  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Mày thật là bạn tốt
 |
 |
 |
|
Mày thật là bạn tốt
Sáu đờn và Tư búa là hai bạn rất thân thiết. Nhân dịp tết Nguyên đán, sau khi uống hết một chai sương mù (86 độ), Sáu xụt xùi khóc và nói:
- Mày biết không, tao đã phạm lỗi với mày quá nặng.
- Lỗi sao?
- Tuần trước nhậu ở nhà mày, chắc đã hơi say, khi ra bếp, nhìn thấy vợ mày, tao tưởng vợ tao, tao xông đến cầm tay vợ mày, cũng may vợ mày giật ra chứ không thì đã sinh ra muôn vàn giống tội.
Im lặng một giây, Tư búa khóc to hơn:
- Tao cũng phạm lỗi lớn với mày, mỗi lần nhìn thấy vợ mày, tao cầu xin cho mày chết sớm.
(Khánh Arlington,TX)
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|
|
|
 |
-
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn