Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 40 trên 60

Chủ đề: ĐẾN GẦN CHÚA HƠN TẬP 1

Threaded View

  1. #40
    caoduc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: GIUSE
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HỒ CHÍ MINH
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 691
    Cám ơn
    308
    Được cám ơn 1,462 lần trong 527 bài viết

    Default ĐỪNG ĐẬP VÀO ĐÁ TẢNG

    ĐỪNG ĐẬP VÀO ĐÁ TẢNG



    --------Thiên Chúa chọn ông Môsê làm người dẫn dắt con cái Ítxraen ra khỏi Ai Cập. Qua ông, Ngài đã chứng tỏ một quyền năng đáng kinh ngạc và một sự thánh thiện rạng ngời. Vào thời đó, không ai thân cận với Đức Chúa hơn ông Môsê. Tuy vậy, mặc cho mối quan hệ gần gũi tuyệt vời ấy, lắm lúc ông vẫn có vấn đề với niềm tín thác của mình.

    --------Sau khi ra khỏi đất Ai Cập, dân thường tụ tập phản đối ông Môsê và ông Aharon. Một lần nọ, họ kêu trách về tình trạng thiếu nước uống:” Hai ông đưa chúng tôi từ Ai Cập lên để làm gì? Có phải để đưa chúng tôi vào chốn độc địa này chăng?”( Ds 20, 5). Môsê bèn đến cửa Lều Hội Ngộ và sấp mặt xuống đất trình bày nỗi trăn trở của dân. Để giải quyết vấn nạn, Thiên Chúa ban cho ông một chỉ thị rạch ròi:” Hãy cầm lấy cây gậy và triệu tập cộng đồng lại. Trước mặt chúng, ngươi sẽ nói với tảng đá và nó sẽ chảy nước”(Ds 20, 8).

    --------Môsê và cùng Aharon triệu tập đại hội theo mệnh lệnh của Đức Chúa. Song thay vì nói với tảng đá, Môsê lại cố thực hiện ý định của Thiên Chúa theo đường lối của riêng mình.
    --------Ds 20, 20 -11: “ Nghe đây hỡi quan phản nghịch ! Từ tảng đá này, chúng tôi có thể làm cho nước chảy ra cho các ngươi được không? Ông Môsê giơ tay, lấy gậy đập vào tảng đá hai lần; nước trào ra lai láng cho cộng đồng và súc vật uống.”
    --------Môsê đã từng chứng kiến sức mạnh của Thiên Chúa và hiểu rõ Ngài căm ghét thói ương ngạnh đến mức nào; thế nhưng tại thời điểm này, ông đã không tuân lệnh Đức Chúa. Môsê có lẽ đâm ra đắc chí từ lúc dẫn dắt con cái Ítxraen băng qua sa mạc; “ Từ tảng đá này, chúng tôi – có nghĩa Aharon và Môsê – có thể làm cho nước chảy ra cho các ngươi được không?” Hay có lẽ Môsê nghĩ rằng Thiên Chúa cần được ông hỗ trợ cũng với chiếc gậy đã từng hóa nước sông Nin thành máu(Xh 7, 17) và làm cho nước Biển Đỏ rẽ ra(Xh 14, 21). Dẫu dao trong cả hai tội bất tuân của Môsê đều bắt nguồn từ sự thiếu vắng tin tưởng nơi Thiên Chúa.

    --------Thiên Chúa vẫn yêu thương Môsê và sẽ thông hiệp với ông cho đến muôn đời, nhưng Ngài đã trừng phạt ông một cách nghiêm khắc vì đã không chịu nghe lời; “ Bởi vì các ngươi đã không tin vào Ta để biểu dương sự thánh thiện của Ta trước mắt con cái Ítxraen, nên các ngươi sẽ không được đưa đại hội này vào đất Ta ban cho chúng”( Ds 20, 12). Kế hoạch mà Thiên Chúa đã tiền định cho Môsê hiển nhiên bao hàm cả việc ông được đặt chân vào đất hứa, nhưng vì kém lòng tin, ông đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất Ngài đã tạo ra cho ông.

    --------Thiên Chúa biết rõ nhu cầu của mỗi người, và có kế hoạch chi tiết đang được hé lộ dần theo thời biểu hoàn hảo của Ngài. Các bạn hãy chú ý lắng nghe lời Ngài chỉ dẫn và rồi tuyệg đối vâng theo Thánh Ý. Hãy tìm biện pháp để nắm chắc rằng tất cả mọi hành động trong thừa tác vụ của mình – tức là hết thảy những gì ta làm cho trong gia đình và trong mọi lãnh vực của đời sống – phải được thực hiện sao để mang lại vinh quang và danh dự cho Ngài.

    Các bạn hãy HẾT LÒNG cậy dựa nơi Thiên Chúa
    và luôn nhớ …
    đừng đập vào tảng đá.

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com