Suy niệm:

Đức Giêsu đã gọi chọn mười hai môn đệ và sai các ông đi rao giảng Tin Mừng với quyền năng trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền (c.1).

Giáo hội được Chúa Giêsu thiết lập trên nền tảng mười hai tông đồ, để tiếp nối công trình cứu độ của Người cho đến tận thế. Vì thế, truyền giáo là căn tính của Giáo hội và của mỗi người chúng ta.

Ngày hôm nay hơn bao giờ hết, truyền giáo là công việc cấp thiết nhất của Giáo hội giữa một thế giới ngập tràn chủ nghĩa duy vật hưởng thụ. Con người đã trở nên vô cảm trước những giá trị tâm linh và lạnh nhạt trong các mối tương quan giữa người với người. Bởi lẽ Thiên Chúa không còn chỗ đứng trong trái tim và cuộc sống của con người nữa.

Từ đó đã dẫn đến bao hậu quả tàn khốc cho con người qua những cuộc chiến tranh đẫm máu, những cuộc thanh lọc loại trừ lẫn nhau, những bất công xảy ra hằng ngày giữa người giàu và người nghèo, biết bao cảnh tham nhũng của những người nắm quyền hành, đầy dẫy những cảnh tượng bóc lột sức lao động của người nghèo và trẻ em, nạn buôn bán trẻ em và phụ nữ, cảnh sát hại bao thai nhi vô tội khi còn trong lòng mẹ . . .

Những cảnh tượng đau lòng của thế giới phải chăng là hình ảnh của những thần ô uế thời đại đang hoành hành giữa lòng con người và nhân loại? Giáo hội của Chúa Giêsu hôm nay cũng được Ngài ban năng quyền để trừ các thần ô uế và chữa lành bệnh tật cho con người, đặc biệt là căn bệnh tâm linh, một căn bệnh nguy hiểm của thời đại là quay lưng lại với Thiên Chúa. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có biết nhận diện ra chúng để khử trừ khỏi cõi lòng con người không?

Chúa Giêsu vẫn tiếp tục gọi mời và sai chúng ta đi loan báo Tin Mừng yêu thương của Ngài cho con người và thế giới hôm nay. Chúng ta có sẵn sàng đáp lại tiếng Ngài không? Đó cũng chính là sứ mạng Chúa đã trao cho mỗi người chúng ta trong ngày lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy.

Lạy Chúa Giêsu, xin thương tha thứ cho chúng con vì đã không chu toàn sứ mạng Chúa trao phó; và biết bao lần chúng con đã thờ ơ vô tâm trước nỗi khốn cùng của anh chị em.

Xin Chúa thương đồng hành và hướng dẫn Giáo hội trong sứ mạng truyền giáo giữa bao thách đố của thời đại này.

Xin thương ban tràn sự khôn ngoan của Chúa cho Đức Thánh Cha và các mục tử trong Giáo hội, để các ngài vững tâm lèo lái con thuyền Giáo hội ra chỗ nước sâu thả lưới.

Xin cho mỗi người chúng con biết gắn bó thâm sâu với Chúa, và biết đóng góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc truyền giáo, bằng một đời sống yêu thương và hy sinh, biết đồng cảm với bao nỗi khổ đau của tha nhân, và sẵn sàng dấn thân phục vụ mọi người bằng trái tim yêu thương của Chúa. Amen.

Thiên Thảo SJP

_______________________________________________________________________

Mời bạn đọc:

Suy niệm của Thiên Thảo SJP
Cầu nguyện với Phúc âm hằng ngày
Suy niệm của Bảo_†_Lâm

Suy niệm của Đài phát thanh Chân lý Á châu
Suy niệm của tgpsaigon.net

Lẽ sống ngày 11/7: Một quy luật đơn sơ