Dạ vâng, đây thật sự là một bài học đời cho em. Em sẽ nhớ mãi. Em xin cám ơn anh nhiều lấm, cảm ơn những dòng chia sẽ, an ủi chân thành nhất của anh và tất cả.

Bởi vì em quá ngu si và kém hiểu biết, nên nhiều lúc em muốn nói và làm điều nầy điều kia nhưng lại không dám vì sợ, ái ngại, và vv.vv.

Cho em hỏi anh thêm điều nầy nhe. Trong tình yêu, thường thì con trai phải chử động trước, đúng không anh? Khi mình gặp được một người con gái mà mình yêu thương thật sự thì mình sẽ tìm mọi cách để đeo đuổi và cho người ấy hiểu trái tim của mình cho dù người ấy rất nghiêm và ít nói, phải không anh?