28 (Tr) KẾT THÚC NĂM ÂM LỊCH GIÁP THÌN.

Lễ Tất niên: Is 63,7-9; 1Cr 1,3-9; Lc 1,39-55

TÂM TÌNH TẠ ƠN

Trong giây phút thiêng liêng của lễ Giao Thừa, khi năm cũ khép lại và năm mới bắt đầu, chúng ta quy tụ trong tâm tình tạ ơn và phó thác. Đây là thời điểm đặc biệt để chúng ta nhìn lại những gì đã qua và chuẩn bị tâm hồn cho một hành trình mới. Mỗi năm trôi qua, mỗi mùa xuân đến, là một dịp để chúng ta dâng lời cảm tạ Chúa vì tất cả những ân huệ mà Ngài đã ban cho chúng ta. Đồng thời, trong thời khắc giao thừa này, chúng ta cũng xin Chúa ban phúc lành, bình an và hạnh phúc cho năm mới.

Tạ ơn Chúa vì những gì Ngài đã làm cho chúng ta trong suốt năm qua, dù là những niềm vui hay những thử thách, chúng ta đều nhận thấy bàn tay quan phòng của Chúa trong từng sự kiện, từng phút giây của cuộc đời. Khi đọc các bài đọc trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta nhận thấy một chủ đề chung: lời cầu xin sự bình an và phúc lành từ Thiên Chúa. Sách Dân Số mở đầu với lời cầu nguyện tuyệt vời: “Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và dủ lòng thương anh em! Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em!” (Ds 6, 24-26). Đây là lời cầu nguyện dành cho dân Chúa, nguyện xin Ngài luôn tươi nét mặt nhìn đến chúng ta và ban cho chúng ta bình an. Phúc lành của Chúa không chỉ là những ân huệ vật chất, mà còn là sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời mỗi người, là sự chăm sóc và yêu thương vô bờ bến.

Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Thêxalônica cũng nhấn mạnh sự quan trọng của việc cầu nguyện không ngừng và tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Ngài mời gọi chúng ta vui mừng luôn mãi, cầu nguyện không ngừng và tạ ơn trong mọi hoàn cảnh (1Tx 5, 16-18). Lời mời gọi này không chỉ đơn thuần là những lời chúc mừng năm mới, mà còn là lời nhắc nhở chúng ta sống trong sự biết ơn và trân trọng tất cả những gì chúng ta có, dù là những niềm vui hay thử thách. Trong mỗi tình huống, dù là khó khăn hay thuận lợi, chúng ta luôn cần nhận ra sự hiện diện của Chúa và biết ơn vì Ngài luôn đồng hành cùng chúng ta.

Tin Mừng hôm nay, trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu công bố Tám Mối Phúc, mà qua đó, Ngài không chỉ chúc phúc cho những người nghèo khó, hiền lành, sầu khổ, mà còn cho những người bị bách hại vì lẽ công chính. Những lời này nghe có vẻ ngược đời đối với thế gian, nhưng đó chính là con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực. Hạnh phúc mà Chúa Giêsu mang đến không phải là hạnh phúc vật chất, không phải là những thứ chóng qua và tạm thời, mà là hạnh phúc tâm linh, là sự bình an sâu thẳm trong lòng, là sự thỏa mãn trong việc sống theo thánh ý Chúa.

Chúng ta đều biết rằng, mỗi người đều khao khát hạnh phúc, và thường tìm kiếm hạnh phúc trong những thứ vật chất như tiền bạc, quyền lực, danh vọng. Tuy nhiên, Chúa Giêsu lại dạy chúng ta rằng hạnh phúc đích thực đến từ sự khiêm nhường, lòng nhân hậu, sự khao khát công chính, và lòng yêu thương đối với người khác. Ngài mời gọi chúng ta sống theo những giá trị này để trở thành những con người thật sự hạnh phúc, không chỉ trong cuộc sống này mà còn trong đời sau.

Với những người sống trong tinh thần của Bát Phúc, họ sẽ không dễ dàng bị khuất phục trước những thử thách và khổ đau, mà ngược lại, họ sẽ tìm thấy niềm vui trong việc thực hiện thánh ý Chúa và sống vì người khác. Đây là một lời mời gọi chúng ta sống lạc quan, không chỉ trong những lúc thuận lợi mà còn trong cả những khó khăn. Lạc quan không có nghĩa là sống trong mơ mộng, không biết thực tế, mà là biết nhìn thấy sự tốt lành trong mọi hoàn cảnh, tìm thấy niềm vui trong từng bước đi của cuộc sống, dù là trong đau khổ hay trong hạnh phúc.

Chúa Giêsu đã sống trọn vẹn Tám Mối Phúc trong cuộc đời của Ngài. Ngài nghèo khó trong tinh thần, hiền lành, thương xót người khác, và Ngài luôn khao khát công chính. Ngài đã hy sinh tất cả để làm chứng cho sự công bằng và yêu thương của Thiên Chúa. Những ai sống theo lời dạy của Ngài, như các thánh đã làm, cũng sẽ được hưởng niềm vui vĩnh cửu trong Nước Trời. Chúng ta được mời gọi sống theo tinh thần Bát Phúc để trở thành những chứng nhân cho tình yêu và sự bình an của Thiên Chúa trong thế giới này.

Trong năm mới, mỗi người chúng ta hãy sống lạc quan, tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, và không ngừng thực hành các Mối Phúc trong cuộc sống. Hãy để tình yêu và sự bình an của Chúa chiếm lĩnh tâm hồn chúng ta, và từ đó, chúng ta sẽ trở thành nguồn ánh sáng cho những người xung quanh. Hãy sống với lòng khiêm nhường, sự nhân hậu, và sự hy sinh, để chứng minh rằng hạnh phúc đích thực không đến từ những gì thế gian có thể ban tặng, mà đến từ sự sống trọn vẹn trong Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con trong năm mới này luôn sống theo lời dạy của Chúa, luôn sống với niềm tin và hy vọng, để chúng con trở thành những chứng nhân sống động của tình yêu và sự bình an mà Chúa mang đến cho chúng con. Xin cho chúng con luôn biết cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh và sống trọn vẹn với sự phó thác vào tình thương của Chúa. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

28 (Tr) KẾT THÚC NĂM

Lễ Tất niên: Is 63,7-9; 1Cr 1,3-9; Lc 1,39-55.

LỜI TA ƠN

Chiều hôm nay, cộng đoàn chúng ta quy tụ trong tâm tình tạ ơn, trong dịp lễ Tạ ơn nhân ngày Tất Niên, khi một năm 365 ngày dần khép lại, mang theo những kỷ niệm vui buồn, sướng khổ, những giọt mồ hôi lẫn nước mắt, những nụ cười hoan vui lẫn những giọt xót xa cay đắng. Chúng ta đang đứng ở thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, giờ phút thiêng liêng, khi mỗi người đều có những tâm tình riêng, những ước nguyện và hy vọng vào một năm mới. Tạ ơn Chúa là hành động của lòng biết ơn sâu sắc, là sự dâng hiến những gì chúng ta có cho Thiên Chúa, đồng thời là sự phó thác cuộc đời vào tay Chúa.

Khi chúng ta cùng nhau dâng Thánh Lễ này, chúng ta không chỉ tạ ơn Chúa về những ân huệ đã ban cho chúng ta trong suốt năm qua, mà còn phó thác mọi kế hoạch và hy vọng của chúng ta vào Chúa, Đấng là chủ tể của vũ trụ và là Đấng quan phòng cho từng chi tiết nhỏ nhất trong cuộc sống của mỗi người. Như chính Đức Kitô đã dâng hiến cuộc đời Ngài cho Chúa Cha qua Hy Tế Thập Giá, chúng ta cũng được mời gọi hiến dâng mọi điều trong cuộc sống cho Chúa, để trong mọi hoàn cảnh, chúng ta luôn sống trong tâm tình tạ ơn và phó thác.

Trong suốt lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã dạy cho chúng ta thái độ tạ ơn qua những lời cầu nguyện và thánh thi, đặc biệt là trong Cựu Ước, nơi chúng ta gặp những lời tạ ơn tôn vinh Thiên Chúa như: “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 136) hay “Hãy dâng Chúa bài ca cảm tạ, gảy khúc hạc cầm mừng Thiên Chúa chúng ta” (Tv 147). Trong những lời này, con người được mời gọi dâng lên Thiên Chúa lòng biết ơn về tất cả những gì Ngài đã làm cho nhân loại. Tuy nhiên, lời tạ ơn tuyệt vời nhất không chỉ dừng lại ở những lời nói hay những lời cầu nguyện, mà phải là hành động cụ thể, là sự dâng hiến chính cuộc sống của mình cho Thiên Chúa.

Sứ ngôn Isaia trong Bài Đọc 1 hôm nay cũng đã thay lời Thiên Chúa nói với muôn thế hệ nhân loại, nhắc nhớ chúng ta về tình thương vô bờ của Thiên Chúa: "Tôi xin nhắc lại ân nghĩa Chúa, dâng lời ca tụng Chúa, vì tất cả những gì Chúa thực hiện cho chúng tôi, vì lòng nhân hậu lớn lao của Người đối với nhà Ít-ra-en" (Is 63,7-9). Qua lời này, chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa luôn đồng hành và chăm sóc dân Ngài trong mọi hoàn cảnh. Dù cuộc đời chúng ta có lúc thăng trầm, nhưng Thiên Chúa luôn là Đấng gìn giữ chúng ta, và qua đó, chúng ta có lý do để tạ ơn Ngài.

Tuy nhiên, để có một lời tạ ơn trọn vẹn, một lời cảm tạ tuyệt vời nhất, phải đợi đến khi Thiên Chúa sai Con Một của mình đến trần gian. Đức Kitô, Con Thiên Chúa, là lời tạ ơn trọn vẹn của nhân loại dâng lên Thiên Chúa Cha. Ngài đã sống một cuộc đời trọn vẹn vâng phục Thiên Chúa, để hiến dâng chính bản thân mình như một của lễ trọn vẹn, một lời cảm tạ tuyệt hảo nhất mà con người có thể dâng lên Thiên Chúa. Như sách Do Thái viết: "Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa: lạy Thiên Chúa, nầy con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con" (Dt 10, 5). Đức Kitô đã đến giữa chúng ta, không phải để hy sinh những con vật hay lễ vật mà là để chính Ngài trở thành của lễ hoàn hảo, dâng chính mình để thực hiện thánh ý Chúa Cha.

Trong cuộc sống của Đức Kitô, tất cả những gì Ngài làm đều thể hiện một sự vâng phục hoàn toàn với Thiên Chúa. Ngài đã sống trọn vẹn các Mối Phúc mà Ngài công bố trong Bài Giảng Trên Núi, và qua đó, Ngài mời gọi mỗi người chúng ta sống theo tinh thần của các Mối Phúc: nghèo khó trong tinh thần, hiền lành, khao khát công chính, thương xót người khác, có tâm hồn trong sạch, xây dựng hòa bình và dám chịu đau khổ vì lẽ công chính. Tất cả những điều này không phải là những lý tưởng xa vời mà là những cách sống cụ thể, mà mỗi người chúng ta được mời gọi thực hiện trong cuộc sống hàng ngày.

Để thực sự sống trong tinh thần tạ ơn, chúng ta cần phải sống theo các Mối Phúc của Chúa. Chính khi chúng ta sống theo những giá trị này, chúng ta mới thực sự tạ ơn Thiên Chúa một cách trọn vẹn. Thật vậy, nếu chúng ta chỉ nói những lời tạ ơn mà không thực hành những điều mà Chúa đã dạy, thì lời tạ ơn đó vẫn còn thiếu sót. Chúng ta phải biết nhìn nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống, trong mọi hoàn cảnh, từ niềm vui cho đến thử thách, và luôn sống trong tâm tình cám ơn Chúa.

Lễ Tạ Ơn hôm nay cũng là dịp để chúng ta nhận ra rằng cuộc đời này không phải là của riêng chúng ta, mà là của Thiên Chúa. Mỗi một giây phút của cuộc sống, mỗi một bước đi đều là hồng ân của Ngài. Chúng ta sống trong thế gian này, nhưng không phải để tìm kiếm hạnh phúc riêng tư, mà để sống cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Chính trong việc phục vụ tha nhân, trong việc sống trọn vẹn với tình yêu và sự phục vụ, chúng ta mới có thể tạ ơn Chúa một cách trọn vẹn nhất.

Giờ đây, trong giờ phút giao thừa này, chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả những gì Ngài đã ban cho chúng ta trong năm qua. Cảm tạ vì những ngày bình an, vì sức khỏe, vì những niềm vui, nhưng cũng tạ ơn vì những thử thách, những đau khổ, vì chính những điều đó giúp chúng ta trưởng thành và gần gũi Chúa hơn. Xin Chúa ban phúc lành cho chúng ta, cho gia đình chúng ta, và cho cộng đoàn chúng ta, để năm mới này chúng ta luôn sống trong tình yêu và sự bình an của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống mỗi ngày với tâm hồn tạ ơn, biết dâng lên Chúa tất cả những gì chúng con có, và sống trọn vẹn với thánh ý Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho chúng con, để chúng con luôn là những chứng nhân của tình yêu Chúa trong thế giới này. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

28 (Tr) KẾT THÚC NĂM ÂM LỊCH

Lễ Tất niên: Is 63,7-9; 1Cr 1,3-9; Lc 1,39-55.

TẠ ƠN CHÚA

Trong giờ phút linh thiêng của lễ Giao Thừa, khi một năm cũ khép lại và một năm mới mở ra, chúng ta, những người con của Chúa, đứng đây trước mặt Ngài trong tâm tình tạ ơn và phó thác. Thời khắc này, khi nhìn lại những gì đã qua và nhìn về tương lai, mỗi người trong chúng ta đều cảm nhận sâu sắc sự chuyển giao không chỉ của thời gian mà còn của những cơ hội mới, những hy vọng mới. Giờ phút giao thừa là thời gian quý báu để chúng ta tạ ơn Chúa vì tất cả những gì Ngài đã làm cho chúng ta trong suốt năm qua, và đồng thời là dịp để chúng ta phó thác tất cả những ước muốn, những lo lắng, và những kỳ vọng của mình vào trong tay Chúa.

Khi nhìn lại năm qua, chúng ta không thể không thừa nhận rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, không phải lúc nào cũng chỉ có ánh sáng và niềm vui. Chúng ta đã chứng kiến nhiều biến cố đau thương, những mất mát lớn lao, những thử thách đầy cam go. Thế nhưng, mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống, dù là những lúc khó khăn nhất, chúng ta vẫn thấy được bàn tay quan phòng của Chúa, vẫn nhận thấy rằng Ngài luôn ở bên, luôn yêu thương và đỡ nâng chúng ta. Mỗi ngày sống là một ân huệ, mỗi hơi thở là một món quà, và tất cả những gì chúng ta có đều là những ơn lành từ Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng trời đất, Đấng là nguồn mạch của mọi phúc lành.

Tạ ơn là một lời mời gọi chúng ta nhìn nhận sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống, một lời mời gọi chúng ta không quên rằng tất cả những gì chúng ta có được đều là nhờ vào tình thương vô bờ bến của Thiên Chúa. Trong khi thế gian có những dịp để kỷ niệm thành công và đạt được những mục tiêu cá nhân, người Kitô hữu chúng ta không quên rằng sự sống và mọi điều tốt lành mà chúng ta hưởng nhận đều đến từ Thiên Chúa. Tạ ơn không chỉ là một hành động đơn thuần của lời nói, mà là một sự thức tỉnh trong tâm hồn, giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện kỳ diệu của Chúa trong từng khoảnh khắc cuộc đời.

Trong bài đọc hôm nay, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm lời chúc phúc của Thiên Chúa dành cho dân Israel qua lời cầu nguyện của Môsê: “Nguyện Đức Chúa ban phúc lành và gìn giữ anh em! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và dủ lòng thương anh em!” (Ds 6,24-26). Đây là lời cầu nguyện đầy lòng thương xót và quan tâm của Thiên Chúa dành cho con cái Ngài. Trong mọi hoàn cảnh, dù chúng ta có đang vui hay buồn, Thiên Chúa luôn tươi nét mặt nhìn chúng ta, luôn chăm sóc và yêu thương chúng ta, và Ngài ban bình an cho chúng ta. Đây là một niềm an ủi lớn lao và cũng là lời nhắc nhở chúng ta rằng không có gì quý giá hơn sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của mỗi người.

Để có được sự bình an ấy, chúng ta cần phải sống trong tinh thần tạ ơn và phó thác vào Chúa. Đúng như thánh Phaolô đã nhắc nhở chúng ta trong thư gửi tín hữu Thessalonica: “Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh” (1 Tx 5,16-18). Việc tạ ơn không phải chỉ là một hành động khi chúng ta nhận được những điều tốt lành, mà còn là thái độ sống khi đối mặt với thử thách, khó khăn và đau khổ. Tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, nghĩa là chấp nhận mọi điều xảy ra trong cuộc sống với lòng tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta không thể biết trước những gì sẽ xảy ra trong năm mới, nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng, Thiên Chúa luôn đi bên chúng ta, luôn đồng hành và dẫn dắt chúng ta qua mọi gian nan thử thách.

Vào thời khắc giao thừa này, chúng ta cũng được mời gọi nhìn về Tám Mối Phúc mà Chúa Giêsu đã công bố trong bài giảng trên núi (Mt 5,1-10). Đây là những điều mà thế gian không thể hiểu được, bởi vì chúng đi ngược lại với những gì mà xã hội thường coi là hạnh phúc. Chúa Giêsu dạy rằng phúc cho những ai nghèo khó trong tinh thần, phúc cho những ai sầu khổ, phúc cho những ai hiền lành, phúc cho những ai đói khát sự công chính, phúc cho những ai xót thương kẻ khác, phúc cho những ai có lòng trong sạch, phúc cho những ai xây dựng hòa bình, và phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính. Những mối phúc này là lời mời gọi chúng ta sống theo những giá trị của Nước Trời, sống vì yêu thương, vì công lý, và vì hòa bình.

Tám Mối Phúc của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống khiêm nhường, sống công chính, và sống với lòng nhân từ, ngay cả khi thế gian khinh thường những điều ấy. Hạnh phúc không phải là những gì chúng ta có trong tay, mà là những gì chúng ta có trong trái tim, khi chúng ta sống theo thánh ý Thiên Chúa, khi chúng ta thực thi những điều thiện lành và biết quan tâm đến những người xung quanh. Thực hành Bát Phúc là cách để chúng ta đón nhận hạnh phúc đích thực mà Thiên Chúa ban tặng, là cách để chúng ta sống xứng đáng với danh hiệu con cái của Thiên Chúa, và là cách để chúng ta trở thành chứng nhân của tình yêu Ngài trong thế giới này.

Trong năm mới, mỗi người chúng ta hãy quyết tâm sống Bát Phúc trong đời sống hàng ngày, sống với lòng khiêm nhường, lòng nhân ái và sự công chính. Hãy để Chúa Giêsu là nguồn vui và là Mùa Xuân Vĩnh Cửu của chúng ta, để chúng ta luôn tìm thấy niềm vui và bình an trong sự hiện diện của Ngài. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho nhau, để mỗi người trong chúng ta đều có thể sống một năm mới tràn đầy ơn lành, tràn đầy tình yêu thương và hòa bình.

Lạy Chúa, xin Chúa ban phúc lành cho tất cả chúng con trong năm mới. Xin cho chúng con luôn biết sống theo thánh ý Ngài, biết thực hành Bát Phúc và trở thành những chứng nhân của tình yêu và hòa bình trong thế giới này. Xin cho chúng con luôn sống trong niềm tin tưởng và phó thác vào sự quan phòng của Chúa, để chúng con luôn tìm thấy niềm vui và bình an trong mọi hoàn cảnh. Amen.

Lm. Anmai, CSsR