|
Suy niệm:
Khi đọc xong trình thuật Tin Mừng hôm nay, biết đâu độc giả sẽ thở dài ngao ngán, hoặc chậc lưỡi xót xa, hay lắc đầu rười rượi trước sức mạnh sự dữ và mưu đồ đen tối của lòng người. Nhưng cũng biết đâu có ai đó sẽ được tăng nhiệt huyết, thêm hy vọng, thậm chí là dốc lòng ăn năn điều chỉnh lối sống và cung cách loan báo Tin Mừng của mình ?
Và có lẽ, nhiều độc giả đã rất ấn tượng với lời này: “Ngài không được lấy vợ của anh mình” (c.4) - Gioan đã dám phản đối việc Hêrôđê lấy bà Hêrôđia là vợ của Philíp, người anh cùng cha khác mẹ với mình. Gioan lên tiếng vì Hêrôđê phạm đến Luật Chúa (x. LV 18,16; 20,21). Ông bảo vệ Luật Chúa trong thẳng thắn, ôn hòa, chân thật. Kết quả là Gioan bị bỏ tù và bị giết.
Cái kết đau buồn của ngôn sứ Gioan không chỉ khơi lên những cung bậc và sắc màu khác nhau của cảm xúc nơi tôi và quý vị, mà còn dẫn chúng ta chiêm ngắm kĩ hơn cuộc khổ nạn của Gioan và mở rộng tâm hơn để đón nhận sứ điệp Tin Mừng.
Ban đầu, Hêrôđê chỉ dám bắt trói và tống giam Gioan nhằm bịt miệng ông. Nhưng khi đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, Hêrôđê đã bị tình ái và quyền lực làm cho mù quáng nên đã ra quyết định thủ tiêu Gioan nhằm thỏa đáp mưu đồ thâm độc của Hêrôđia. Hêrôđê đã làm điều xấu nhất chỉ vì sợ người khác nghĩ xấu về mình. Hêrôđê đã trượt dài trong tội vì không muốn nhận mình sai lầm dù đã có một phút tỉnh ngộ (x.c. 9).
Gioan bị chặt đầu nhưng ông vẫn ở đâu đó trong tâm khảm kẻ đã ra lệnh kết liễu cuộc đời ông (x.c. 2): Sự thật và công lý sẽ không bao giờ bị giết chết. Bóng tối chỉ có thể che khuất chứ không thể tiêu diệt được ánh sáng (x. Ga 1, 5)
Cơn mê lầm của Hêrôđê năm xưa vẫn tái hiện nhan nhản ở thời nay. Sự thành công mĩ mãn của những mưu đồ thâm độc kiểu Hêrôđia cũng chẳng hiếm để mà nhìn thấy.
Ơn gọi phục vụ Tin Mừng cho tôi, cho bạn và cho quý vị một chỗ đứng, một chút quyền lực, một chút uy tín giữa cộng đoàn. Nhưng liệu chúng ta có dám lên tiếng bảo vệ Luật Chúa, dám lên tiếng bảo vệ công lý, dám lên tiếng trong ôn hòa, thẳng thắn và chân thật dù biết mình sẽ bị thiệt thòi, sẽ phải trả giá đắt ?
Liệu chúng ta có sẵn sàng lắng nghe tiếng nói ngôn sứ cất lên từ người nghèo, từ người không cùng quan điểm, từ người chúng ta chưa thể thương mến? Và trên hết, liệu chúng ta có dám vâng theo tiếng nói ngôn sứ từ lương tâm mình, chính là tiếng của Chúa, qua thiên thần bản mệnh, qua các bề trên, qua các đồng sự hoặc cộng sự ?
Và, liệu chúng ta có dám tin vào sự phục sinh của Công Lý, của Sự Thật, của Ánh Sáng sau khi đã đi qua những ngả đường quanh co, lồi lõm và âm u của bất công, dối trá và bóng tối ?
Hãy mở lòng cho Chúa Giêsu giúp mỗi chúng ta trả lời và chọn cho mình thái độ sống cũng như hành động phù hợp với sứ điệp Tin Mừng Chúa gửi hôm nay.
Lạy Chúa Giêsu là đường, là sự thật, là sự sống, là ánh sáng cho trần gian. Xin giúp con trở nên những Gioan Tẩy Giả khác, giữa dòng đời, giữa nơi con được sai đến để phục và loan báo và làm chứng cho Tin Mừng. Amen.
Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
______________________________________________________________________________________
Mời bạn đọc:
- Suy niệm của Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
- Suy niệm của Bảo_†_Lâm
- Suy niệm của Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái
- Suy niệm của tgpsaigon.net
- Lẽ sống ngày 5/8: Tha nhân không là hỏa ngục |
|