Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bài giảng lễ Chúa Hiển Linh - 2023

Threaded View

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,922
    Cám ơn
    2,244
    Được cám ơn 5,745 lần trong 2,082 bài viết

    Default Bài giảng lễ Chúa Hiển Linh - 2023

    LỄ CHÚA HIỂN LINH 2023

    THIÊN CHÚA MUỐN CHO MUÔN DÂN ĐƯỢC ƠN CỨU ĐỘ


    Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp Xuân Lộc


    Kính thưa quý OBACE, đã có một thời gian khá dài trong lịch sử Giáo Hội, người ta đặt vấn đề rằng: Những người ngoại đạo có thể được ơn cứu độ hay không? Cũng có nhiều người đã hiểu cách hạn hẹp cho rằng, chỉ những người “có đạo” mới được ơn cứu độ vì “ngoài Giáo Hội không có ơn cứu độ”. Cũng vì cách hiểu hạn hẹp này, vào thời trung cổ một số người nhiệt tâm truyền giáo cách cực đoan, đã bắt ép các dân tộc khác làm nô lệ và buộc họ phải rửa tội để gia nhập Giáo Hội. Nhiều người còn dùng cả gươm giáo, giết chóc để ép người khác vào đạo. Cách hiểu và cách thực hiện cực đoan này, đã để lại một vết nhơ trong lịch sử Giáo Hội thời trung cổ. Cho đến Công Đồng Vaticano II (1965), Giáo Hội mới có tiếng nói chính thức để sửa sai và giải thích thế nào là: “Ngoài Giáo hội sẽ không có ơn cứu độ”. Chúa Giêsu trước khi về Trời đã trao lại cho Phêrô làm thủ lãnh Giáo Hội và đứng đầu các tông đồ, đồng thời trao cho Giáo Hội trách nhiệm đặc biệt là gìn giữ và phân phát kho tàng ơn cứu độ của Chúa cho mọi người. Vì thế, những ai cố tình từ chối món quà cứu độ của Chúa qua Giáo Hội, thì không thể tìm được ơn cứu độ ở nơi đâu khác. Công đồng còn giải thích rộng hơn khi tuyên bố: “Tất cả những ai, không phải vì lỗi của họ, mà họ không được nghe biết Tin Mừng của Chúa Giêsu, nhưng vẫn sống theo sự hướng dẫn của lương tâm ngay thẳng thì vẫn có thể được ơn cứu độ.”

    Khi tuyên bố điều này, Giáo Hội muốn đưa chúng ta trở về với ý định từ ban đầu của Thiên Chúa là muốn cho tất cả muôn dân được nhận biết Chúa Giêsu và nhờ tin vào Người, thì sẽ được hưởng ơn cứu độ. Đây cũng là ý nghĩa của ngày lễ Chúa Hiển Linh, tức là ngày Chúa tỏ mình ra cho các dân tộc, mà đại diện là các Đạo sĩ từ phương Đông, mà hôm nay chúng ta cùng long trọng mừng kính.

    Ngày xưa, người Do Thái có cái nhìn hết sức hẹp hòi. Họ cho rằng Thiên Chúa chỉ là Thiên Chúa của Israel, chỉ yêu thương và bảo vệ Israel mà thôi, còn các dân tộc khác đều là thù địch của Thiên Chúa. Tiên tri Isaia đã phá vỡ suy nghĩ hẹp hòi này khi nói đến Giêrusalem sẽ không còn phải là thủ đô của Israel, mà Thiên Chúa sẽ làm cho nó trở thành điểm quy tụ muôn dân. Ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa sẽ từ Giêrusalem chiếu toả đến muôn dân và đến tận cùng cõi đất: “Hãy đưa mắt nhìn xem, tất cả muôn dân đều kéo đến với ngươi. Các con trai con gái từ phương xa kéo tới. Những đoàn lạc đà từ Median và Epha chở đầy vàng bạc và trầm hương sẽ tuôn đến với ngươi, họ loan truyền lời ca tụng Thiên Chúa.”

    Lời tiên báo của Isaia đã ứng nghiệm trong ngày các đạo sĩ từ phương Đông đến thờ lạy Hài Nhi mới sinh, mà Tin Mừng thánh Matthêu thuật lại. Câu chuyện cho thấy, dường như người Do Thái có vẻ được ưu ái hơn, khi Đấng Cứu Thế được sinh ra ở giữa họ, nhưng vì sự dửng dưng, cứng lòng và vô cảm khiến họ không nhận ra Người. Trái lại, các đạo sĩ từ Phương Đông đã trải qua một hành trình hết sức vất vả để có thể tìm gặp được Hài Nhi mới sinh. Nếu những người Do Thái được các tiên tri báo trước và chỉ cho biết Đấng Cứu Thế sinh ra ở Bêlem; các mục đồng được các thiên thần hiện ra báo tin, thì các đạo sĩ đã phải vất vả hơn nhiều để tìm gặp được Hài Nhi.

    Các đạo sĩ đã phải dựa vào các hiện tượng thiên nhiên là ngôi sao lạ, để nhận ra rằng: có một vị Vua - Đấng Cứu Thế mới hạ sinh. Quyết định lên đường, là các đạo sĩ chấp nhận bước vào một hành trình đức tin, đòi hỏi sự từ bỏ và hy sinh. Các ông đã phải từ bỏ quê hương, sự an toàn yên ổn, êm ấm bên gia đình để bắt đầu một hành trình dài với biết bao khó khăn thử thách. Có những lúc các ông gặp thuận lợi và rất phấn khởi vì có ngôi sao lạ dẫn đường. Tuy nhiên trong hành trình đức tin này, nhiều lần các ông phải bước đi trong tăm tối, dường như mất phương hướng, khi ngôi sao biến mất. Những lúc như thế, các đạo sĩ không nản chí, không thất vọng, các ông vẫn bước tới với sự cố gắng hết mình và chấp nhận tất cả những tình huống nguy hiểm để tìm được nơi ở của Hài Nhi. Các ông không ngại ngùng vào tận hoàng cung vua Hêrôđê để hỏi: “Vị Vua mới sinh hiện đang ở đâu?” Khi có được thông tin, các đạo sĩ lại tiếp tục lên đường. Qua những giai đoạn thử thách, tối tăm, mất phương hướng như thế, giờ đây, ngôi sao lại xuất hiện dẫn các ông tới nơi Hài Nhi đang ở.

    Thiên Chúa đã trả lại cho các đạo sĩ niềm vui mừng hân hoan, khi cho các ông gặp được Ngài: “Họ vào nhà thì thấy Hài Nhi và thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy.” Đây là thái độ phải có và cũng là đỉnh cao của cuộc hành trình đức tin. Các đạo sĩ tin rằng Hài Nhi Giêsu chính là Đấng Cứu Độ nhân loại mà các ông đang tìm kiếm. Các ông đã “sấp mình thờ lạy” Đấng các ông tìm kiếm và khi gặp được Người, các ông tin Người là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Chuộc muôn dân mong đợi. Các đạo sĩ đã không giữ lại gì cho riêng mình, các ông dâng tặng cho Hài Nhi: vàng, nhũ hương và mộc dược. Đây là tài sản quý giá và cũng là của phòng thân đi đường. Vậy mà các ông đã dâng cho Chúa tất cả, tức là dâng cả cuộc đời và tương lai cho Chúa. Các đạo sĩ đã được biến đổi và theo một con đường khác để trở về quê nhà, sống một nếp sống khác mà Thiên Chúa đã báo mộng cho các ông. Trái lại với sự thành tâm thiện chí tìm kiếm Vị Vua mới sinh của các đạo sĩ, là thái độ ù lỳ, thụ động của những người Do Thái. Khi nghe tin Vua mới sinh thì vua Hêrôđê và cả thành Giêrusalem bối rối, mặc dù họ đã rất nhiều lần được nghe lời các ngôn sứ loan báo. Không những thế, họ rất thuộc Kinh Thánh và có thể chỉ cách chính xác cho các đạo sĩ Vị Vua mới sinh tại Bêlem đất Giuđa, nhưng chính họ lại không lên đường tìm kiếm. Những người Do Thái tại Giêrusalem nghĩ rằng họ đương nhiên được ơn cứu độ mà không cần cố gắng, không cần tìm kiếm. Vì thế, họ không có bất cứ một sự thay đổi hay động thái gì khác. Không chỉ không muốn tìm kiếm, đón nhận Hài Nhi mới sinh, vua Hêrôđê còn bộc lộ sự ganh tị, thù hằn, khi rắp tâm tìm cách giết hại Hài Nhi Giêsu.

    Thưa quý OBACE, thánh Phaolô cho chúng ta biết, chúng ta được một ân huệ rất lớn lao là được nhận biết Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ. Có rất nhiều người thông thái giỏi giang, đã không đón nhận được ơn nhận biết Chúa, còn chúng ta được biết Chúa. Thiên Chúa còn muốn cho tất cả các dân ngoại cũng được nhận biết Chúa, được chung hưởng ơn cứu độ. Vì thế, chúng ta cần phải sống tâm tình tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận, biết trân trọng và làm cho đức tin của mình vào Chúa Giêsu ngày càng thêm vững mạnh, đồng thời phải nhiệt thành đem Tin Mừng Cứu độ của Chúa đến cho mọi người chung quanh. Tất cả những ai thành tâm thiện chí tìm kiếm Chúa, Chúa sẽ cho họ gặp được Ngài. Mặc dù đã tin Chúa, nhưng nhiều người có đạo lại không hề hiểu biết về Chúa. Nói đúng hơn nhiều người chỉ nghe nói về Chúa Giêsu nhưng không hiểu và cũng không gặp được Chúa, vì thế, họ không được biến đổi. Chúng ta sẽ hiểu về Chúa, biết về Chúa Giêsu cách chính xác hơn, khi chúng ta chuyên chăm đọc, lắng nghe và suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày. Chúng ta được mời gọi tìm đến với Chúa Giêsu mỗi ngày trong Thánh lễ, nơi Bí tích Thánh Thể. Đến gặp Chúa và đón rước Chúa mỗi ngày, Chúa sẽ biến đổi chúng ta nên những con người mới và sẽ trao ban cho ta ơn cứu độ của Người.

    Như các đạo sĩ khi bước vào hành trình tìm Chúa đã phải chấp nhận từ bỏ và hy sinh, các bậc cha mẹ và các thành viên trong gia đình cũng phải cùng nhau bước vào hành trình tìm Chúa mỗi ngày. Chúa không ở đâu xa, Chúa ở ngay trong gia đình qua các bữa ăn, qua giờ kinh sớm tối mà cả gia đình cùng nhau tham dự; Chúa ở nơi Thánh lễ, nơi Bí tích Thánh Thể và Giải tội. Mỗi thành viên biết từ bỏ những sở thích riêng của mình, hy sinh mỗi ngày, dành ít giờ cho Chúa, gia đình chắc chắn sẽ gặp được Chúa. Chúa sẽ là nguồn vui, là hạnh phúc và là sợi dây hiệp thông đem cả gia đình đến với ơn cứu độ.

    Xin Chúa biến mỗi người Công giáo trở nên những ánh sao sáng để những người chung quanh có thể qua chúng ta mà tìm đến với Chúa. Chúng ta phải trở thành ánh sao của tình yêu thương, của lòng bác ái; là ánh sao chiếu toả sự công bằng, sự đáng tin của người Công giáo; và sẽ là người dẫn đường vui tươi, niềm vui của người sống Tin Mừng. Nếu mỗi người được biến đổi để chiếu tỏa ánh sáng Tin Mừng như thế, chắc hẳn sẽ có thể giúp cho nhiều người tìm đến với Chúa. Amen.
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com