúa ban tặng ?
Và cuối cùng, nếu như giữa lúc đang hân hoan trong cuộc sống đầy ý nghĩa, tràn hy vọng và hạnh phúc, Chúa xuất hiện và kêu gọi ta về với Ngài, liệu ta có sẵn sàng ?
4. Lạy Thiên Chúa hằng sống, xin ban thêm đức tin – đức cậy – đức mến cho con. Xin giúp con tìm thấy ý nghĩa và hạnh phúc vì đã tin nơi Chúa, tin nơi cuộc sống mai hậu, tin nơi Thiên Đàng. Xin cho những anh chị em con đã ra đi trước, đã chết trong niềm hy vọng vào Chúa, được Chúa khoan hồng, được thanh tẩy mọi vết nhơ tội lỗi, để sớm được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa. Amen.
Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
_____________________________________________________________________________________________
Mời bạn đọc:
Suy niệm của Bảo_†_Lâm
Suy niệm của tgpsaigon.net
Lẽ sống ngày 19/11: Một lỗ nhỏ trên vách tường
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|