CÁ CƯỢC & ƠN CHÚA THÁNH THẦN

Lại một lần nữa, thế giới chứng kiến sự thất bại thảm hại của những dự đoán đầy tự tin từ báo chí và các nhà cá cược. Họ đã sai lầm, như bao lần trước, khi nghĩ rằng trí tuệ con người, dù được trang bị bởi những công cụ hiện đại nhất, có thể lường trước được tương lai. Những tiên đoán của họ, dù được xây dựng trên các phân tích sắc bén, các thống kê phức tạp, hay những mô hình dự báo kinh tế, chính trị, xã hội, đều sụp đổ như một người lữ khách bất cẩn trượt chân và té xuống giếng sâu. Nhưng tại sao họ lại thất bại? Câu trả lời vang vọng qua mọi thời đại: vấn đề mãi mãi là Chúa Thánh Thần hoạt động, và tất cả nhờ ơn Chúa Thánh Thần!

Từ thuở khai thiên lập địa, khi Chúa Thánh Thần “bay lượn trên mặt nước” (Sáng Thế 1:2), Ngài đã là nguồn mạch của sự sống, sự sáng tạo, và sự đổi mới. Ngài là hơi thở của Thiên Chúa, Đấng ban sự sống cho Ađam, là ngọn lửa thiêng liêng dẫn dắt dân Israel qua sa mạc, và là sức mạnh đã làm sống lại những bộ xương khô trong tầm nhìn của Ezekiel. Trong thời Tân Ước, Chúa Thánh Thần hiện xuống như những lưỡi lửa trong ngày Lễ Ngũ Tuần, biến các tông đồ từ những con người sợ hãi thành những chứng nhân can đảm, rao giảng Tin Mừng đến tận cùng trái đất. Hôm nay, Ngài vẫn tiếp tục hoạt động, dù thế giới có nhận ra hay không. Ngài là Đấng an ủi, Đấng soi sáng, và Đấng dẫn dắt, luôn hiện diện trong Giáo hội và trong lòng mỗi tín hữu.

Nhưng con người, với sự kiêu ngạo của mình, thường quên đi sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Báo chí, với những bài phân tích dài dòng, cố gắng dự đoán kết quả của các cuộc bầu cử, sự tăng giảm của thị trường chứng khoán, hay thậm chí là những biến động xã hội. Các nhà cá cược, với những con số và tỷ lệ cược, tin rằng họ có thể nắm bắt được tương lai. Họ xây dựng các mô hình, thu thập dữ liệu, và tự tin tuyên bố rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng họ đã lầm! Tương lai không thuộc về con người, mà thuộc về Thiên Chúa. Như Kinh Thánh đã nói: “Tâm trí con người toan tính đường đi nước bước, nhưng Chúa dẫn dắt bước chân họ” (Châm Ngôn 16:9). Chính Chúa Thánh Thần, với sự khôn ngoan vô biên của Ngài, là Đấng định hình lịch sử và mở ra những con đường mà không ai ngờ tới.

Hình ảnh “té giếng” trong bản tin này không chỉ là một cách nói hài hước, mà còn mang một ý nghĩa thần học sâu sắc. Trong Kinh Thánh, giếng thường là biểu tượng của sự sống và sự thật. Chúa Giêsu đã từng nói với người phụ nữ Samaria bên giếng rằng Ngài ban “nước hằng sống” (Gioan 4:14). Nhưng khi con người kiêu ngạo, cho rằng mình có thể tự tìm ra sự thật mà không cần đến Thiên Chúa, họ dễ dàng rơi vào “giếng” của sự thất bại. Các nhà báo và nhà cá cược, với những dự đoán sai lầm của họ, chính là hiện thân của sự kiêu ngạo này. Họ nghĩ rằng mình có thể nhìn thấu tương lai, nhưng họ quên rằng chỉ có Chúa Thánh Thần mới biết rõ mọi sự, từ khởi đầu đến tận cùng.

Hãy nhìn vào câu chuyện của tiên tri Giôna. Ông nghĩ rằng mình có thể chạy trốn khỏi ý định của Thiên Chúa, nhưng cuối cùng, ông đã bị “té giếng” – hay đúng hơn, bị ném xuống biển và nuốt chửng bởi một con cá lớn. Chỉ khi ông hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần mới dẫn dắt ông đến với sứ mệnh của mình. Tương tự, những dự đoán sai lầm của thế giới hôm nay là lời nhắc nhở rằng con người không thể tự mình định đoạt tương lai. Các nhà phân tích có thể dự đoán rằng một phong trào tôn giáo sẽ thất bại, rằng một quốc gia sẽ sụp đổ, hay rằng một cá nhân sẽ không thể vượt qua khó khăn. Nhưng Chúa Thánh Thần, với quyền năng của Ngài, thường làm đảo lộn mọi dự đoán, mang đến những phép lạ và sự đổi mới vượt ngoài sức tưởng tượng.

Nhìn lại lịch sử Giáo hội, chúng ta thấy vô số ví dụ về sự hoạt động của Chúa Thánh Thần. Trong thế kỷ đầu tiên, khi Kitô giáo chỉ là một nhóm nhỏ bị bách hại bởi Đế quốc Rôma, ai có thể dự đoán rằng nó sẽ trở thành một tôn giáo toàn cầu? Các nhà phân tích thời đó, nếu có, chắc chắn đã cười nhạo ý tưởng rằng một nhóm ngư dân và dân lao động có thể thay đổi thế giới. Nhưng Chúa Thánh Thần đã hành động, biến những con người yếu đuối thành những cột trụ của đức tin. Trong thời Trung cổ, khi Giáo hội đối mặt với những cuộc khủng hoảng về đạo đức và chính trị, Chúa Thánh Thần đã nâng lên những vị thánh như Thánh Phanxicô Assisi và Thánh Têrêsa Avila, những người đã làm sống lại tinh thần Tin Mừng. Ngay cả trong thời hiện đại, khi thế giới tưởng rằng tôn giáo sẽ suy tàn trước sự tiến bộ của khoa học, Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục khơi dậy những phong trào thiêng liêng, từ phong trào Canh Tân Đặc Sủng đến các cộng đoàn cầu nguyện trên khắp thế giới.

Câu tuyên bố “tất cả nhờ ơn Chúa Thánh Thần” là một lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ. Mọi thành công, mọi phép lạ, mọi sự đổi mới trong thế giới này đều bắt nguồn từ Ngài. Ngài là Đấng ban sự sống, Đấng an ủi, và Đấng soi sáng. Trong một thế giới đầy hỗn loạn, nơi mà các dự đoán của con người liên tục thất bại, Chúa Thánh Thần là nguồn hy vọng bất diệt. Ngài nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa vẫn đang hành động, ngay cả khi mọi thứ dường như vô vọng. Hãy nghĩ về những phép lạ nhỏ bé trong đời sống hàng ngày: một gia đình được hòa giải sau nhiều năm xung đột, một người tìm lại đức tin sau thời gian lạc lối, hay một cộng đoàn vượt qua khó khăn nhờ sức mạnh của lời cầu nguyện. Tất cả đều là dấu chỉ của Chúa Thánh Thần đang hoạt động.

Nhưng làm thế nào để chúng ta sống trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần? Trước hết, chúng ta cần từ bỏ sự kiêu ngạo của mình. Con người thường muốn kiểm soát mọi thứ, từ kế hoạch cá nhân đến các quyết định lớn trong cuộc đời. Nhưng Chúa Thánh Thần mời gọi chúng ta phó thác, giống như Đức Maria đã thưa: “Xin vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa” (Luca 1:38). Thứ hai, chúng ta cần cầu nguyện không ngừng, xin Chúa Thánh Thần soi sáng và ban sức mạnh. Kinh “Veni Creator Spiritus” (Hãy Đến, Thần Khí Sáng Tạo) là một lời cầu nguyện mạnh mẽ, đã được Giáo hội sử dụng qua nhiều thế kỷ để cầu xin sự hướng dẫn của Ngài. Thứ ba, chúng ta cần sống trong sự khiêm nhường, nhận ra rằng mọi điều tốt đẹp trong đời sống đều đến từ Thiên Chúa, chứ không phải từ sức riêng của chúng ta.

Bản tin này không chỉ là một lời tuyên bố về sự thất bại của các dự đoán con người, mà còn là một lời kêu gọi hành động. Chúng ta được mời gọi để sống trong sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, để lắng nghe tiếng Ngài trong lương tâm, trong lời Kinh Thánh, và trong đời sống Giáo hội. Trong thế giới hôm nay, khi mọi thứ dường như không chắc chắn, Chúa Thánh Thần là ngọn hải đăng dẫn dắt chúng ta. Ngài là ngọn lửa thiêng liêng, đốt cháy sự nghi ngờ và sợ hãi, và soi sáng con đường phía trước. Dù báo chí có dự đoán gì, dù các nhà cá cược có đặt cược ra sao, họ sẽ tiếp tục “té giếng” nếu họ không nhận ra chân lý này: chỉ có Chúa Thánh Thần mới là Đấng làm chủ lịch sử.

Vì vậy, hãy để chúng ta bước đi trong ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Hãy để Ngài dẫn dắt chúng ta qua những thăng trầm của cuộc đời. Hãy để Ngài làm mới tâm hồn chúng ta, gia đình chúng ta, và cộng đoàn chúng ta. Và trên hết, hãy luôn nhớ rằng mọi sự đều nhờ ơn Chúa Thánh Thần – Đấng đã, đang, và mãi mãi hoạt động trong thế giới này, dẫn dắt chúng ta đến với sự thật và sự sống đời đời.

Lm. Anmai, CSsR