|
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG A:
THỜI ĐẠI MỚI CỦA ĐẤNG CỨU THẾ ĐÃ ĐẾN
Lm Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc
Trong cuộc sống, con người luôn tìm kiếm sự mới mẻ và hy vọng những cái mới sẽ đem lại điều tốt lành. Ví dụ: Kết thúc một năm cũ, ai cũng hy vọng năm mới sẽ đem đến nhiều điều mới tốt đẹp hơn. Ngoài xã hội, người dân mong đợi tìm ra những người lãnh đạo mới, có tâm, có tầm, đưa ra được một đường hướng mới cho sự phát triển của đất nước. Trong sinh hoạt giáo xứ cũng vậy, người tín hữu luôn mong muốn giáo xứ mình được đổi mới.
Thưa quý OBACE, chúng ta cũng đang cùng với Giáo Hội sống tâm tình mùa vọng. Chúng ta không mong đợi một nhà lãnh đạo mang tính chính trị, nhưng chúng ta chuẩn bị tâm hồn để chờ đón Đấng từ trời mà đến, Ngài là Đấng đổi mới thế giới này. Ngài sẽ đem đến cho thế giới một niềm hy vọng và một thời đại mới. Ngài sẽ giải thoát con người và thế giới khỏi sự trói buộc của tội lỗi, ma quỷ và sự đau khổ, chết chóc để đem lại một cuộc sống mới an vui, hạnh phúc.
Tiên tri Isaia đã tiên báo về sự xuất hiện của Đấng mà Thiên Chúa đã hứa ban cho nhân loại. Ngài sẽ xuất thân từ dòng dõi vua Đavít qua hình ảnh tràn trền sức sống: “Từ gốc tổ Giêsê sẽ đâm ra một chồi. Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị ấy, thần khí khôn ngoan và sức mạnh, mưu lược và dũng mãnh, hiểu biết và kính sợ Đức Chúa.” Tiên tri Isaia cũng mô tả Đấng sẽ đến như một vị Vua công minh, chính trực và đầy lòng bao dung. Ngài sẽ ra tay bênh vực cho những người nghèo khó tin tưởng, cậy trông nơi Ngài và ra tay loại trừ những kẻ kiêu ngạo, gian ác, bất công. Với hình ảnh: “Ngài thắt đai lưng là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành” cho thấy, Đấng Cứu Thế sẽ lấy đức công chính làm nền tảng cho thế giới và lòng tín thành là sợi dây liên kết tất cả mọi người lại với nhau.
Thế giới mới mà Đấng Cứu Thế đem đến là thế giới của hoà bình, được vị tiên tri mô tả bằng những hình ảnh hết sức cụ thể: “Sói sẽ ở với chiên con, beo nằm chung với dê, bò và sư tử được nuôi chung, chúng cùng ăn cỏ… Trẻ thơ sẽ vui đùa với dã thú, có thể chơi đùa với rắn lục và thọc tay vào ổ rắn hổ mang.” Những hình ảnh này gợi lại cho chúng ta một thời đã mất của vườn địa đàng khi nguyên tổ loài người phạm tội. Trước khi con người chống lại Thiên Chúa, vườn địa đàng quả là một cuộc sống an bình, hạnh phúc: Con người được đi dạo, trò chuyện với Thiên Chúa mỗi buổi chiều, có dã thú vây quanh vui đùa mà không loài nào làm hại loài nào. Tuy nhiên, thế giới ấy đã bị đảo lộn khi con người chống lại Thiên Chúa, khiến cho mọi loài chống lại con người và chống lại nhau. Khi Đấng Cứu Thế đến, Ngài sẽ tái lập lại thời an bình, hạnh phúc của vườn địa đàng xưa và còn hạnh phúc hơn thế nữa vì khi ấy Thiên Chúa sẽ là Thủ lãnh, là Đấng quy tụ và đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho muôn loài muôn vật.
Tin Mừng Mátthêu hôm nay giới thiệu một nhân vật đã sống trong niềm vui hạnh phúc và sự bình an của thời đại mới - thời đại của Đấng Cứu Thế, đó là Gioan Tẩy giả. Ông được sai đến để chuẩn bị cho đoàn dân bước vào thời đại mới mà tiên tri Isaia đã loan báo trước đây. Gioan xuất hiện trong tư thế của một người thanh thoát, không bận vướng bởi những lôi kéo, hấp dẫn của thế gian và vật chất của xã hội. Ông không để mình bị ràng buộc bởi những sự xa hoa hoặc vui thú hưởng thụ. Ông ăn châu chấu, uống mật ong rừng và mặc áo bằng lông thú vật. Thế nhưng, từ nơi con người bình dị thanh thoát ấy, vang lên lời kêu gọi khẩn thiết và mạnh mẽ: “Hãy ăn năn sám hối.” Vì chỉ có những người thành tâm sám hối, thay đổi đời sống, cách suy nghĩ, cách hành động thì mới có thể sống trong thời đại mới của Đấng Cứu Thế. Nói cách khác là phải đổi mới hoàn toàn con người cũ cho phù hợp với thời đại mới của Đấng Cứu Thế.
Kết quả là, có nhiều người trong vùng đã đến với Gioan, nghe ông rao giảng và thành tâm, cúi đầu xin Gioan làm phép rửa để bày tỏ lòng sám hối. Tuy nhiên, cũng có những người đến với Gioan không vì sự thành tâm. Họ chỉ đến với ông theo một thói quen, vì đi theo đám đông hoặc để che mắt những người chung quanh mà không thật lòng sám hối, không muốn thay đổi. Đó là những người Biệt phái và những người thuộc nhóm tư tế Sađốc. Những người này được coi là những người thuộc hàng ngũ lãnh đạo và có uy tín trong dân về mặt xã hội và tôn giáo. Vì thấy được sự giả dối trong thái độ của họ, Gioan đã thẳng thắn lên án những người này: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa.”
Gioan cũng chỉ cho những người Biệt phái và Sađốc thái độ cần phải có, đó là: “Hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối.” Như thế có nghĩa là để được đón nhận vào sống trong thế giới mới của Đấng Cứu Thế, điều kiện cần thiết cho tất cả mọi người là phải thành tâm sám hối. Việc sám hối không phải là những lời kêu gào khóc lóc, cũng không phải là làm một vài việc hình thức bên ngoài, nhưng phải sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. Hoa quả đó là những việc lành, việc bác ái yêu thương cụ thể, là thay đổi hoàn toàn, từ suy nghĩ đến cuộc sống, cách cư xử của mình, sống hiền lành, khiêm nhường, hạ mình trước mặt Chúa. Chuyên tâm cầu nguyện van xin lòng thương xót Chúa, gạt bỏ lối sống hình thức để thay bằng việc sống tình con thảo đối với Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn nhân từ bao dung đối với tất cả những ai thành tâm sám hối, quyết tâm từ bỏ tội lỗi để trở lại với Chúa. Tuy nhiên, lòng bao dung của Thiên Chúa vô biên nhưng cho ta một thời hạn. Mỗi người phải tự mình sám hối và trổ sinh hoa quả tốt lành, không thể cậy dựa, ỷ nại vào người khác, cũng không thể để mình chây lì trong tội, vì: “Cái rìu đã kề sẵn gốc cây, cây nào không sinh trái thì sẽ bị chặt đi và quăng vào lửa.”
Thưa quý OBACE, ngày hôm nay chúng ta đã nhận biết và tin Đức Giêsu chính là Đấng Cứu Thế mà các ngôn sứ đã loan báo trong Cựu ước. Ngài chính là Đấng đến từ nơi Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ trần gian. Ngài là hiện thân lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài đã dùng Tin Mừng để đem lại cho thế giới này một bộ mặt mới, đó là thế giới của tình yêu thương. Ngài đã dạy chúng ta một nếp sống mới đó là nếp sống của những người môn đệ. Tin nhận Đức Giêsu, tức là lắng nghe, suy gẫm và chấp nhận để cho Tin Mừng của Chúa biến đổi ta trở nên những con người mới, sống theo lời mời gọi của Tin Mừng; là sống từ bỏ chính bản thân, vác thập giá mình hằng ngày để theo Chúa; nên thánh theo con đường của Tám mối phúc thật.
Nhờ ơn của Bí tích Rửa tội và nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, chúng ta đã trở nên tạo vật mới. Do đó, chúng ta cũng phải có trách nhiệm làm cho thế giới, xã hội này nên mới. Thế giới chúng ta đang sống đầy ắp những bất công, gian dối, nghèo đói; xã hội ta đang sống đầy những bạo lực, tội ác. Những bạo lực gian dối, bất công và tội ác cũng đang hoạt động ngay trong nhiều gia đình và nhiều tâm hồn, khiến cho cuộc sống vốn đau khổ ngày càng đau khổ hơn. Vì thế, chính mỗi người cần phải đáp lại lời mời gọi của Lời Chúa hôm nay: thành tâm sám hối, can đảm nhìn sâu vào lòng mình để thấy những góc khuất bởi tội và gian dối, nhìn vào gia đình để thấy nhiều điều còn bất ổn, bất hoà, để quyết tâm thay đổi nên mới và nên tốt hơn.
Các bậc cha mẹ cần thay đổi lại bản thân, vượt qua sự lười biếng, mệt mỏi, để đến với Chúa thường xuyên hơn qua việc xưng tội, tham dự Thánh lễ và rước lễ. Biết sống cách chân thành, quảng đại và tha thứ cho vợ, chồng các con khi họ có sai lỗi, vun đắp cho gia đình thêm ấm cúng, thuận hoà hơn. Khi cha mẹ thay đổi làm mới bản thân và gia đình, thì các thành viên khác trong gia đình sẽ thay đổi, sẽ làm nên nếp sống mới trong gia đình và mối dây yêu thương nơi mỗi người sẽ khăng khít hơn.
Các thành viên khác cũng cần nhìn lại bổn phận trách nhiệm của mình với cha mẹ và gia đình. Các con cái cũng phải góp phần mình tạo nên nếp sống mới cho gia đình. Các bạn trẻ cần nhìn lại mình để sám hối, điều chỉnh lại những sa đà, lạc lối, rời xa gia đình. Các bạn trẻ đừng quên rằng gia đình mới thực là tổ ấm, là chốn đi về của mỗi người. Đừng bao giờ biến mình như một người ở trọ trong nhà, nhưng hãy thể hiện mình là thành viên có trách nhiệm góp phần vun đắp cho gia đình thực sự trở thành nơi ngập tràn niềm vui.
Xin Chúa giúp mỗi người biết thành tâm sám hối, chuẩn bị tâm hồn thật tốt để đón chờ ngày Lễ Sinh nhật của Chúa, để niềm vui Giáng sinh không chỉ là niềm vui bên ngoài mà thực sự là niềm vui sâu sa trong tâm hồn vì đã được biến đổi. Amen
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|