Anh chị và mọi người ai có lời 3 và 4 của bài cầu cho cha mẹ 2. Câu đầu là xin chúa í a đoái nhìn linh hồn...cho mình xin với. Chân thành cảm ơn ạ |
||
Anh chị và mọi người ai có lời 3 và 4 của bài cầu cho cha mẹ 2. Câu đầu là xin chúa í a đoái nhìn linh hồn...cho mình xin với. Chân thành cảm ơn ạ |
||
Có lời 3 và 4 nữa mình đã từng thấy trong tập nào đó rồi mà, nhưng lâu quá không nhớ ở đâu nữa |
||
Mình nhớ lời 4 mình cần là như vậy không biết đúng không. Có a chị nào biết xin cho mình lại. Chân thành cảm ơn |
||
Câu 3.Bao la í a vô bờ, ân tình sánh tựa bằng non. |
||
Dear ALL, |
||
thay đổi nội dung bởi: nvson, 10-09-2021 lúc 10:43 AM