- Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã gìn giữ chúng con trong tình yêu của Ngài. Còn gì hạnh phúc hơn khi có Chúa hiện diện nơi đây. Xin cho chúng ý thức trách nhiệm làm con cái của Ngài. Chính nơi Ngài, chúng con nhận ra chúng con được cứu độ, được tha thứ, được mời gọi nên Thánh mỗi ngày. Xin Chúa xoa dịu những nỗi đau buồn, những mệt mỏi, những lo toan của đời sống hằng ngày, mà ban cho chúng con sức mạnh vững bước trên con đường nhân đức và làm chứng cho Tin Mừng.

Chúng con cầu xin Chúa...Xin Chúa nhậm lời chúng con.

- Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đầu của Hội Thánh, xin Chúa thương gìn giữ Đức Thánh Cha, hàng giáo phẩm, giám mục, linh mục, tu sĩ am nữ được tràn đầy Thánh Thần, để các Ngài luôn trung thành vững bước trên con đường nhân chứng. Xin cho thế giới có thêm nhiều ơn gọi linh lục, nhất là những nơi còn thiếu vắng các Thánh Lễ hằng ngày. Xin cho ơn gọi tận hiến được nhiều người trẻ bước theo, để làm chứng cho tình yêu bao la của Chúa giữa thế gian này.

Chúng con cầu xin Chúa...Xin Chúa nhậm lời chúng con.