Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 40 trên 60

Chủ đề: ĐẾN GẦN CHÚA HƠN TẬP 1

Threaded View

  1. #27
    caoduc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: GIUSE
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HỒ CHÍ MINH
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 691
    Cám ơn
    308
    Được cám ơn 1,462 lần trong 527 bài viết

    Default ANH SẠCH ĐI!

    ANH SẠCH ĐI!



    --------Từ ngữ “phong hủi” trong Kinh Thánh thật ra áp dụng cho toàn bộ các bệnh ngoài da từ u nhọt, lác, đốm hoặc lang ben… đến những chứng nhiễm trùng này khác. Người ta gọi đó là những “vết thương phong hủi”, bao gồm cả bệnh phong cùi đích thực mà ngày nay mọi người đều biết.

    --------Theo Luật Mô-sê, hễ ai có vết thương phong hủi trên da thịt như vậy, thì các tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô uế và không được tham gia vào mọi sinh hoạt phụng tự. Họ phải sống cách ly, và sẽ bị đám đông la ó “Ô uế! Ô uế!” nếu đi lại giữa cộng đồng (Lv 13). Người phong hủi tuyệt đối bị tránh xa vì ai vô tình chạm vào da thịt họ cũng bị coi là ô uế. Do đó, bạn hãy mường tượng ra cảnh hỗn loạn trong dân chúng khi một người phong hủi tiến lại gần Chúa Giêsu.

    --------Mt 8 2-3: “ Bỗng có một người phong hủi tiến lại bái lạy Người và nói, ‘ Thưa Ngài, nếu Ngài muốn , Ngài có thể làm cho tôi được sạch.’ Người giơ tay đụng vào anh và bảo. ‘ Tôi muốn, anh sạch đi!’ lập tức, anh được sạch bệnh phong hủi.”

    --------Thật vậy, các bạn hãy hình dung cảnh tượng bát nháo giữa đám đông lúc nhiều người cố tản ra để tránh con bệnh. Có lẽ một số đang hò hét báo động, còn những kẻ khác đang buông lời trách móc nặng nề. Thế nhưng điều quan trọng hơn hết là các bạn hãy lưu ý đến lòng tin của người bệnh phong lúc anh ta thu hết can đảm tới gần Chúa Giêsu. Anh biết mình sẽ làm trò cười cho thiên hạ và bị khinh bỉ. Tuy vậy, anh đã nghe nói về Chúa Giêsu, và đức tin đã thúc đẩy anh hành động.

    --------Nhìn xuyên qua lớp vỏ xấu xí bên ngoài vào tận tâm can con người, Chúa Giêsu nhận ra trong tim họ một tín hữu đẹp đẽ đang bước tới để được tẩy sạch – Người trông thấy một trái tim tựa như tim Đa-vít lúc vua khẩn nài Đức Chúa: “ Xin rửa con sạch hết lỗi lầm; tội lỗi con,xin Ngài thanh tẩy”(Tv 51, 4).

    --------Tội lỗi làm cho các bạn ra ô uế hơn bất kỳ chứng bệnh ngoài da nào. Tội lỗi làm cho con người trở nên ghê tởm trước mắt Thiên Chúa và hoàn toàn bị tách biệt khỏi Thánh Nhan. Trong hoàn cảnh vô phương cứu chữa ấy, “thê mà Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Rm 5, 8).

    --------Bất luận các bạn nghĩ mình “ trông có vẻ” xấu xa như thế nào – bất luận tộii lỗi đang bao trùm và làm cho chúng ta nên ô uế ra sao – Chúa Giêsu đang nhìn thấy tận tâm can mỗi người. Không mức độ tội lỗi nào có thể ngăn cản Người cứu vớt những ai có một con tim sám hối và một nhiềm khát khao được tẩy sạch.

    --------Ngày hôm nay, nếu có gì khiến chúng ta xa rời khỏi Thánh Nhan – có thể đó là tội khiên trong quá khứ, thử thách trong hiện tại hoặc thiếu vắng đức vâng lời – chúng ta phải sấp mình trước mặt Chúa và cầu xin Ngài tha thứ. Những người khác có lẽ đã bỏ đi và không hiểu, song Chúa Giêsu vẫn chờ đấy; Người sẵn sáng giơ tay ra trìu mến đụng vào chúng ta và phán
    “Anh sạch đi !”

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com