|
16/5 THỨ BA TUẦN 6 PHỤC SINH
Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.
Phúc Âm: Ga 16, 5b-11
"Nếu Thầy không đi, thì Ðấng Phù Trợ sẽ không đến với các con".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Bây giờ Thầy về với Ðấng đã sai Thầy, mà các con không ai hỏi Thầy: Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy đã nói với các con điều đó, nên lòng các con tràn ngập u sầu. Dầu vậy Thầy phải nói sự thật cho các con: Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Ðấng Phù Trợ sẽ không đến với các con, nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Người đến với các con. Khi Người đến,Người sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt. Về tội lỗi vì họ đã không tin vào Thầy. Về sự công chính, vì Thầy về cùng Cha, và các con sẽ không còn thấy Thầy. Về án phạt, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử".
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
CÓ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN DIỆN VÀ CAN THIỆP
“Nếu Thầy không đi, thì Ðấng Phù Trợ sẽ không đến với các con”.
Chúa Giê-su yêu mến các tông đồ, những bạn hữu đồng cam cộng khổ với Người trong thời gian Người tại thế, nhưng Người phải về cùng Thiên Chúa Cha, phải chấp nhận cuộc chia ly có lợi theo Thánh Ý Cha. Bởi vậy, Người nói: “Nếu Thầy không đi, thì Ðấng Phù Trợ sẽ không đến với các con”.
Như thế là, qua việc phải trở về với Chúa Cha, Chúa Giê-su mở ra cho Giáo Hội của Người thời đại của Chúa Thánh Thần. Trong Chúa Thánh Thần và nhờ Chúa Thánh Thần, công trình cứu chuộc nhân loại còn nối tiếp cho đến tận thế, cho đến ngày Chúa Giê-su đến trong vinh quang của vị thẩm phán chí công.
Được sống trong thời đại của Chúa Thánh Thần, mà đôi khi, chúng ta cứ quên, hoặc tưởng không có sự hiện diện của Ngài.
Lời Chúa nhắc nhớ chúng ta xác tín sự hiện diện mầu nhiệm và sự can thiệp cách kỳ diệu của Ngài trong Giáo Hội, trong thế giới, trong gia đình chúng ta và trong mỗi tâm hồn.
Có vài nhạc sĩ đều có cùng một cảm nghiệm: “Bây giờ, khi nghe lại những bài thánh ca khá phổ biến mà tôi đã viết vào thuở vừa 20, 21 tuổi, tôi mới hiểu ra Chúa Thánh Thần trong tôi mới đúng là tác giả”. Có người từ Yên Bái về vùng Đaguri Bình Thuận sinh sống, nay đã gần 30 năm, tâm sự: “Giờ tôi mới hiểu ra, nếu Chúa Thánh Thần không hướng dẫn, thôi thúc và ban sức mạnh cho tôi, tôi đã không được bình an như hôm nay”.
Ước gì, mỗi người, mỗi nhà nhận ra sự hiện diện và can thiệp của Chúa Thánh Thần trong mỗi biến cố và cả cuộc đời chúng ta, để chúng ta còn tin vào Chúa Ki-tô và bình an hạnh phúc.
Lạy Chúa, xin giúp các gia đình tạ ơn Chúa Thánh Thần, đấng luôn hiện diện, can thiệp, và phù trợ cho mỗi nhà, mỗi người được sống theo thánh ý Chúa và an vui. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|