Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: 28/05 Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống (Chúa Thánh Thần, nguyên lý hiệp nhất - PM Cao Huy Hoàng)

  1. #1
    dvtung's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Antôn
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Ninh Thuận
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,267
    Cám ơn
    5,162
    Được cám ơn 4,470 lần trong 1,732 bài viết

    Arrow 28/05 Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống (Chúa Thánh Thần, nguyên lý hiệp nhất - PM Cao Huy Hoàng)

    28/5 CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
    Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23.

    Phúc Âm: Ga 20, 19-23

    "Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần".

    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
    Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".
    Ðó là lời Chúa.


    SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
    CHÚA THÁNH THẦN, NGUYÊN LÝ HIỆP NHẤT

    “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”.

    Chúa Giê-su phục sinh hiện ra với các môn đệ khi cửa nhà đóng kín. Người chúc lành bình an cho họ, rồi cho họ xem tay và cạnh sườn. Người sai họ ra đi loan Tin Mừng Phục Sinh và cũng thổi hơi ban Thánh Thần cho họ.

    Như thế là khi trao ban sứ vụ bằng lệnh sai đi, Người cũng ban ân sủng Thánh Thần để họ chu toàn sứ vụ Loan Tin Mừng.

    Cũng vậy, khi nhận lãnh bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, tất cả chúng ta đều cùng được Chúa Giê-su sai đi, và Người ban cho tất cả chúng ta cùng một Chúa Thánh Thần. Cùng một sứ mệnh, cùng một ân ban, có nghĩa là, chúng ta đã cùng có một yếu tố để hiệp nhất. Chúng ta hãy vui mừng với Giáo Hội, vì hai ngàn năm qua, giáo hội vẫn hiệp nhất nhờ Lời Chúa Ki-tô và Chúa Thánh Thần. Sự hiệp nhất làm cho Giáo Hội vững bền.

    Tuy nhiên, Giáo Hội là Mẹ thánh thiện để con cái của giáo hội nên thánh thiện. Vì thế, không tránh khỏi việc có nhiều người trong giáo hội bị ma quỷ mua chuộc, làm rạn nứt sự hiệp nhất thánh thiện. Giáo Hội cũng lắm phen chao đảo.

    Không kể thành phần nào, ai không thể hiệp nhất được, là người đang bóp méo sứ vụ, bóp méo hình dạng Chúa Ki-tô, không chu toàn sứ vụ vì Chúa Ki-tô nữa, nhưng thoả hiệp với ngẫu tượng. Ngẫu tượng ấy có thể quyền lực thế gian, cũng có thể là danh vọng, là đồng tiền, hoặc là một tình tư dục. Ai không hiệp nhất được, người ấy tự chia cắt với Thánh Thần, để lòng nghe theo sự hướng dẫn của thần dữ, của thế lực chống Chúa.

    Ước gì các gia đình hiệp nhất với nhau trong cùng đời sống Lời Chúa và cùng dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

    Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, để Ngài canh tân các gia đình, trong Lời Chúa Giê-su là chân lý. Amen.

    PM Cao Huy Hoàng



    Audio player

    --->DOWNLOAD<---

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com