| 
 |  
 
 Thư Đại diện Tòa Thánh gửi hàng giáo phẩm và tín hữu Việt Nam 
  
 Quý Đức Hồng y, 
 Quý Đức Tổng Giám mục, Giám mục, 
 Anh chị em thân mến, 
  
 Trong giai đoạn này khi đại dịch Covid-19 xảy ra ở Đông Nam Á, nhiều  người đã kể với tôi về kinh nghiệm của sự bất ngờ và trạng thái đảo lộn.  Qua đó, dù tôi không thể rời khỏi Singapore hoặc tiếp xúc trực tiếp với  anh chị em, tôi biết được những trải nghiệm của anh chị em. 
  
  Lần cuối tôi rời Việt Nam vào ngày 5 tháng 1 vừa qua khi kết thúc chuyến  thăm Tổng Giáo phận Huế nhân dịp khai mạc Năm Thánh kỷ niệm 170 năm  thành lập Tổng Giáo phận miền Trung lịch sử này. Kể từ đó, dường như  chúng ta bị chia cách do tình trạng giãn cách xã hội và cách ly của cơn  đại dịch toàn cầu. Tôi phải hủy bỏ các chương trình thăm mục vụ các giáo  phận Hà Tĩnh, Qui Nhơn, và Thanh Hóa, cả chương trình tổ chức Thánh lễ  và tiếp tân mừng Ngày Giáo hoàng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 
  
 Việt Nam đã trải qua 3 giai đoạn lây nhiễm Covid-19: Đợt đầu từ Trung  Quốc trong thời gian Tết Nguyên đán với 16 ca lây nhiễm; đợt hai từ ngày  7 tháng 3 bắt nguồn từ một du khách Việt Nam trở về từ châu Âu và lây  nhiễm 124 người; sau ba tháng không có trường hợp nhiễm bệnh, dịch  Covid-19 lại bất ngờ bùng phát trong cộng đồng vào ngày 25 tháng 7. Đột  biến từ 400 ca nhiễm vào cuối tháng 7, nay đã xác định hơn 780 trường  hợp nhiễm bệnh và hơn 20 ca tử vong. 
  
 Tôi cũng được biết về  nhiều chương trình bác ái của các giáo hội địa phương, vươn ra nâng đỡ  những mảnh đời thất nghiệp vì giãn cách xã hội, nuôi dưỡng những người  bán hàng rong bị thất thu từ ít đồng bạc lẻ kiếm sống mỗi ngày, mở lối  cho nhiều lao động nhập cư bị sa thải. Tất cả những việc lành anh chị em  đã thực hiện, cá nhân hay tập thể, cho những người nhỏ bé nhất đã được  ghi dấu nơi Đức Kitô – Đấng cứu độ nhân loại. 
  
 Việc tạm dừng các  đường bay từ Singapore đã giới hạn sự hiện diện hữu hình của tôi ở giữa  anh chị em, nhưng không thể hoàn toàn ngăn trở sứ vụ của tôi. Tôi luôn  trao đổi thông tin với anh chị em, lắng nghe những trăn trở của anh chị  em và tiếp tục phục vụ các nhu cầu của Hội Thánh tại Việt Nam. Chúng ta  cùng ở trong sự hiệp thông! 
  
 Thư này là một cách thế bày tỏ với  tất cả mọi người tình huynh đệ của tôi và sự hiệp thông của Hội Thánh  trong giai đoạn khó khăn và lo âu này. Do sự sáng suốt và lòng nhiệt  thành tông đồ của anh chị em thúc đẩy, tôi viết thư này vì tôi muốn được  ở gần anh em, các vị Lãnh đạo Hội Thánh tại Việt Nam, và cùng đồng hành  với các tín hữu Công giáo cũng như dân tộc Việt Nam trên cùng một hành  trình. Điều quan trọng là không để mất lòng nhiệt thành của đức tin và  niềm hy vọng của Tin Mừng! 
  
 Như Đức Thánh cha Phanxicô đã nói trong cơn đại dịch Covid-19 này: “Niềm  hy vọng cũng bởi nỗ lực của chúng ta, và chúng ta cần giúp nhau để giữ  cho niềm hy vọng được sống động và hiệu nghiệm. Tôi muốn nói rằng một  niềm hy vọng lan tỏa được nuôi dưỡng và xác tín trong sự gặp gỡ với  người khác, và, như một món quà và bổn phận, được trao ban cho chúng ta  để tạo nên một “trạng thái bình thường” mới mà chúng ta đang hết lòng  mong đợi”.   
  
 Kính thưa quý Đức Hồng y, quý Đức Tổng Giám mục và Giám mục, anh chị em thân mến, 
  
 Tôi nhắc lại với từng cá nhân lời tri ân sâu sắc vì những gì anh chị em  đã làm trong giai đoạn phức tạp này. Xin Chúa Giêsu chúc lành cho anh  chị em và xin Đức Nữ Đồng Trinh, mà hôm nay chúng ta kính nhớ Đức Mẹ Lên  Trời, canh giữ anh chị em luôn mãi. 
  
 Với phép lành Tông Toà, 
  
	
	
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
 
	
    | 
 |