|
Suy niệm:
Người cha trong Tin Mừng rất thương đứa con ngỗ nghịch và tỏ lòng nhân hậu với anh, bằng chứng là người con thứ đã xin cha chia gia tài cho anh. (Theo truyền thống Đông phương, một người con chỉ có thể thừa hưởng tài sản của bố mẹ khi bố mẹ người đó qua đời. Thế nhưng anh cứ nhất định đòi người cha phải chia tài sản cho bằng được, điều đó cho thấy trong thâm tâm, anh ta đã xem người cha như đã chết, không còn hiện diện trên cõi trần này nữa, có chăng đó chỉ là cái bóng, “cản mũi kỳ đà” mà thôi). Khi đã có tiền, anh liền bỏ nhà ra đi, không nghĩ gì đến người cha già. Nhưng khi tiền bạc đã hết, mọi người liền bỏ rơi anh, anh cảm thấy cô độc, đói khát, đau khổ. Từ đó anh cũng nhận ra nhưng đau khổ mà anh đã gây ra cho cha anh. Vì thế anh đã quyết định trở về với cha và xin lỗi ông. Đó thực là một quyết định can đảm và đáng khen, bởi vì không dễ để thú nhận tội lỗi và nói lên lời “xin lỗi” người khác, hơn nữa lại trở về nhà trong tình trạng thân tàn ma dại thì thật đáng xấu hổ biết bao! Tuy nhiên trên con đường trở về, khi từ đàng xa, người cha đã nhìn thấy con, chạy ra ôm hôn con và không để nó nói hết lời xin lỗi (Nhận ra con: phải là sự chờ đợi lâu ngày, lâu tháng; chạy ra: diễn tả sự vui mừng tột độ; ôm hôn con, không để nó nói hết lời xin lỗi, đã thế ông lại còn bảo gia nhân đem nhẫn, đem áo, đem dép, và giết bê béo làm tiệc ăn mừng: điều đó cho thấy tấm lòng nhân hậu của người cha bao la như thế nào.
Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn chúng ta tin tưởng vào tình thương tha thứ của Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng đối xử với chúng ta như thế. Ngài sẵn lòng tha thứ cho chúng ta, dù chúng ta có phạm bao nhiêu tội đi nữa, miễn là chúng ta quyết tâm trở về với Chúa.
Quả thật, người cha trong Tin Mừng đã quên hết mọi lỗi lầm của đứa con. Thì cũng vậy, Thiên Chúa cũng quên hết mọi tội lỗi của con người khi chúng ta ăn năn sám hối. Dù chúng ta có phạm bao nhiêu tội, phạm thế nào thì Chúa cũng sẵn lòng tha thứ, quên hết mọi tội lỗi của chúng ta, miễn là chúng ta thống hối trở về với Ngài. Khi trở về với Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ có được niềm vui, sự bình an, hạnh phúc như người con hoang đàng trở về với cha mình.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, trong Mùa Chay Thánh này, xin Chúa giúp chúng con biết khiêm tốn nhận ra những sai lỗi của mình và đón nhận tình thương Chúa nơi Bí tích Hòa Giải để chúng con có thể thật lòng ăn năn sửa lỗi sống tốt hơn mỗi ngày. Amen.
Lm. J.P
___________________________________________________________________________________
Mời bạn đọc:
Suy niệm của Lm. Giuse Đỗ Đức Trí, Gp.Xuân Lộc
Suy niệm củaBảo_†_Lâm
Suy niệm của Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
Suy niệm của Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
Lẽ sống ngày 3/3: Vàng bạc trong tro bụi
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|