Suy niệm:

Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta phải biết tỉnh thức và sẵn sàng trước Ngày Chúa quang lâm xảy đến bất ngờ.

Hình ảnh người đầy tớ được ông chủ trao cho công việc trông coi gia nhân, chăm sóc và bảo vệ tài sản của ông chủ, đều được người đầy tớ này chu toàn cách tốt đẹp, dù ông chủ đang ở nhà hay cả khi ông chủ đi vắng. Người đầy tớ này đã làm hài lòng ông chủ. Anh là người quản lý tốt lành và khôn ngoan đáng được ông chủ thưởng công và chắc chắn, anh sẽ được ông chủ tín nhiệm, cất nhắc lên địa vị cao hơn nữa.

Thái độ của người quản lý trung tín, khôn ngoan trong dụ ngôn chính là thái độ của người tín hữu biết sống tỉnh thức và sẵn sàng.

Chúa mời gọi chúng ta hãy luôn ý thức trách nhiệm bổn phận mà Chúa đã trao cho mỗi người chúng ta.

Chúa muốn chúng ta cũng trở nên những người quản lý tốt lành và khôn ngoan, luôn thức tỉnh và sẵn sàng gìn giữ các ân huệ Chúa ban, để không hao hụt mà còn biết sinh lợi và chia sẻ với anh chị em, trong khi chúng ta chờ đợi Ngày Chúa đến.

Hôm nay, trong cuộc sống hằng ngày, đến lượt chúng ta, chúng ta cũng hãy làm những đều tốt đẹp cho các anh chị em xung quanh chúng ta. Để làm được như thế, chúng ta cần có tinh thần phục vụ, quảng đại và khiêm nhường, không có thái độ kẻ cả hay coi thường người khác, trái lại luôn tôn trọng và yêu thương mọi người.

Thái độ của người quản lý đáng khen trên đây, khiến mỗi người chúng ta suy nghĩ lại điều này là: sự ù lì, vì chính sự ù lì biếng nhác đối ngược với sự khao khát, trái ngược với ước muốn sự sống. Đó là thái độ của chàng thanh niên giàu có trong Phúc Âm, “không thích những gì là ý Chúa”, và trong lúc phải quyết định thì lại chọn gia sản của mình thay vì một hành trình mở ra để sống trong sự tín thác, và can đảm chia sẻ. Chúng ta mạnh dạn chống lại sự ù lì, yêu thương như Chúa Giêsu. (x.Tĩnh tâm Mùa Chay tại giáo triều Rôma, 20-02-2018).

Hơn nữa, chúng ta còn phải xa tránh thái độ của những người quản lý xấu xa, lợi dụng lúc chủ vắng nhà đã đánh đập các đồng bạn và chè chén với những bọn say sưa,… Chắc hẳn Chúa muốn mỗi người chúng ta cần thanh luyện chính mình, cải thiện những tư tưởng, những hành động trái ngược với Tin Mừng và các giới răn của Chúa.

Mỗi người Kitô hữu chúng ta đều được Thiên Chúa mời chu toàn bổn phận của mình là công dân của Nước Trời. Mỗi người chúng ta, tùy theo công việc và địa vị, đều có trách nhiệm phải chu toàn bổn phận xây dựng Giáo Hội, Giáo Xứ và gia đình chúng ta. Chúng ta có ý thức mình là người quản lý như Chúa đòi hỏi không?

Lạy Chúa, xin dạy chúng con luôn biết chuẩn bị sẵn sàng đón chờ ngày Chúa quang lâm, bằng đời sống đức tin kiên vững, bằng tình yêu quảng đại, phục vụ Giáo Hội và tha nhân. Xin chúng con xứng đáng là công dân của Nước Chúa trong ngày sau hết. Amen.

Lm.Giuse Nguyễn Duy Khang
__________________________________________________________________________

Mời bạn đọc:
- Suy niệm của Xuân Hạ, OMI
-
Suy niệm của Linh mục Anthony Đinh Minh Tiên, OP
-
Suy niệm của Bảo_†_Lâm
- Suy niệm của tgpsaigon.net
-
Suy niệm của Đài Phát thanh Chân lý Á châu
- Lẽ sống ngày 30/8: Ban phát không ngừng