Suy niệm:

Đọc Tin Mừng hôm nay, chúng ta phải ngạc nhiên với thánh Phêrô vì Chúa nói phải tha thứ cho anh em tới “bảy mươi lần bảy” một con số “khủng” nghĩa là phải tha thứ cả đời người! Muốn chứng minh điều đó, Chúa đã kể dụ ngôn người mắc nợ không biết thương xót.

Dụ ngôn có hai con nợ lớn nhỏ, bên nào cũng bị chủ nợ đòi, bên nào cũng xin hoãn lại và bên nào cũng hứa sẽ trả. Điều đặc biệt trong dụ ngôn là người mắc nợ mười ngàn nén vàng xin hoãn lại thì được vua chạnh lòng thương tha luôn món nợ lớn ấy. Còn chính người ấy lại không chịu tha cho bạn nợ mình chỉ một phần bé nhỏ so với món nợ khổng lồ đã được vua tha. Đây là một tương phản lớn để thức tỉnh lương tâm mỗi người trong việc sống sự tha thứ.

Nhìn vào dụ ngôn, chúng ta thấy ông vua này rất giàu có về vật chất và cũng thật giàu nhân đức khi dám xí xóa món “nợ khủng” cho người đầy tớ vay mượn mình. Ông không hề tính toán rằng: việc tha nợ sẽ làm tài sản của ông bị thụt két! Ông chỉ biết thương và thương đến nỗi mới nhìn thấy người nợ sấp mình nài xin, là trái tim ông bị rung động! Ông cảm thương được nỗi lo lắng hoàn trả nợ nần của người vay mượn, nên ông đã quyết định: “... cho y về và tha luôn món nợ!”. Nghe tin này, chắc hẳn người nợ sung sướng còn hơn trúng cả ngàn tấm vé độc đắc vì món nợ này rất lớn. Người ta tính rằng: 10,000 nén, mỗi nén là 240 bảng Anh; 10,000 nén là 24.000.000 bảng Anh. Còn người nợ một trăm quan so với số tiền kia thì chưa tới 5 bảng Anh (mỗi quan tiền là 4p) nghĩa là số tiền này chỉ chừng 1/500.000.000 tiền anh đã mắc nợ bạn mình. Trong khi đó, lợi tức của Idumea, Giuđê và Samari một năm cũng chỉ có 600 nén. Dí dỏm hơn, V A.R.S. Kennedy đã tính bằng hình ảnh sống động: nếu trả bằng 6 xu, thì 100 quan có thể đựng trong một túi; còn 10.000 nén phải dùng đoàn quân 8.600 xe, mỗi xe chở 60Ibs cách nhau một yard thì đoàn quân sẽ dài tới 5 dặm! Như vậy, chúng ta mắc nợ nhau bao nhiêu, cũng không thể sánh được với sự tha thứ mà Thiên Chúa đã thực hiện để Cứu Độ chúng ta.

Nhìn lại mình trong Mùa Chay Thánh: chúng ta đều nhận thấy mình đã được hưởng biết bao ơn lành từ lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Nhưng không ít lần chúng ta lại giống như con nợ lớn, khó lòng tha thứ cho những ai đã vô tình hay hữu ý gây đau khổ cho chúng ta, chúng ta cần ơn của Chúa biết bao để có thể thực hiện việc tha thứ. Vì quả thật, tha thứ là điều rất khó thực hiện nếu không có ơn Chúa giúp, nó đòi mỗi người phải hy sinh chính mình vì lợi ích người khác.

Có thể nói rằng: chúng ta cần học sự yêu thương, tha thứ của Thiên Chúa và các thánh để sống lòng bao dung với nhau. Đừng coi lỗi lầm người khác lớn hơn sự sống của mình mà gây tổn hại cho thân xác và cả tâm hồn mình! Hơn nữa, nếu chỉ nhớ đến lỗi lầm người khác, chúng ta dễ bị cô lập trên đường đời vì thấy rằng chẳng ai hoàn hảo, chẳng ai vừa ý mình, ai ai cũng có thể làm chúng ta đau khổ được! Dụ ngôn hôm nay là phương thuốc thần diệu để cứu chúng ta thoát khỏi ràng buộc của sự tội và mở lòng đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa. Nhờ đó, tâm hồn chúng ta sẽ nhẹ nhõm và chắc chắn rằng khi tha thứ, chúng ta sẽ sống thọ hơn, bình an hơn.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết việc tha thứ không phải là việc dễ làm đối với mỗi người chúng con, dù đã bao lần trong đời chúng con được hưởng lòng tha thứ của Thiên Chúa. Xin ban sức mạnh của Thần Khí Chúa giúp mỗi người chúng con biết vì Chúa mà thật lòng tha thứ cho nhau, hầu mai ngày tất cả chúng con cùng được vào hưởng hạnh phúc muôn đời trong Nước Chúa. Amen.

Nt. Anna Kiều Thị Kim Luyến
___________________________________________________________________________________


Mời bạn đọc:
Suy niệm của Nt. Maria Chinh Anh

Suy niệm của Xuân Hạ, OMI
Suy niệm của
Bảo_†_Lâm
Suy niệm của Thiên Thảo SJP
Suy niệm của Lm. Giuse Đinh Tất Quý
Suy niệm của giaophanxuanloc.net

Lẽ sống ngày 6/3: Những tác phẩm để đời