Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 14 trên 14

Chủ đề: Nỗi nhớ không phải là tình yêu.

Threaded View

  1. #8
    NVN's Avatar

    Tuổi: 54
    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: Giu-se
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 223
    Cám ơn
    2,718
    Được cám ơn 843 lần trong 202 bài viết

    Default


    Tình yêu chân chính

    Tình cờ vào giải đáp của Yahoo tôi đã nhìn thấy câu hỏi: "Định nghĩa tình yêu chân chính", và câu trả lời yahoo cho là hay nhất: "Tình yêu chân chính giống như con ma, ai cũng nói chuyện ma nhưng ít ai nhìn thấy ma. Ý nói tình yêu chân chính thường chỉ có trên lý thuyết, chứ ngoài thực tế ít ai tìm thấy một nửa chân chính của mình". Vậy theo bạn, tình yêu chân chính là gì? Và trên đời này liệu có tình yêu chân chính hay không?
    Lacordaize viết rằng "Tình yêu chân chính thì trong sạch, nó ở trong tim chứ không ở trong giác quan". Đó phải là một tình yêu xuất phát từ con tim chân thành và chẳng vì mục đích vụ lợi nào cả, càng không thể vấy bẩn bởi những suy nghĩ đen tối.
    Tình yêu chân chính giúp con người ta cảm thấy yêu đời và sống lạc quan hơn. Những người đang yêu sẽ luôn hướng đến cái chân - thiện - mĩ, trước hết là giúp cho chính mình đẹp hơn trong mắt người yêu, thứ nữa là giúp người mình yêu tiến bộ hơn.
    Tôi có thể khẳng định rằng trên đời này có tình yêu chân chính. Bằng chứng ư? Trong cuộc sống ta vẫn thường nghe những câu chuyện cổ tích thời nay, rằng một cô tiểu thư giàu có lấy anh chàng nghèo rách mồng tơi. Và gần đây là chuyện một chàng rể Tây lấy cô gái mù vì cái tinh thần lạc quan của cô. Họ lấy nhau chẳng vì cái gì cả ngoài việc họ yêu nhau và cảm thấy không thể sống thiếu nhau.


    Tình yêu chân chính. Ai mà chẳng mong có được! Bạn cũng đừng nghĩ rằng thật khó để có được một tình yêu chân chính. Hãy cứ sống lạc quan và yêu đời. Hãy cứ tự tin với tất cả những gì bạn đang có. Hãy cứ là chính mình. Hãy cứ luôn trung thực và nếu có yêu cứ để con tim bạn lên tiếng.
    Tình yêu chân chính luôn có sẵn trong tim của mỗi chúng ta.

  2. Có 5 người cám ơn NVN vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com