Qua đoạn Tin Mừng, Thánh Mác-cô đã trình thuật cho chúng ta một ngày sống của Chúa Giêsu: rao giảng Tin Mừng, chữa lành bệnh tật, trừ ma quỷ và cầu nguyện cùng Chúa Cha. Một ngày sống của Chúa thật đẹp và ý nghĩa.
Rao giảng Tin Mừng chính là sứ mạng Chúa Cha trao phó cho Chúa Giêsu, khi sai Ngài đến trần gian để nói cho con người về Thiên Chúa và tình thương của Ngài. Chúa Giêsu đã thực hiện sứ mạng này một cách hoàn hảo theo thánh ý Cha. Ngài đã đi khắp miền đất Palestina để loan báo Tin Mừng về Cha không biết mỏi mệt. Đồng thời Ngài cũng quy tụ nhóm 12 để tiếp nối công trình của Ngài nơi trần gian. Đó là sứ mạng của Hội Thánh và của mỗi người chúng ta nữa.
Chúa Giêsu đã chỉ có 3 năm để rao giảng, và Ngài cũng chỉ dừng chân nơi mảnh đất nhỏ bé Do Thái để loan báo Tin Mừng. Nhưng sứ điệp yêu thương cứu độ của Ngài vẫn mãi mãi vang vọng khắp nơi trên trần gian cho đến ngày tận thế, sứ điệp ấy cần được chuyển thông tới mọi người để họ được lãnh nhận ơn cứu độ Ngài mang đến.
Ngày hôm nay hơn bao giờ hết, Chúa Giêsu vẫn đang mời gọi: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó” (c.38). Liệu chúng ta có nhận ra lời mời gọi tha thiết và cụ thể của Chúa ngay lúc này không? Chúng ta có nhìn thấy bao tâm hồn đang khát khao tìm kiếm nguồn chân thiện mỹ là chính Ngài. Họ đang muốn lắng nghe sứ điệp yêu thương từ trời có sức làm biến đổi đời sống và đem lại bình an hạnh phúc đích thực cho cuộc đời.
Xin Chúa thương soi dẫn và thêm sức, để chúng ta biết can đảm lên đường dấn thân theo bước Ngài loan báo Tin Vui cho mọi người.
Chúa Giêsu không chỉ loan báo bằng lời, nhưng còn bằng những hành động rất cụ thể để đem lại niềm vui hạnh phúc cho con người qua việc chữa lành bệnh tật và trừ ma quỷ. Ngài đã rất đồng cảm với nỗi đau khốn cùng của kiếp nhân sinh. Ngài đau cái đau của con người và cảm nếm nỗi bất hạnh khi bị ma quỷ khống chế. Tin Mừng Ngài loan báo là Tin Mừng tình thương được chiếu tỏa qua toàn bộ cuộc sống của Ngài. Và hôm nay, Ngài cũng đang thông truyền sức sống Tin Mừng ấy cho những ai đang quảng đại hiến thân cho sự nghiệp Nước Trời.
Xin cho mỗi chúng ta cũng đượm thắm một chút men yêu thương của Ngài, để cùng với Ngài xoa dịu bớt những nỗi thương đau đang dày vò nhiều tâm hồn trong cuộc sống.
Một ngày sống của Chúa Giêsu thật đẹp và ý nghĩa hơn khi Ngài dành những giây phút đầu tiên trong ngày để kết hiệp với Chúa Cha trong cầu nguyện nơi thanh vắng. Cha chính là cội nguồn cuộc sống của Ngài, là cùng đích Ngài hướng về, là tình yêu và lẽ sống của Ngài. Chúa Giêsu đến trần gian để thực hiện chương trình cứu độ của Cha. Dẫu nhiều thương đau và cay đắng, Ngài vẫn quyết chu toàn để làm vui lòng Cha. Thế nên, dù bận rộn với việc rao giảng và chữa lành, Ngài vẫn dành ưu tiên cho những phút giây thân mật bên Cha trong bầu khí thinh lặng.
Ngày hôm nay, cuộc sống của chúng ta cũng quá nhiều công việc bận rộn để mưu sinh, để thăng tiến, nhiều khi cũng không còn thời gian để dành cho Chúa nữa. Hoặc có khi chúng ta chỉ bận tâm và dành nhiều thời gian cho công việc của Chúa, mà lại chẳng có chút thời gian để ở bên Chúa. Chúng ta có thấy mình khác xa Chúa Giêsu không?
Lạy Chúa Giêsu, con thấy mình còn quá ích kỷ, quá tham vọng và lo toan nhiều thứ.
Con hiểu rằng chỉ có một điều quan trọng là có được chính Chúa trong cuộc đời, thì đời con sẽ tràn đầy niềm vui an bình và hạnh phúc.
Xin cho con biết can đảm cắt tỉa đi những gì không thuộc về Chúa, để chỉ bận tâm đến Chúa và thánh ý Chúa thôi.
Xin cho con biết yêu quý sự thinh lặng, để tìm cách dìm mình trong vòng tay yêu thương của Chúa ngay giữa những ồn ào của thế tục.
Xin cho con biết quảng đại chia sẻ với mọi người những gì con đã được cảm nếm từ Chúa.
Xin dâng Chúa từng ngày sống của con, mong sao cũng luôn được đẹp và ý nghĩa như ngày sống của Chúa. Amen.