Anna thân mến...
Câu này sẽ được hiểu theo rất nhiều cách...
Và thanh thản, hạnh phúc như Anna nghĩ đó cũng là 1 cách.
Còn 1 cách nữa đó là trường hợp của mình...
Trước đây, mình phạm một lỗi. Và không bao giờ có thể nói lời xin lỗi vì người đó đã đi, đi rất xa. Vì thế mình cảm thấy ray rứt, không biết hương hồn người ấy có tha thứ cho mình không...?
Lâu sau đó, có 1 người khác đã phạm đúng ngay cái lỗi năm xưa mình phạm. Họ đã khóc lóc, năn nỉ, van xin mình chỉ để được thứ tha. Họ hứa sẽ sửa lỗi...
Mình nhớ lại chuyện năm xưa... Và mình tha thứ cho họ...
Khi tha thứ rồi. Mình cảm thấy nhẹ nhàng... Và mình nghĩ, có lẽ người xưa cũng đã tha thứ cho mình rồi... Nếu như bây giờ họ còn sống, có lẽ mình cũng sẽ xin lỗi và cũng được thứ tha....