11/7 THỨ BA TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN
St 32,23-33; Mt 9,32-38.

Phúc Âm: Mt 9, 32-38

"Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi đã trừ quỷ, thì người câm nói được, đám đông dân chúng kinh ngạc và nói rằng: "Chưa bao giờ thấy xảy ra như vậy trong dân Israel". Nhưng các người biệt phái nói rằng: "Ông ta đã nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ".
Và Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Người liền bảo môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa".
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
CHIA SẺ NIỀM VUI TIN MỪNG

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”.

“Lúa chín đầy đồng” có thể hiểu là “nỗi khát khao điều công chính đã được Chúa Thánh Thần thổi bùng lên trong lòng mọi người rồi”. “Mà thợ gặt thì ít”, “mà có ít người cộng tác với Chúa Thánh Thần để biến nỗi khát khao công chính của nhiều người thành đời sống công chính như ý Thiên Chúa muốn”.

Vâng biết bao người trần gian đã ngộ ra cuộc đời này ngắn ngủi, đã ngộ ra kiếp sống này phù du, đã ngộ ra hạnh phúc trần gian này hư ảo, đã ngộ ra sự chết là dấu chấm hết nghiệt ngã của một phận người! Nhưng họ dừng lại ở dấu chấm hết nghiệt ngã ấy. Họ có ước muốn đi qua dấu chấm hết ấy, nhưng không ai hướng dẫn cho họ đi. Họ đã loé lên một tia hy vọng, nhưng tia hy vọng ấy phải tắt ngúm đi, vì không có người nhen lên, không có người thổi lên thành ánh lửa, thành ý sống, thành cùng đích của họ! Đáng tiếc cho mỗi tín hữu chúng ta, vì chúng ta đã không sống Tin Mừng và loan báo Tin Mừng Cứu Rỗi!
Lời Chúa đang nhắc nhở mỗi tín hữu chúng ta hãy sống Tin Mừng yêu thương. Chính tình yêu thương tha nhân sẽ thôi thúc chúng ta quan tâm đến nỗi khát khao công chính trong mỗi con người, và làm cho nỗi khát khao ấy thành hiện thực ơn cứu rỗi nhờ tin vào Chúa Ki-tô, nhờ sống Lời Người dạy.

Ước gì các gia đình công giáo là địa chỉ cuộc sống đáng tin cậy cho những ai đang tìm đến ơn cứu rỗi trong Chúa Giê-su Ki-tô. “Hãy xin chủ ruộng sai thợ gặt đến”. Ước gì các gia đình luôn cầu xin Chúa ban ơn chu toàn sứ vụ thợ gặt, là biết cảm thông, thấu hiểu, xót thương và chia sẻ cho mọi người niềm vui của Tin Mừng, của Đức Tin, và của ơn cứu độ. Để được ơn ấy, cùng cầu xin cho nhau lắng nghe và sống Tin Mừng giữa đời.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình cộng tác với Chúa Thánh Thần, để Tin Mừng yêu thương được loan báo khắp nơi. Amen.

PM Cao Huy Hoàng