- Lạy Chúa Giêsu, Chúng con thuộc về Chúa, chúng con xin dâng trọn cuộc sống chúng con trong tay Chúa, xin Chúa gìn giữ chúng con, dù khi chúng con gặp khó khăn, gian nan hay khi chúng con thành công, dù khi vui khi buồn, xin Chúa luôn hiện diện và dẫn dắt chúng con, xin đừng để chúng con lạc lối nhưng xin đưa chúng con về bên tình yêu của Chúa. Vì chúng con tin, không có Chúa, chúng con chẳng làm được gì, tất cả mọi sự là do Chúa thương ban. Xin Chúa dạy chúng con biết cảm tạ Chúa trong mọi lúc chúng con sống.

Chúng con cầu xin Chúa...Xin Chúa nhậm lời chúng con.

- Lạy Chúa Giêsu, Giáo Hôi là thân thể của Chúa, xin Chúa dẩn dắt con thuyền Giáo Hội đang gặp những sóng gió của những thách thức khó khăn của thời đại này. Như nạn phá thai, li dị, chiến tranh, tranh chấp sát hại nhau và còn vô vàn tội ác khác, đang hoành hành thế giới ngày nay. Biết bao nhiêu con người gặp đau khổ, thất vọng nhưng chưa tìm được nguồn an ủi, biết bao người nghèo đói rách, những quốc gia bị bách hại, bị mất tự do, thiếu tôn trọng nhân quyền. Xin Chúa thương giúp Giáo Hội có thêm nhiều ơn gọi, nhiều ơn gọi nên Thánh, giúp thay đổi thế giới này. Nhất là xin cho chúng con một trái tim có cùng nhịp đập với Giáo Hội Chúa luôn mãi. Để chúng con luôn sống trong sự hiệp nhất và yêu thương.

Chúng con cầu xin Chúa...Xin Chúa nhậm lời chúng con.