02/7 CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN.
2V 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42.

Phúc Âm: Mt 10, 37-42

"Kẻ nào không mang lấy thập giá, thì không xứng đáng với Thầy; kẻ nào tiếp đón các con, là tiếp đón Thầy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: "Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.
"Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu".
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
ĐÓN TIẾP KẺ BẦN CÙNG BỆNH TẬT

“Kẻ nào không mang lấy thập giá, thì không xứng đáng với Thầy; kẻ nào tiếp đón các con, là tiếp đón Thầy”.

Ít có ai muốn đón tiếp kẻ bần cùng bệnh tật, bởi, không muốn sẻ chia phiền hà, hoặc sợ mất sĩ diện danh giá của mình. Hoá ra, đón tiếp kẻ nghèo khó bần cùng bệnh tật là một cách đón nhận thánh giá Chúa, và đón nhận chính Chúa Giê-su đau khổ.

Trong số bệnh nhân đi khấn xin ơn chữa lành ở Cổ Việt, Thái Bình, có một người quen biết cha Antôn Nguyễn Văn Thục ở Giáo Họ Lương Khê, Hải Phòng. Ông đã gọi điện cho Cha, và xin ghé lại thăm Cha rồi ra sân bay Cát Bi mà về lại Sài gòn! Cha vui vẻ nhận lời. Đoàn bệnh nhân vừa đến, đã thấy Cha, quý Ban Hành Giáo, và đôi vợ chồng trẻ bước ra tận xe chào đón mọi người. Cha mời mọi người vào phòng khách đã dọn sẵn trái cây, sữa chua, nước uống…thật chu đáo, trang trọng. Cha thăm hỏi bệnh tình, và việc xin ơn chữa lành. Cha mời mọi người ra nhà hàng đã dọn sẵn bữa ăn trưa. Cha mời mọi người dùng tiệc mừng muộn Bổn mạng Cha hôm qua 13 tháng 6”. Có bệnh nhân nói: “Thánh Antôn hay làm phép lạ”… Xuống sân bay Tân Sơn Nhất, ra xe về Bình Thuận, một người vừa nhắn tin cảm ơn, đã nhận lại được tin nhắn của đôi vợ chồng trẻ Tuấn Hà: “Chúng con cảm ơn Bác ấy chứ ạ! Bác cho chúng con cảm nhận tình liên đới, tình thương mến của anh em cùng một Cha trên trời ạ”.

Quả thực, sự đón tiếp của cha Antôn, và Giáo Họ Lương Khê, đã để lại trong lòng các bệnh nhân một niềm vui thiêng thánh!
Vâng, không dễ gì vui vẻ đón tiếp những người nghèo khổ bần cùng, nếu không nhận ra họ chính là hiện thân của Chúa Ki-tô đau khổ. Nếu cứ đóng cứng lòng mình chẳng đón tiếp ai, để lòng mình vắng như Chùa bà Đanh, thì làm sao mà vui được?

Lạy Chúa, xin cho các gia đình hân hoan đón tiếp người bần cùng bệnh tật, và sẻ chia cho họ niềm vui tình thương. Amen.

PM Cao Huy Hoàng



Audio player

--->DOWNLOAD<---