- Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng chân thật, Chúa thấu suốt tâm can chúng con, Chúa biết lòng chúng con yêu mến Chúa và Chúa cũng biết khi chúng con yêu đuối sa ngã, chống đối nhau, nói sai sự thật về nhau, có khi còn giăng bẫy làm hại nhau, chỉ vì ghe ghét mà chia sẽ nhau, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những sự xấu xa, ích kỷ đó. Xin Chúa thương tha thứ cho tất cả những người đang làm hại chúng con, cũng xin Chúa tha thứ cho những lỗi lầm chúng con mắc phải với anh chị em mình. Xin Chúa sửa dạy chúng con, để chúng con luôn sống yêu thương nhau. Như Chúa đã yêu thương chúng con.
Chúng con cầu xin Chúa...Xin Chúa nhậm lời chúng con.