Suy niệm:

Chúa Giêsu đến trần gian để loan báo Tin mừng Nước trời. Ngài thường dùng những hình ảnh rất gần gũi với người nghe để họ có thể cảm thụ được.

Dụ ngôn ‘Hạt cải’ hôm nay trình bày nét tương phản nổi bật: hạt cải nhỏ xíu, sau khi được gieo vãi đã âm thầm mọc lên bất kể ngày hay đêm để trở thành cây to lớn. Kể dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn nói tới sự phát triển tuy âm thầm nhưng nhanh chóng của Nước Thiên Chúa ở trần gian là Giáo Hội.

Thật vậy, từ nhóm 12 tông đồ được Đức Giêsu thiết lập ban đầu, đến nay, hàng tỷ người trên thế giới đã nhận biết và tin vào Chúa.

Tuy nhiên, ngày nay vẫn còn nhiều người chưa được nghe Tin mừng, chưa biết Chúa. Hay nói cách khác, bóng cây Giáo Hội tuy đã vươn cao, lan rộng, nhưng vẫn chưa phủ hết các vùng ‘ngoại vi’.

Do đó, mỗi người chúng ta hãy góp phần làm cho ‘cây Nước trời’ qua hình ảnh hữu hình là Giáo Hội lớn lên như lời thánh Phaolô xác tín:“Phaolô trồng, Apôlô tưới, Thiên Chúa cho mọc lên”.
Xin cho mỗi chúng ta biết góp phần làm cho Giáo Hội ngày càng lớn mạnh bằng chính những việc làm âm thầm nhỏ bé của mình, như dâng lễ, đọc kinh, lần chuỗi mân côi, thực thi bác ái...; vì chính đời sống bác ái là việc truyền giáo cụ thể nhất, như sách Tông đồ Công vụ cho biết thời Giáo Hội sơ khai, dân ngoại nhận thấy Kitô Hữu yêu thương nhau và chia sẻ tình bác ái với lương dân khiến họ phải thốt lên: “Kìa trông họ yêu thương nhau”; từ đó, rất nhiều người xin gia nhập đạo.
Gương sáng của các Kitô Hữu thời Giáo Hội sơ khai và sự lan rộng của Giáo Hội những thế kỷ đầu cũng phải là cách sống của Kitô hữu chúng ta hôm nay.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cám ơn Chúa đã gieo hạt mầm đức tin vào lòng chúng con. Xin cho mỗi người chúng con biết nuôi dưỡng cây đức tin đời mình bằng việc siêng năng cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích.

Ước gì, nhờ hiệp thông với Mẹ Giáo Hội trong ân sủng Chúa, nhờ việc nỗ lực sống yêu thương và thực thi bác ái, đời sống chúng con không ngừng trổ sinh hoa trái tốt đẹp và góp phần làm tăng trưởng Giáo Hội.

Lm. Dom Nguyễn Thành Tiến
__________________________________________________________________________________________

Mời bạn đọc:

Suy niệm của Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
Suy niệm của
Bảo_†_Lâm
Lẽ sống ngày 27/1: Ống điện thoại sống