Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 16 trên 16

Chủ đề: Hưởng ứng lời mời gọi của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về việc sẻ chia cứu trợ nạn nhân lũ lụt

Threaded View

  1. #12
    Nganguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,030
    Cám ơn
    19,324
    Được cám ơn 5,319 lần trong 962 bài viết

    Default

    Bầu trời ngoài Huế thật sự có ở mới thấu hiểu cảnh sống của mọi người dân Huế , vì thời tiết khí hậu khắc niệt không đâu bằng ... mùa nắng thì cháy da , và mùa mưa thì mưa cho thối đất và kéo dài ngày đêm không ngớt , và mùa Noel mưa vẫn còn và lạnh buốt và gió nữa , ví dụ như Nganguyen to khỏe và thừa cân mà cái lạnh đó chịu không nổi .... còn những người gày gò ốm yếu thử hỏi không biết họ có qua khỏi mùa này không nhất là người già thật tội nghiệp và đáng thương lắm ..... Nganguyen cũng đi những cảnh nhà leo đơn ... Nganguyen thấy không đâu bằng niềm nam sướng đủ mọi thứ , như thời tiết cũng đã thấy trước mắt là Chúa cũng ưa đĩa rồi .... và cuộc sống kiếm miếng cơm cũng dễ dàng và lương cao ... Nganguyen cũng thử đi làm một ngày ngoài Huế với công việc ngoài một ngày mưa lạnh vậy mà chỉ có bằng nửa ngày công so với Nganguyen làm công việc trong Sài gòn ... Nên Nganguyen cũng viết vài dòng chia sẻ để mọi người biết và thêm lời cầu nguyện cho những người dân ơn đây ... vì cuộc khổ đó mà cuộc họ phải chịu đựng những thiên tai bão lụt , lại mất trắng do một năm có hai vụ mùa, gặp một trận mất trăngs, Chúa ơi ! Sao cũng là con người như chúng con mà chứ phải chịu cảnh đời khổ tâm như thế , xin Chúa thương cho các nhà lãnh đạo quan tâm tới họ hơn . Vì thế mình mới chia đôi dòng xin Chúa cho có những ân nhân hảo tâm hơn ...
    Chữ ký của Nganguyen
    THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU

  2. Có 3 người cám ơn Nganguyen vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com