|
03/7 THỨ TƯ TUẦN 13 TN
Am 5, 14-15. 21-24; Mt 8,28-34.
Phúc Âm: Mt 8,28-34.
"Ông đến lúc này để hành hạ các quỷ".
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu lên thuyền sang bờ bên kia, đến miền Giêrasa, thì gặp hai người bị quỷ ám từ các mồ mả đi ra, chúng hung dữ đến nỗi không ai dám qua đường ấy.
Và chúng kêu lên rằng: "Lạy Ông Giêsu, Con Thiên Chúa, chúng tôi có can chi đến ông? Ông đến đây để hành hạ chúng tôi trước hạn định sao?"
Cách đó không xa có một đàn heo lớn đang ăn.
Các quỷ nài xin Người rằng: "Nếu ông đuổi chúng tôi ra khỏi đây, thì xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo".
Người bảo chúng rằng: "Cứ đi".
Chúng liền ra khỏi đi nhập vào đàn heo.
Tức thì cả đàn heo, từ bờ dốc thẳng, nhào xuống biển và chết chìm dưới nước.
Các người chăn heo chạy trốn về thành, báo tin ấy và nói về các người bị quỷ ám. Thế là cả thành kéo ra đón Chúa Giêsu. Khi gặp Người, Họ xin Người rời khỏi vùng của họ.
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
KHÁT KHAO SỰ SỐNG CỦA CHÚA
“Họ xin Người rời khỏi làng của họ”
Quỷ khiếp sợ uy quyền của Chúa Giê-su, chúng xin Người cho chúng nhập vào đàn heo, và đàn heo lao đầu xuống biển. Hẳn là Chúa Giê-su biết rõ mưu toan của quỷ khi xin nhập vào đàn heo, nhưng Người vẫn cho phép, để Tin Mừng làm chứng cho thấy rằng: con người ta đang yêu quý của cải vật chất hơn là yêu quý Tin Mừng. Quả đúng vậy, cả làng Ghêrasa kéo ra xem Chúa Giê-su nhưng không tiếp đón Người vào làng mình, lại mời Người đi nơi khác, vì nghĩ rằng Người đã làm thiệt hại kinh tế của họ, vì tiếc rẻ đàn heo bị quỷ ám.
Như thế đó, người ta quý chuộng đàn heo kia, hơn là sự hiện diện của Đức Giê-su và Tin Mừng của Người. Còn chúng ta? Có khác gì dân làng Ghêsara không? Có phải chúng ta cũng đã dành hết lòng trí, tâm tư, thời giờ cho việc kiếm tìm của cải vật chất và những thú vui ở đời này, đến nỗi không còn một mảy may để mà nhớ đến Chúa. Nếu có đến nhà thờ dâng lễ ngày Chúa Nhật, thì cũng chỉ là chiếu lệ. Vì thế, đến trễ, về sớm, phàn nàn cha này giảng dai, cha kia giảng dài, giảng dở, làm mất thời gian của chúng ta? Các ông có thể ngồi nhậu nhoẹt từ đầu hôm tới khuya, các bà có thể sửa một mái tóc vài ba tiếng, mà không hề thấy mất thời gian, nhưng chỉ dành cho Chúa một tiếng đồng hồ thôi, cũng đủ ngao ngán rồi. Rõ là lòng chúng ta yêu chuộng sự thế gian chóng vánh này nhiều hơn là yêu chuộng Thiên Chúa và cuộc sống vĩnh cửu. Vâng, quỷ đang ám chúng ta. Những con quỷ mang tên kinh tế vật chất và những thú vui đời này.
Ước gì các gia đình hãy xin Chúa xua trừ con quỷ vật chất ra khỏi lòng mình, ra khỏi nhà mình, để lòng luôn khát khao Chúa, đón nhận Tin Mừng của Chúa, để yêu Chúa và yêu người.
Lạy Chúa, xin chữa lành bệnh yêu chuộng thế gian trong các gia đình, để mọi nhà đều khát khao sự sống của Chúa. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|