Thân xác này chỉ là cát bụi thôi

Ngày mai lại về với nơi bụi cát

Như hoa nở ban mai chiều đã nát

Nhắm mắt rồi ai nào khác ai chăng?



Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  ve-dep-nhu-tranh-ve-cua-nhung-be-gai-nguoi-nga - Copy.jpg
Lần xem: 94
Kích thước:  37.2 KB



Con trở về bên ân sủng tràn dâng

Hứng hồng ân cho lòng bừng sự sống

Những tháng năm đi hoang hồn trống rỗng

Xin sấp mình mà thống thiết ăn năn


Đã nhiều lần con phủi hết ơn ban

Để lao vào nơi trần gian phủ phiếm

Nơi hư vô, con trở thành con nghiện

Có hay đâu Ngài đến buổi không ngờ


Con gục đầu, xin tạ lỗi, xức tro

Tim yếu đuối Ngài hãy cho mạnh mẽ

Những ghét ghen xin cho tình ngự trị

Hạt cát thành gia vị ướp nhân gian.


(Mùa Chay Thánh 2017)