|
22/12 CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG.
Mk 5, 2-5a; Lc 1, 39-45
Phúc Âm: Lc 1, 39-45
"Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Isave. Và khi bà Isave nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Isave được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: "Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc! Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Vì này, tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện".
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM DÂN NGƯỜI
“Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi”
Mỗi con người đều có một mùa trần gian ngắn dài không ai biết được. Nhưng, dẫu có ngắn dài đi nữa thì cũng ngập tràn những nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, những đau khổ nhiều hơn vui mừng sung sướng. Hẳn nhiên, chuyện này là do ảnh hưởng của tội nguyên, nên ai cũng lầm lũi một đời trong bóng đêm dày đặc mịt mù. Con người, nếu có đi tìm một niềm vui hay hạnh phúc, thì cũng chẳng qua là một niềm vui chóng vánh, một hạnh phúc giả tạo, một thoáng khát khao rồi tuyệt vọng ngàn thu.
Thiên Chúa biết rất rõ cuộc sống con người, và Người xót thương con người như xót thương một công trình đổ vỡ!
Vì thế, lòng xót thương của Người thôi thúc Người viếng thăm dân Người và cứu dân Người khỏi những khổ đau.
Thiên Chúa đã chuẩn bị chương trình này từ khởi thủy, ngay từ sau khi con người phạm tội. Lòng thương xót của Người vẫn không phút ngơi. Và kế hoạch cứu độ của Người thật hoàn hảo.
Tiên tri Mikia loan báo về địa chỉ đại diện cho trái đất nầy đón nhận Đấng Cứu Thế: “Hỡi Bêlem Ephrata, ngươi nhỏ nhất trong trăm ngàn phần đất Giuđa, nhưng nơi ngươi sẽ xuất hiện một Ðấng thống trị Israel…”. Sao không là một kinh thành nguy nga lộng lẫy, lại là một Bê-lem bé nhỏ, Ephrata nhỏ bé? Chỉ việc chọn cho mình một chỗ đến, một chỗ Giáng Sinh, Thiên Chúa đã gửi đến toàn cõi đất một sứ điệp vĩ đại: Thiên Chúa yêu chuộng điều bé nhỏ, khiêm nhường, điều chân thật giản dị.
Tin Mừng cũng nói đến một địa chỉ mà Con Thiên Chúa đến viếng thăm khi còn trong dạ Mẹ Maria: Nhà ông Giacaria và bà Elizabeth. Đây là đôi vợ chồng cả đời son sẻ, luôn tha thiết cầu khấn, mòn mỏi ngóng trông chỉ một mụn con, nhưng mãi đến lúc xế chiều mới được. Gia đình ấy nhỏ bé, côi cút, bất hạnh trước mắt người đời, nhưng lại là nơi mà Thiên Chúa luôn dõi mắt tới. Quả thực, Thiên Chúa luôn nghiêng về phía bé nhỏ, bi thương, bất hạnh. Bởi, vì những điều ấy mà Người phải đến. Đây là Tin Vui mừng cho những gia đình gặp khó khăn, bất hạnh đau thương: Thiên Chúa đoái đến điều bé nhỏ, xót thương người bé nhỏ, và Thiên Chúa viếng thăm các gia đình bé nhỏ.
Lời Chúa của Chúa Nhật 4 mùa vọng với hình ảnh Thiên Chúa viếng thăm dân Người, đang mời gọi mỗi người mỗi nhà thắp lên niềm vui hy vọng Chúa sẽ đến viếng thăm nhà mình.
Hình ảnh Belem Ephrata bé nhỏ thắp lên niềm vui hy vọng cho những gia đình khó nghèo ở những khu nhà ổ chuột, ở đường phố cơ nhỡ, ở gầm cầu u ám tối tăm, ở trong hóc núi xa xôi âm thầm, ở vùng ngoại vi tưởng như là lẻ loi cô độc. Thiên Chúa viếng thăm mọi người, ở mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, và nhất là những hoàn cảnh bi đát nhất trong cuộc đời này.
Hình ảnh gia đình Giacaria và Elizabeth đón Chúa đến viếng thăm lại thắp lên niềm vui hy vọng cho những gia đình trung thành Tin Cậy Mến Chúa giữa dòng đời nhiều nỗi gian truân, u buồn, tủi nhục dưới ánh mắt phân biệt của mọi người.
Bất cứ ai, bất cứ gia đình nào cũng đều có quyền hy vọng vào hồng phúc lớn lao là được Chúa viếng thăm. Và vì thế, ước gì bất cứ ai, bất cứ nhà nào cũng mở cánh cửa lòng mình ra mà đón Chúa, mở rộng cánh cửa nhà mình ra cho Chúa ngự vào.
Có anh chị Phú Giàu người lương, tên Phú Giàu, nhưng nghèo khổ lắm. Giáng sinh năm nào, anh chị cũng mở cửa, thắp sáng nhà mình, cả nhà 5 người ngồi trong nhà trông ra bà con đi lễ giáng sinh về, mà lòng nao nao vui mừng khôn tả. Đến quá nửa đêm cả nhà anh chị đi ngủ, để cửa trước mở toang! Nỗi khát khao, niềm hy vọng của anh chị đẹp lòng Chúa. Ngày 19 tháng 11 vừa qua, cả nhà anh chị đã nhận lãnh các bí tích khai tâm…
Ước gì các gia đình dọn cho Chúa một chỗ giáng sinh thật giản dị, khiêm nhường, và tặng cho Chúa một món quà tin yêu.
Lạy Chúa Giáng sinh, xin giáng sinh trong các gia đình, để gia đình sẽ sống an vui, yêu thương trong tình Chúa yêu. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|