|
Suy niệm:
Có những cuộc gặp là khởi đầu cho một tương quan tốt đẹp; Có những cuộc gặp làm thay đổi cuộc đời của một con người. Trình thuật Tin Mừng hôm nay kể lại biến cố Gioan và Anrê gặp gỡ Đức Giêsu và Người đã mời gọi các ông theo Người. Biến cố này đã đưa cuộc đời của các ông bước sang một trang mới.
MỘT CUỘC GẶP GỠ.
Cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và những người được gọi là một cuộc gặp không hẹn trước, họ gặp nhau qua lời giới thiệu của Gioan: “Đây là Chiên Thiên Chúa”, lời giới thiệu này đưa hai môn đệ của ông vào một tương quan mới: tương quan với Đức Giêsu. Cuộc gặp gỡ này cũng để lại trong hai ông những dấu ấn đặc biệt và sự ngưỡng mộ về một con người, để rồi các ông đã không ngần ngại đi theo Người, ở lại với Người. Lần gặp gỡ đầu tiên ấy đã làm thay đổi cuộc đời các ông, bởi các ông đã được tình yêu của Thiên Chúa chiếm hữu và các ông không còn cách nào khác là đi theo Người, hiệp thông với Người là nguồn mạch của tình yêu thương.
Vốn mang trong mình tính xã hội nên hàng ngày chúng ta tiếp xúc với biết bao người sống chung quanh chúng ta, những cuộc gặp gỡ đó có bao giờ để lại một dấu ấn đặc biệt nào trong ta hay trong người khác. Trong những buổi hẹn hò, gặp gỡ, giao lưu… với người khác chúng ta có trao cho nhau một lời nói yêu thương, một ánh mắt trìu mến khi nhìn tha nhân với hình ảnh của Chúa và ta có trao cho nhau tình yêu của chính Chúa khi người ban tặng cho ta cách nhưng không. Khi Anrê và Gioan gặp Đức Giêsu, một tương quan mới được thiết lập giữa các ông, cũng không ít lần chúng ta có những cuộc gặp gỡ tâm linh với Chúa đón nhận các bí tích, được đụng chạm đến Thánh Thể, khi cử hành các giờ kinh. Những lần tiếp xúc ấy, có để lại trong ta những dấu ấn đặc biệt, có giúp ta gắn kết đời ta với Chúa, có làm biến đổi cuộc đời ta? Ước gì mỗi lần đến với Bí tích Thánh Thể, chúng ta cũng cảm nếm được tình yêu của Chúa, để mối thông hiệp đó biến đổi cuộc đời ta, làm thay đổi cuộc đời ta và từ đó ta cũng thiết lập được những tương quan tốt đẹp với Chúa và với anh chị em của mình.
MỘT ƠN GỌI.
“Hãy đến mà xem” lời mời gọi nhẹ nhàng đầy trìu mến của Chúa Giêsu với Anrê và Gioan cũng được ngỏ với chúng ta từ khi ta lãnh nhận bí tích Rửa tội và được lặp lại mỗi ngày trong suốt cuộc đời của ta, để ta hiểu rằng: Chúa đã yêu thương chúng ta nên muốn tỏ cho ta biết Người và cảm nếm tình yêu của Người. Người mời gọi ta qua mỗi Thánh lễ, trong các giờ kinh với đoàn thể hay trong gia đình… để chúng ta cùng thông hiệp với Người, để chúng ta đi vào gặp gỡ và ở lại với Người.
Chúa Giêsu cũng mời gọi ta đến và ở lại với Người mỗi ngày qua sự hiệp thông với Thiên Chúa là suối nguồn tình yêu thương. Đó có khi là một lời mời trực tiếp, hay qua trung gian của một người nào đó nhưng dù được gọi theo kiểu nào, Chúa cũng để chúng ta tự do đáp trả tiếng gọi đó, điều đó cho ta thấy Chúa luôn tôn trọng tự do của ta. Ơn gọi nào cũng cao quý và đáng trân trọng như nhau: Chúa có thể mời gọi ta là một nhà khoa học vĩ đại hay một người công nhân trong một phân xưởng nào đó. Chúa cũng có thể mời gọi ta là một tu sĩ hay một người cha, người mẹ bình thường trong gia đình… Ơn gọi nào cũng biểu lộ tình thương yêu vô bờ của Chúa và dù ở bậc sống nào, chúng ta cũng được mời gọi làm con Chúa. Ơn gọi làm con Thiên Chúa, đó là ơn gọi căn bản của người Kitô hữu.
Chúa Giêsu luôn hiện diện và mời gọi ta đến gặp gỡ Ngài mỗi ngày qua những phút giây cầu nguyện, trong lúc tham dự Thánh Lễ hay khi gặp gỡ người khác. Người cũng gọi ta qua các biến cố trong đời sống hàng ngày hay qua tiếng nói trong tâm hồn. Dù gọi ta qua hình thức nào, Người cũng mong ta mau mắn đáp trả lời mời gọi đó. Đến với Chúa với tâm hồn đơn sơ trong sạch, gặp gỡ Ngài bằng một mối liên kết thân tình, bền chặt là ta đáp lại lời mời gọi yêu thương của Ngài. Khi gặp được Ngài trong một tương quan tình yêu, ta sẽ được biến đổi nhờ tình yêu của Ngài dành cho ta.
Nt. Maria Phương Trâm, Dòng Đaminh Phú Cường.
_____________________________________________________________________________________________
Mời bạn đọc:
Suy niệm của Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền
Suy niệm của tgpsaigon.net
Lẽ sống ngày 4/1: "Trăm năm bia đá thì mòn,
|
|