“Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em” (Mt 20,26).

Suy niệm:

Chúa Giêsu và các môn đệ chuẩn bị lên Giêrusalem cùng với bao lớp người trẩy về đây để mừng lễ Vượt Qua, một dịp lễ lớn nhất trong năm của người Do Thái. Chắc hẳn lòng các môn đệ rất hăm hở. Hơn nữa, các ông còn tưởng rằng đây là lúc Thầy của mình khôi phục lại Israel, nên đã tranh thủ bàn tính đến những vị trí quan chức. Giacôbê và Gioan còn đi bước trước khi nhờ mẹ đến năn nỉ Thầy dành cho hai ghế bên hữu và bên tả ngai vàng của Thầy. Sau ba năm vất vả nay đây mai đó với Thầy Giêsu, giờ đây, các môn đệ muốn trở nên những người có kẻ hầu người hạ, có tôi tớ phục vụ. Các ông chưa hiểu được ý Thầy, lòng các ông còn u tối, dù đã ba lần Thầy vén mở viễn cảnh ở Giêrusalem. Lúc này, đường thầy đi vào Thành Thánh nặng bước chân vì chén Chúa Cha trao đang chờ ở đó. Chén Thầy sắp uống không phải là chén chúc tụng vinh thắng của một vị vua khải hoàn, nhưng là chén đau khổ và Thầy sẽ uống một mình, còn các môn đệ thì bỏ chạy hết. Chén Thầy tự nguyện uống tuy đắng lòng nhưng lại đầy vị ngọt của tình yêu thương phục vụ và mang lại ơn cứu độ, sự sống cho con người.

Người môn đệ hôm nay được lời của Chúa thức tỉnh để luôn bước đi trên con đường khiêm hạ phục vụ như Thầy. Con đường ấy mang tên Giêsu và khác biệt với đường đời. Bước trên Đường Giêsu, người môn đệ có cho đi thì mới được nhận lãnh, có hạ mình mới được nâng lên, có đau khổ mới nếm được vinh quang, có chết đi mới sinh nhiều bông hạt. Đường Giêsu không chào đón những người chỉ biết ganh tỵ, buồn bực vì người khác hơn mình, hay tủi thân vì mình không được người ta đón tiếp, phục vụ. Đường Giêsu luôn có những tấm bảng hướng dẫn, đó chính là những lời nói và hành động mà chính Chúa đã dạy, đã làm như Người đã nói: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28).

Lạy Chúa, bài học khiêm hạ phục vụ Chúa dạy con, con đã biết. Tuy nhiên, trái tim con còn đóng kín, đôi tay con còn khép lại với tha nhân. Xin Chúa cho con luôn sẵn sàng phục vụ để đời con trổ sinh hoa trái tình yêu, niềm vui và bình an, nhờ đó, mọi người nhận biết con là môn đệ của Chúa. Amen.

Uỷ ban Giáo dục Công Giáo
_________________________________________________________________

Mời bạn đọc:
Suy niệm của Đài phát thanh Chân lý á châu
Suy niệm của tgpsaigon.net
Lẽ sống ngày 15/3: Đời là một chuyến đi