Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 40 trên 60

Chủ đề: ĐẾN GẦN CHÚA HƠN TẬP 1

Threaded View

  1. #26
    caoduc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: GIUSE
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HỒ CHÍ MINH
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 691
    Cám ơn
    308
    Được cám ơn 1,462 lần trong 527 bài viết

    Default HƠN GẤP NGÀN LẦN

    HƠN GẤP NGÀN LẦN



    --------Là một phần quan trọng không thể thiếu trong đời sống Kitô giáo, nhưng cầu nguyện thường hay bị hiểu lầm . Cầu nguyện là tâm sự với Cha Trên Trời. Và không ai được dùng lời cầu nguyện để “ mua chuộc” Thiên Chúa, chũng như để tìm cách “ vận động” Ngài làm những gì ngoài ý muốn hoàn thiện của Ngài. Thiên Chúa không phải là một vị thần huyền bí có nhiệm vụ biến những ước mơ của chúng ta thành hiện thực!

    --------Thái độ của chúng ta trong việc cầu nguyện cho thấy rõ quan điểm mỗi người về Thiên Chúa cũng như mức độ mật thiết trong mối quan hệ của mình nhờ tin vào Chúa Giêsu. Nếu đợi cho đến lúc xảy ra tai biến rồi mới cầu nguyện, thì rõ ràng chúng ta chứng tỏ mình không thật sự yêu mến Chúa. Ai đó có thể nói anh ta yêu vơ mình, soang thỉnh thoảng mới tâm sự với bạn đời, thì đó là tình yêu đầu môi chóp lưỡi. Tình yêu đích thực luôn phản ánh một niềm khao khát sống bên nhau.

    --------Và nếu hiến dâng các khó khăn lên Thiên Chúa, nhưng lại kèm theo đề nghị giải quyết theo ý mình, các bạn chứng tỏ không có đức cậy và hiểu sai lạc quyền chủ tể của Thiên Chúa và quyền năng vô hạn của Ngài.
    --------Ep 3, 20: “ Xin tôn vinh Đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta, mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới.
    --------Một sứ điệp bất di bất dịch trong toàn bộ Kinh Thánh là Thiên Chúa đang mời gọi người đến với Ngài trong một mối quan hệ gần gũi hơn – mời gọi mọi người yêu mến Ngài HẾT LÒNG, HẾT LINH HỒN, HẾT TRÍ KHÔN và HẾT SỨC LỰC MÌNH( Mc 12,30). Do vậy, cầu nguyện PHẢI bắt đầu từ nền tảng yêu thương. Thiên Chúa muốn chúng ta phải liên lỉ “ biết” Ngài hơn, hiểu rõ ý nghĩa thế nào là “ Thiên Chúa của tôi sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của anh em”(Pl 4, 19), và “ Đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được”(Mt 19, 26). Ngài muốn chúng ta yêu mến Ngài và tín thác nơi sự quan phòng của Ngài!

    --------Là một chuyện điên rồ nếu ta đóng khung Thiên Chúa trong phạm vi hiểu biết hạn hẹp của mình. Ngài đã tạo thành vũ trụ và biết thời gian viên mãn trước cả lúc khởi nguyên. Ngài có thể và sẽ giải quyết mọi vấn đề của nhân loại một cách “hoàn thiện”. Ngài đang làm cho mọi sự đều sinh lợi ích, và sử dụng mọi hoàn cảnh để chúng ta nên đồng hình đồng dạnh với Con Ngài(Rm 8, 28-29).

    --------Với thái độ cầu nguyện thỏa đáng, chúng ta công nhận và phục tùng quyền chủ tể của Thiên Chúa. Chúng ta ca tụng Chúa vì biết Ngài có quyền năng ban gấp ngàn lần những gì mình cầu xin, và nguyện vâng theo sự hiểu biết cùng ý định toàn thiện của Ngài:” Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”(Mt6, 10). Các bạn cầunguyện không phải để cùng “ tìm ra lời giải” với Thiên Chúa – cũng không phải để đấu tranh cho đến khi giải pháp của CHÚNG TA được Ngài chấp nhận. Trái lại, cầu nguyện là ngoan ngoãn vâng theo lời Chúa chỉ dạy và tin tưởng nơi kế hoạch hoàn hảo của Ngài.

    --------Các bạn phải hiến mình như những khí cụ vô dụng, và để cho Thiên Chúa tác động lên chúng ta mỗi ngày và mọi ngày. Hãy yêu mến Ngài đến độ “cầu nguyện không ngừng”( 1 Tx 5, 17). Hãy cho Ngài biết các nhu cầu củ mình, rồi sấp mình trong vâng phục và khiêm hạ nhìn nhận rằng Thiên Chúa có thể làm hơn gấp ngàn lần.

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: [email protected]