Suy niệm:

1. Tự Do – một khái niệm hầu như ai cũng thích, một tình trạng hầu như ai cũng kiếm tìm, một lối sống hầu như ai cũng mong muốn. Tự Do hấp dẫn từ cá nhân, đến cộng đồng, dân tộc, quốc gia, … đến nỗi nhiều người tìm đủ cách để có tự do, đấu tranh đủ kiểu để giữ tự do.
Tuy nhiên, không phải mọi người, mọi nhà, mọi nước, … đều quan niệm hoặc cùng kiếm tìm Tự Do giống nhau. Tự do là một khái niệm mang nhiều ý nghĩa khi đặt nó vào các lãnh vực khác nhau như chính trị, kinh tế, nhân quyền, tâm lý, tôn giáo,…
2. Trình thuật người bại liệt được chữa lành trong bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta cơ hội để nhìn Tự Do dưới nhãn quan tín hữu:
Bốn người khiêng tin chắc chắn Chúa Giêsu sẽ chữa anh bại liệt khỏi bệnh. Niềm tin này khiến họ tự do giúp anh, tự do chọn lựa thầy thuốc cho anh, tự do mang lấy sức nặng của anh và đem anh đến với Chúa Giêsu. Còn người bại liệt thì tin rằng anh không thể tự cứu mình, rằng bốn người kia thương anh thật lòng, rằng Chúa Giêsu mới chữa anh được, nên anh tự do trao gởi sinh mạng mình nơi chiếc cáng và cánh tay của những người bạn, tự do đến với Chúa Giêsu.
Thế rồi, chính ở nơi tưởng chừng như điều mong mỏi của họ thành sự thật, thì cả năm người phải đối diện với trở ngại lớn: khối người đông đúc nêm chặt không gian từ trong nhà ra ngoài ngõ. Điều này đồng nghĩa với việc họ không còn lối đi tự do để đến với Chúa Giêsu. Vậy mà niềm tin của họ vẫn đủ lớn để giúp tâm trí, tinh thần của họ vẫn hoàn toàn tự do. Họ đã tìm ra giải pháp bất ngờ, sáng tạo và thông minh để giúp đỡ bạn mình: đến với Chúa Giêsu bằng lối đi từ…mái nhà.
Khi thấy người bại liệt ở trước mặt và thấy bốn người khiêng đang nắm chặt các sợi dây, là đồng thời Chúa Giêsu nhìn thấy lòng tin của họ, Ngài tiến hành việc chữa lành mà không cần một lời xin nào nữa. Với lời tha thứ con đã được tha tội rồi và lời chữa lành vác lấy chõng của con mà đi, Chúa Giêsu cho người bại liệt được tự do trong tâm hồn và thoát khỏi sự kiềm giữ của bệnh tật.
3. Như vậy, không khó để tôi và bạn nhận thấy rằng Tự Do có mối liên hệ đặc biệt với Lòng Tin, hay nói cách khác, Tự Do chính là hoa trái của Lòng Tin. Ngang qua Lòng Tin, tín hữu tìm được giá trị, con đường và phương thế để đạt đến Tự Do Thật, tự do bởi chính Thiên Chúa ban tặng.
Ngoài ra, khi dành ít phút ngắn ngủi để tự do mở lòng ra với Lời Chúa, mở lòng ra với nhau khi bạn đọc bài suy niệm này, ta cũng đang tiến vào lối nẻo tự do của Tin Mừng để rồi nhờ Tin Mừng, ta cùng soi xét tâm linh mình xem có đang vướng mắc, đang mất tự do ở điểm nào…. Chắc chắn sẽ có vài điểm nào đó trục trặc. Vậy, ta cùng động viên nhau tín thác nơi quyền năng và lòng xót thương của Chúa Giêsu để tìm đến với Ngài và để được Ngài tháo gỡ.
4. Xin đến với con, lạy Chúa Tình Yêu toàn năng và giàu lòng xót thương, con đang bị tính ích kỷ, lười biếng và lòng hời hợt của của con cầm giữ. Con đang hướng lòng trí con về Ngài, xin thứ tha và chữa lành con, vì con xác tín rằng chỉ nơi Chúa con mới tìm thấy bình an và Tự Do vĩnh cửu. Amen.
Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, ĐMTT

Mời bạn đọc:
Suy niệm của Nữ Tỳ Thánh Thể https://thanhcavietnam.net/forum/sho...l=1#post180779
Suy niệm của Bảo_†_Lâm
Suy niệm của tgpsaigon.net
Suy niệm của Đài phát thanh Chân lý Á châu