|
 Nguyên văn bởi pethoang
Cùng Cầu nguyện cho sự sống
Chúa ơi, con biết con cần Chúa…
Con yêu sự sống, vì con đã và đang được sống…Giêsu ơi, con dâng lên Người chương trình sống hướng về sự sống của con hiệp với mầu nhiệm tử nạn và Phục sinh của Người.
Thứ 3 : cầu cho các bạn trẻ quý trọng tình yêu và người yêu của mình cả thân xác và tâm hồn, trước tình trạng thụ hưởng và đề cao tính dục của xã hội tiêu thụ, hưởng lạc.
Lạy Chúa, xin cầu cho các bạn trẻ ngày nay, trong đó có cả con nữa, biết quý trọng tình yêu. Xem tình yêu là một thứ gì đó rất đỗi thiêng liêng, cao cả. Xin cho họ nhận ra rằng : Tình yêu, nó không phải là vật chất, thể xác mà có thể cầm, nắm hay sở hữu, chiếm đoạt nó...
Lạy Chúa, xin cho họ biết mở mắt, mở lòng ra để thấy người bạn tình của họ là một tác phẩm nghệ thuật, là một món quà mà Chúa ban tặng cho họ. Chỉ riêng một mình họ mà thôi...
Lạy Chúa, xin cho họ đừng nhìn, đừng nghe, đừng nói, đừng nghĩ... những điều mà đề cao tính thụ hưởng, tính dục của xã hội. Để họ đừng muốn và đừng đòi hỏi điều đó. Cũng như đừng xem chuyện đó là "chuyện thường ngày ở huyện".
Lạy Chúa, hãy giúp cho họ nhận thức chuyện đó sẽ thật sự đẹp khi họ biết giữ gìn và trân trọng cho đến đêm Tân Hôn...
Lạy Chúa, xin cho những người con gái sự sáng suốt để nhận ra những chàng trai ong bướm, chỉ biết lợi dụng, ham muốn thể xác mà thôi. Cũng xin cho họ sự can đảm và sức mạnh để chống cự lại những ham muốn thấp hèn đó.... Lạy Chúa, cũng xin cho những người con trai khi bị tát vào những lúc đó sẽ thật lòng ăn năn hối cải....
Lạy Chúa, vì Thai Nhi, con cầu xin Người.... |
|