|
CHÚA NHẬT XIX TN B: BÁNH BỔ DƯỠNG CHO LINH HỒN
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp Xuân Lộc
Trước đây thuở còn nghèo đói, người ta chỉ mong có cái ăn cái mặc. Khi khá hơn một chút, người ta mong được ăn no mặc ấm. Khá hơn chút nữa người ta muốn ăn ngon, mặc đẹp. Đến nay, mặt bằng cuộc sống mọi người được nâng cao, khi nói đến thức ăn, người ta quan tâm đến các thực phẩm có chất lượng cao, sạch, bổ dưỡng, tăng sinh lực. Các loại cao lương mĩ vị được quảng cáo, bày bán khắp nơi, người ta ăn uống theo đẳng cấp, chất lượng hơn là số lượng. Trong xã hội hiện nay, con người quan tâm nhiều đến chất lượng cuộc sống, chăm sóc nhiều cho sức khỏe thể chất. Tuy nhiên, nhiều người chưa quan tâm đủ đến việc chăm sóc cho đời sống tinh thần và bỏ qua việc chăm sóc cho đời sống thiêng liêng và linh hồn của mình. Họ để mình rơi vào tình trạng xác thì to, nhưng hồn thì nhỏ, lo bồi dưỡng vật chất cho thân xác mà không bồi bổ cho linh hồn.
Chúng ta chăm sóc cho thân xác mạnh khỏe đó là điều tốt, nhưng đừng quyên chăm sóc cho đời sống linh hồn. Thân xác cần của ăn dinh dưỡng như thế nào, thì linh hồn cũng cần được nuôi dưỡng chăm sóc như vậy. Lời Chúa hôm nay chỉ cho ta thứ lương thực bổ dưỡng và cần thiết cho linh hồn đó là là lương thực từ trời xuống, do Thiên Chúa ban tặng là chính Đức Giêsu.
Bài đọc một trích trong sách Các Vua kể lại việc Thiên Chúa ban lương thực cho tiên tri Elia, giúp ông hồi phục lại cả thể xác và tâm hồn. Sau cuộc chiến với các sư sãi thần Baal tại núi Carmen, hoàng hậu Zezabel đã truy sát Elia khiến ông phải chạy trốn lên núi. Elia dường như chán nản tuyệt vọng, rơi vào hoàn cảnh bị truy lùng, trốn chạy vất vả mệt nhọc và đói khát. Ông bị cám dỗ dằn vặt chính mình rằng: Tại sao ông sống và làm theo lệnh của Chúa mà lại gặp phải những tai ương khó khăn thử thách? Trong lúc mệt mỏi cả thể xác và tinh thần, ông như trách Chúa: “Lạy Chúa, quá đủ rồi! Xin Chúa lấy mạng sống của tôi đi, vì tôi cũng không hơn gì cha ông của tôi!”
Thiên Chúa đã thấu hiểu tâm trạng của Elia, đã sai sứ thần đem lương thực đến cho ông và nói: “Hãy thức dậy mà ăn!” Ông thấy có bánh và nước, nhưng ông vẫn chưa hết “giận” Chúa, ông lại nằm xuống ngủ. Elia không khác gì đứa trẻ nhõng nhẽo với Chúa. Chúa lại sai sứ thần đến lay ông dậy và nói: “Dậy mà ăn, vì ngươi còn phải đi đường xa. Ông đã chỗi dậy ăn bánh và uống nước do sứ thần đem đến. Nhờ lương thực đó bổ dưỡng, ông lại tiếp tục đi suốt bốn mươi ngày đêm đến ngọn núi Khôrep là núi của Thiên Chúa.” Lương thực Chúa sai sứ thần đem đến cho Elia là thứ lương thực có thể thỏa mãn cơn đói, tăng thêm sinh lực, phục hồi thể xác và tinh thần để Elia tiếp túc một hành trình gặp Chúa.
Nếu như ngày xưa, Chúa đã đem bánh và nước để phục hồi cả tinh thần và thể xác cho tiên tri Elia, thì đến thời Tân Ước, Thiên Chúa ban cho toàn thể nhân loại một thứ lương thực đặc biệt là chính Đức Giêsu. Trong Tin Mừng Gioan hôm nay, Đức Giêsu đã quả quyết với người Do Thái: “Tôi là Bánh từ trời xuống.” Khi tuyên bố điều này, người Do Thái cho rằng Chúa Giêsu nói lộng ngôn, vì họ không tin Người là Đấng từ trời mà xuống. Trong mắt họ, Đức Giêsu chỉ là con ông Giuse và bà Maria.
Đức Giêsu đã nói cho những người Do Thái đang xầm xì bàn tán rằng, họ sẽ không thể đón nhận được đức tin, không thể có sự sống đời đời nếu Chúa Cha không ban ơn và lôi kéo. Để có thể tin Đức Giêsu là Đấng từ trời xuống đòi mỗi người phải khiêm nhường mở lòng, mở trí đón nhận và phải dám buông tay ra khỏi những bám víu vào lý luận của thế gian hoặc sự cứng lòng cố chấp của bản thân. Những ai dám buông tay để cho Chúa Cha lôi kéo về phía Ngài, thì kẻ ấy thuộc về Thiên Chúa, đón nhận được Đức Giêsu và được sống đời đời.
Đức Giêsu, Đấng đến từ nơi Chúa Cha sẽ ban cho những ai tin vào Người một thứ “Bánh đem lại sự sống đời đời”. Bánh đó trước hết là những lời dạy bảo của Đức Giêsu. Ai ăn Lời của Người qua việc lắng nghe, đón nhận và đem ra thực hành, thì Lời của Người là lương thực bảo đảm cho sự sống đời đời. Lời của Đức Giêsu sẽ cho chúng ta biết về thánh ý của Thiên Chúa và chỉ cho ta biết sống sao cho đẹp lòng Thiên Chúa. Bánh mà Đức Giêsu ban tặng là chính con người của Ngài, là máu thịt và cả sự sống thần linh của Thiên Chúa được trao cho nhân loại. Ai tin Đức Giêsu là Thiên Chúa, đón nhận Người vào cuộc đời, thực hành những điều Người truyền dạy, thì sẽ đón nhận được sự sống từ nơi Thiên Chúa thông truyền cho.
Lương thực của trần gian, cơm gạo, thịt sữa chỉ có thể bồi bổ cho thân xác trong một giai đoạn nào đó, nhưng lương thực là Mình và Máu Chúa Giêsu cùng với Lời của Người, là lương thực bổ dưỡng cho linh hồn và thể xác của tất cả mọi người, trong mọi giai đoạn của cuộc đời. Bất cứ ai không phân biệt màu da, chủng tộc, lớn hay nhỏ, đều được mời gọi tin vào Đức Giêsu là Thiên Chúa và đón nhận Bánh là chính Mình và Máu cùng Lời của Chúa Giêsu. Lương thực này là sức mạnh giúp ta vượt qua khó khăn thử thách, chống trả những cám dỗ của ma quỷ thế gian và xác thịt, tăng sinh lực giúp chúng ta bước đi trên hành trình trần gian tiến về Nước Trời.
Thưa quý OBACE, chúng ta tìm kiếm lương thực của ăn nuôi thân xác, thì cũng phải quan tâm tìm kiếm lương thực nuôi sống linh hồn. Trong thực tế, nhiều người đã dành rất nhiều thời gian của cuộc đời để tìm kiếm cơm áo gạo tiền, đến nỗi không còn thời gian để tìm kiếm lương thực thiêng liêng. Nhiều người có thể sẵn sàng chi tiêu khoản tiền lớn để mua cao lương mỹ vị, mua yến mua sâm để bồi bổ thân xác, nhưng lại để cho tâm hồn đói khát, bệnh tật suy dinh dưỡng.
Cuộc sống ngày càng nhiều áp lực, nhiều người cũng cảm thấy tâm hồn mình nghèo nàn, đời sống tinh thần thiếu đói, đời sống thiêng liêng sa sút. Họ cảm thấy cần phải đáp ứng cho những nhu cầu thiếu thốn tinh thần. Nhưng thay vì phải tìm kiếm lương thực thiêng liêng nơi Đức Giêsu và Lời của Người, nhiều người đã lấp đầy tâm hồn mình bằng những trò giải trí phù phiếm theo kiểu thế gian. Nhiều người khác sai lầm khi sa đà vào những trò xấu, ăn chơi, nghiện ngập, phim ảnh sách báo bẩn, làm ô uế tâm hồn. Những thứ rác rưởi đó không phải là thức ăn của tâm hồn nhưng là độc dược hủy hoại tâm hồn con người.
Các cha mẹ bị ảnh hưởng bởi quảng cáo, tìm các loại sữa và thức ăn, nước uống bổ dưỡng, tăng lực cho con với mong muốn con tăng chiều cao, thông minh. Những chi phí bồi bổ cho con theo quảng cáo đó, có thể chiếm một phần lớn ngân sách chi tiêu của gia đình. Việc chăm sóc cho con là điều rất tốt, nhưng ép con ăn uống một cách thiếu hiểu biết lại là điều có hại cho con cái. Đàng khác, các cha mẹ đầu tư rất nhiều cho đời sống tri thức của con cái qua việc học hành, trường lớp cho con, nhưng lại bỏ qua việc tìm kiếm thức ăn bồi bổ cho linh hồn, cho đời sống đức tin của con cái. Nhiều cha mẹ không quan tâm đầu tư cho đời sống linh hồn và hạnh phúc đời đời cho con, không thúc đẩy con học hỏi Giáo Lý và tham dự Thánh Lễ, để con mình béo phì về thể xác nhưng lại suy dinh dưỡng trong đời sống thiêng liêng.
Nhiều bạn trẻ ngày nay cũng ý thức đầu tư cho việc học và tương lai cuộc đời với mong muốn sẽ trở thành những con người thành đạt, có công việc tốt, thu nhập cao, có đẳng cấp trong xã hội. Nhiều người trẻ cũng đầu tư cho sức khỏe, thể hình qua việc tập luyện thể thao và chế độ ăn uống hợp lý. Tuy nhiên, có rất nhiều người trẻ thành công trong xã hội, trong công việc, có trình độ chuyên môn cao, đẹp người, nhưng lại để cho đức tin và linh hồn của mình nghèo nàn, thiếu thốn. Các bạn trẻ không chú tâm đủ đến việc học hỏi Giáo Lý, đọc và suy gẫm Lời Chúa để làm cho đời sống đức tin được khỏe mạnh và phát triển. Nhiều người đã để cho mình rơi vào tự mãn, tự kiêu từ chối đón nhận sự giáo huấn của gia đình, Giáo Hội và từ chối đón nhận Đức Giêsu vào trong cuộc đời qua việc xưng tội, rước lễ. Nhiều bạn không dám dể cho Đức Giêsu và Tin Mừng của Người soi dẫn đời sống và công việc của mình, sống đời sống không cầu nguyện, không bí tích.
Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta tin và đón nhận Đức Giêsu là quà tặng, là bánh, là lương thực bổ dưỡng từ trời do Thiên Chúa ban tặng để nuôi sống cả thể xác và linh hồn chúng ta. Xin cho chúng ta nhờ tin và tiếp nhận Người, chúng ta đón nhận được sự sống Người thông truyền cho ta. Amen.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|