Trong cuộc sống làm người, ai trong chúng ta cũng cần có niềm vui để cuộc đời thêm hương vị và ý nghĩa hơn. Nhưng đâu là niềm vui đích thực mà mỗi người chúng ta thật sự cần đến?
Ngày hôm nay, nền khoa học tân tiến đã phát minh ra đủ mọi hình thức làm thỏa mãn khát vọng sống vui của con người, đặc biệt trong các phương tiện truyền thông. Thế nhưng vẫn không sao lấp đầy những khoảng trống nội tâm của lòng người. Con người vẫn cứ gặp nhiều nỗi buồn hơn niềm vui. Những niềm vui chóng qua cũng chỉ để lại một sự vô vị trong lòng con người.
Đoạn Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu đã nói rõ với các môn đệ: “Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (c.20b).
Thật vậy, chỉ vỏn vẹn 3 năm được sống bên Thầy, bao kỷ niệm thân thương với nhiều niềm vui chưa đong đầy tâm hồn các môn đệ, thì Thầy lại chuẩn bị rời xa các ông để đi vào cuộc Thương Khó với các chết tủi nhục trên thập giá. Làm sao các ông lại không lo buồn chứ? Nhưng Chúa đã trấn an các môn đệ: “Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được” (c.22).
Chính Đấng Phục Sinh đã đem đến niềm vui đích thực cho các môn đệ của Ngài trong những lần hiện ra. Và rồi cùng với Thánh Thần, Đấng Phục Sinh mãi mãi ở lại trong các môn đệ ban tràn niềm vui phục sinh, để các môn đệ được mạnh sức và vững tâm chu toàn nhiệm vụ Chúa trao phó.
Ngày hôm nay, Đấng Phục Sinh vẫn tiếp tục thông ban niềm vui Phục Sinh cho mỗi người chúng ta. Nhưng để có được niềm vui đích thực ấy, chúng ta phải sẵn sàng cùng với Ngài bước vào cuộc khổ nạn của cuộc đời mỗi người trong niềm tín thác và vâng phục thánh ý Cha. Vì chỉ trong mầu nhiệm của tình yêu thập giá, chúng ta mới lãnh nhận dồi dào niềm vui vĩnh cửu do Đấng Phục Sinh mang đến.
Lạy Đấng Phục Sinh! Xin thương ban tặng cho chúng con niềm vui vĩnh cửu của Ngài, để cuộc đời chúng con mãi mãi được an bình hạnh phúc.
Xin Ngài thương đến thế giới hôm nay đang ngập tràn nỗi đau thương và tuyệt vọng, nhiều tâm hồn mãi hoài mong được hưởng một chút niềm vui đích thực của Ngài.
Xin thương đến những người khổ đau bệnh tật, những người đang sống trong vùng đất chiến tranh đẫm máu, đang khát mong một niềm vui an bình của trời cao.
Xin thương đến những tâm hồn đang bị bất an vì thói hư tật xấu dày vò, được tận hưởng lòng thương xót thứ tha của Chúa, để niềm vui lại tuôn tràn nơi tâm hồn và cuộc sống của họ.
Xin cho mỗi người chúng con luôn mãi mãi gắn bó với Chúa, cùng Chúa đi trọn con đường thập giá cuộc đời, để được tận hưởng trọn vẹn niềm vui bất tận nơi lòng Chúa xót thương. Amen.
Thiên Thảo SJP ____________________________________________________________________________