Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã quở trách 3 thành phố sau đây:
Bét-sai-đa: Đây là một thành phố nhỏ phồn vinh ở mạn Bắc biển hồ Ti-bê-ri-a. Nơi đây dân chúng được chứng kiến những phép lạ như hoá bánh ra nhiều lần nhất, phép lạ Chúa đi trên mặt biển, và người mù được sáng mắt.
Ca-pha-na-um: Là thành phố ở mạn Đông biển hồ Ti-bê-ri-a, nơi đây được Chúa chọn làm cơ sở đầu tiên trong việc truyền giáo. Được chứng kiến nhiều phép lạ như người bị quỉ ám trong hội đường được khỏi; bà nhạc phụ của ông Phêrô khỏi sốt; và con của ông Giai-rô sống lại.
Kho-ra-din: Thành phố cách Ca-pha-na-um chừng 3km, cho nên những phép lạ xảy ra tại Ca-pha-na-um thì dân thành này cũng đều được chứng kiến.
Như thế ta thấy 3 thành phố này cùng nằm ven biển hồ Ti-bê-ri-a là nơi buôn bán phồn thịnh, sống bằng nghề đánh cá, và mặc dù không đồi bại trụy lạc như Sô-đô-ma ngày xưa nhưng vì những thành phố này đã gặp Chúa, nghe Chúa dạy dỗ và nhất là chứng kiến nhiều phép lạ Chúa làm, thế nhưng họ không tin, không hối cải vì thế họ đáng bị quở trách hơn Ty-rô, Si-đon, Gô-mô-ra ngày xưa. Điều đó cho thấy ơn thánh luôn đi liền với trách nhiệm, nhận nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều.
Chúa Giêsu không cảnh cáo riêng ai trong 3 thành phố đó cả. Nhưng Chúa cảnh báo đe nạt mọi người trong cả 3 thành phố đó. Điều này cho chúng ta một bài học thêm rằng tội lỗi của một người có ảnh hưởng tới cả cộng đồng, một con sâu làm rầu nồi canh. Cả một cộng đoàn phải chịu trách nhiệm về những cá nhân của mình trong cộng đoàn.
Chúng ta cùng nhìn lại bản thân của mình, biết đâu chúng ta cũng nhận được rất nhiều ân sủng của Thiên Chúa, nhưng chúng ta đã không tích cực cộng tác, không làm cho ân sủng đó được phát triển thêm. Chúng ta nhận được nhiều ơn sủng của Chúa, nhưng chúng ta không sống tốt hơn những người chưa biết Chúa.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp chúng con đừng vì quá lo tìm kiếm của cải vật chất mà bỏ quên phần rỗi linh hồn của mình. Xin Chúa cũng đừng để chúng con tự mãn về những gì chúng con đang có mà luôn ý thức rằng càng nhận được nhiều thì càng bị đòi hỏi nhiều hơn và sinh lời nhiều hơn. Amen.
Lm. J.P
__________________________________________________