Thứ 6 : cầu cho những người đang thực hiện các dịch vụ phá thai trên khắp thế giới.
Giêsu Maria Giuse, xin Ba đấng cứu các linh hồn, và phù giúp chúng con. Con dâng tất cả lên cho Ba Đấng, cùng Ba Đấng cầu cùng Chúa Cha.
Xin cứu các thai nhi, và bảo vệ các gia đình, bảo vệ giá trị tuyệt vời của Tình Yêu.
(tại gpnt, Diễn đàn sánh bước--http://www.gpnt.net/diendan/showthread.php?t=5634...)
xin cứu chúng con... xin cứu chúng con
Lạy Chúa, xin cho những người thực hiện dịch vụ phá thai sẽ được ơn gọi của Chúa. Để cho họ biết rõ việc họ làm là phạm tội, là làm trái lại với ý Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin cho những người thực hiện dịch vụ phá thai họ được ơn khôn ngoan, sáng suốt. Thay vì các bệnh nhân đến tìm họ để "giải quyết" bào thai, thì họ lại dùng ơn khôn ngoan đó dẫn dắt, hướng dẫn những bệnh nhân đến những nơi có thể cứu được các thai nhi.
Lạy Chúa, xin cho những người thực hiện dịch vụ phá thai sẽ tự nguyện tìm đến những chỗ mà nơi đó chỉ có những người vợ, những ông chồng đang hiếm muộn con cái. Đang cầu khẩn, lạy lục van xin, chạy chữa để tìm được đứa con. Dù đứa trẻ sinh ra đó không được đẹp đẽ như bao đứa trẻ khác. Nhưng là con họ. Để những người đó nhận thấy việc họ làm là quá ác....
Lạy Chúa, xin cho xã hội đừng nhìn những người thực hiện dịch vụ phá thai là những người tội lỗi mà hãy cho họ nhìn ra chính họ là những con người tội lỗi, xấu xa. Những việc làm của họ chính họ cũng ghê tởm! Để họ có thể bỏ đi cái nghề đó và khi bỏ đi rồi thì được xã hội, người đời nhìn nhận để họ bắt đầu một cuộc sống khác, một nghề khác...