28/8 THỨ TƯ TUẦN 21 TN
2Tx 3,6-10.16-18; Mt 23,27-32.

Phúc Âm: Mt 23, 27-32

"Các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp. Các ngươi cũng thế, bên ngoài, các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong, các ngươi đầy sự giả hình và gian ác. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, các ngươi xây đắp phần mộ các tiên tri, trang hoàng mồ mả những người công chính, và các ngươi nói rằng: "Nếu chúng tôi sống thời cha ông chúng tôi, ắt chúng tôi không thông đồng với các ngài trong việc đổ máu các tiên tri". Vì thế, các ngươi tự chứng thực các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri. Vậy các ngươi cứ đong cho đầy đấu của cha ông các ngươi".
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
XÂY DỰNG THẾ HỆ HẬU DUỆ CHÂN THÀNH
“Con cháu những kẻ đã giết các tiên tri”

Thiên Chúa bày tỏ tình thương và khát khao cứu độ của Người đối với nhân loại tội lỗi, qua dân riêng của Người. Người đã sai các tiên tri đến để dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến. Nhưng con người kiêu căng, mê muội không nhận ra ánh sáng mạc khải ấy. Họ không lắng nghe và tiếp nhận các tiên tri, lại còn hành hạ, làm nhục và giết chết. Họ vẫn còn ham thích dìm mình trong sự giả dối bất chính và những hạnh phúc ảo chóng qua, nên họ không đón nhận sự thật, sự công chính, không muốn đón lấy hạnh phúc thật, hạnh phúc vĩnh cửu trong Thiên Chúa.

Cả khi Chúa Giê-su đến giữa trần gian, khiêm nhượng làm người trần gian, gần gũi, sẻ chia với con người, nói cho con người biết sự thật về Thiên Chúa xót thương, thế mà những biệt phái luật sĩ Do Thái vẫn không đón tiếp Người. Họ muốn dựng nên một Đấng Cứu Thế theo ý họ, theo hiểu biết của họ, để họ có thể tiếp tục sống bất chính mà vẫn được cứu độ.

Chúa Giê-su lên án họ như “cái mã tô vôi”, vẻ ngoài công chính đạo mạo, trong lòng chất chứa bao bất chính thối nát.

Có người nói vui: “Giữa một xã hội mà người ta thích cái hoành tráng, thì ước gì, chúng mình phải sống sao cho “hoành thánh”. Hoành tráng mà không thánh thiện thì có chăng cũng chỉ là những cái mã tô vôi di động mà thôi”.

Vâng, tin nhận Chúa Giê-su thì phải sống như Người đã sống, là chân thành mến yêu thờ phượng Thiên Chúa, và chân thành yêu thương nhau giữa cuộc đời này. Vợ chồng đừng giả vờ yêu nữa. Cha mẹ đừng giữ đạo hình thức nữa. Gia đình giúp nhau chấm dứt cách sống dối với Chúa và với nhau. Tất cả phải xây dựng một thế hệ hậu duệ luôn sống trong chân lý Chúa Ki-tô.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình sống đơn sơ chân thành, đón tiếp Tin Mừng và sống theo Tin Mừng của Chúa. Amen.

PM Cao Huy Hoàng