Ở BÊN CHÚA
Lm Trọng Khẩn


Phút giây lặng thầm ở bên Chúa
Con mong tìm được sự bình an;
Thế trần đang sống đầy nguy nan
Lo toan vất vả trong kiếp người
Tội lỗi cướp mất đi niềm vui.
Mang thân cát bụi còn yếu đuối
Bon chen cõi tạm cứ dập vùi
Ngước nhìn lên Chúa là sức mạnh
Con tin sẽ được Ngài đỡ nâng.
Dẫn con đi đường ngay nẻo chính
Để vững tâm sống niềm hy vọng
Vượt thác ghềnh cheo leo hiểm trở
Chiến thắng được ma quỷ cám dỗ.
Cho tin yêu tỏa sáng trong đời
Sống với Ngài thực lòng vững chãi
Luôn thỏa tình chẳng sợ hãi chi.

(viết ngày 06/04/2025)


Nguồn: trongkhan74@gmail.com