BÀI PHÁT BIỂU ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LEO XIV:
LỜI KÊU GỌI HÒA BÌNH VÀ TÌNH YÊU THƯƠNG TOÀN CẦU

Vào một buổi tối thứ Năm đầy cảm xúc tại Quảng trường Thánh Peter, Đức Giáo hoàng Leo XIV, vị Giáo hoàng đầu tiên đến từ Hoa Kỳ, đã bước ra ban công của Vương cung thánh đường Thánh Peter để giới thiệu bản thân với thế giới. Với bài diễn văn ngắn gọn nhưng sâu sắc cùng phép lành “Urbi et Orbi” truyền thống, ngài đã mở ra một chương mới trong lịch sử Giáo hội Công giáo, mang theo thông điệp về hòa bình, tình yêu thương và sự đoàn kết. Lời chào đầu tiên của ngài, “Bình an cho tất cả anh chị em,” đã vang vọng trong không khí, chạm đến trái tim của hàng triệu người có mặt tại Quảng trường và hàng tỷ người theo dõi qua các phương tiện truyền thông trên toàn cầu. Với giọng nói trầm ấm, ngài nhấn mạnh: “Tôi hy vọng lời chào hòa bình này sẽ đến được với mọi quốc gia, mọi dân tộc và mọi con người trên trái đất này.”Một nền hòa bình không vũ trangĐức Leo XIV đã sử dụng bài phát biểu đầu tiên của mình để gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về hòa bình. Ngài tuyên bố: “Đó là một nền hòa bình không vũ trang và không cần vũ trang.” Lời khẳng định này không chỉ là một lời kêu gọi mà còn là một cam kết của ngài đối với việc xây dựng một thế giới không có chiến tranh, xung đột hay bạo lực. Ngài nhấn mạnh rằng hòa bình thực sự chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại, sự thấu hiểu và lòng trắc ẩn. “Chúng ta không thể xây dựng hòa bình bằng vũ khí, mà bằng trái tim rộng mở và đôi tay sẵn sàng giúp đỡ,” ngài nói, khiến đám đông vỡ òa trong tiếng vỗ tay.Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức như chiến tranh, bất bình đẳng và biến đổi khí hậu, thông điệp của Đức Leo XIV mang tính cấp bách hơn bao giờ hết. Ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới, các cộng đồng tôn giáo và mọi cá nhân hãy cùng nhau làm việc vì một tương lai hòa bình. “Hòa bình không phải là một giấc mơ xa vời, mà là một mục tiêu mà chúng ta có thể đạt được nếu chúng ta cùng nhau hành động,” ngài nhấn mạnh. Lời nói của ngài không chỉ là một lời cầu nguyện mà còn là một lời mời gọi hành động cụ thể.Tiếp nối di sản của người tiền nhiệmĐức Giáo hoàng Leo XIV đã dành những lời tri ân sâu sắc đến người tiền nhiệm, Đức Giáo hoàng Francis, người đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng Giáo hội và thế giới với lòng khiêm nhường và sự tận tụy. Ngài nhắc lại giọng nói yếu ớt nhưng đầy sức mạnh của Đức Francis trong buổi ban phước cuối cùng vào Chúa Nhật Phục Sinh, khi vị Giáo hoàng tiền nhiệm nhấn mạnh tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa dành cho nhân loại. “Tôi muốn tiếp tục phước lành này, mang tình yêu của Thiên Chúa đến với mọi người, bất kể họ là ai, đến từ đâu hay đang đối mặt với những khó khăn gì,” Đức Leo nói.Ngài khẳng định rằng Giáo hội sẽ tiếp tục sứ mệnh của mình như một ngọn đèn soi sáng trong bóng tối, mang hy vọng đến những nơi tuyệt vọng và tình yêu đến những nơi hận thù ngự trị. “Thiên Chúa yêu thương tất cả các con,” ngài lặp lại nhiều lần, như một lời nhắc nhở rằng tình yêu của Thiên Chúa là vô điều kiện và không phân biệt. Ngài nhấn mạnh rằng Giáo hội không phải là nơi để phán xét, mà là nơi để chữa lành, để xây dựng những cây cầu nối giữa con người với con người và giữa con người với Thiên Chúa.Một Giáo hội của đối thoại và đoàn kếtTrong bài phát biểu của mình, Đức Leo XIV đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại và sự đoàn kết. Ngài nói: “Giáo hội được kêu gọi để xây dựng những cây cầu, không phải những bức tường. Chúng ta được kêu gọi để tìm kiếm sự thật qua đối thoại, để lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau.” Ngài kêu gọi Giáo hội trở thành một “Giáo hội công đồng,” nơi mọi người, từ các giám mục đến giáo dân, cùng nhau bước đi trên con đường chung hướng tới hòa bình và công lý.Ngài cũng nhấn mạnh rằng Giáo hội phải gần gũi với những người đang đau khổ, từ những người nghèo khổ, người tị nạn, đến những người bị gạt ra bên lề xã hội. “Chúng ta không thể thờ ơ trước nỗi đau của người khác,” ngài nói. “Giáo hội phải là một mái nhà cho tất cả, là nơi mà mọi người cảm thấy được chào đón và yêu thương.” Lời kêu gọi này phản ánh tầm nhìn của ngài về một Giáo hội không chỉ tồn tại trong các nghi thức và truyền thống, mà còn hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của mọi người.Một khoảnh khắc ứng biến đầy cảm xúcMột trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong bài phát biểu của Đức Leo XIV là khi ngài bất ngờ chuyển từ tiếng Ý sang tiếng Tây Ban Nha để gửi lời chào đến giáo phận cũ của mình, Chiclayo, ở Peru. Ngài từng là giám mục tại quốc gia Nam Mỹ này từ năm 2014 đến năm 2023, và những năm tháng ấy đã để lại trong ngài những kỷ niệm sâu sắc về tình đoàn kết và đức tin của người dân nơi đây. “Tôi mang theo trong trái tim mình tình yêu và lòng trung thành của các con,” ngài nói bằng tiếng Tây Ban Nha, khiến nhiều người trong đám đông bật khóc vì xúc động.Quay lại tiếng Ý, ngài tiếp tục chia sẻ tầm nhìn của mình về một Giáo hội gần gũi và đồng hành. “Chúng tôi muốn trở thành một Giáo hội công đồng trên con đường này, một Giáo hội không sợ hãi, không khép kín, mà mở rộng vòng tay để ôm lấy tất cả những ai đang đau khổ,” ngài nhấn mạnh. Lời nói của ngài không chỉ là một lời hứa, mà còn là một lời mời gọi mọi người cùng tham gia vào sứ mệnh này.Hình ảnh một vị Giáo hoàng gần gũiKhông giống như người tiền nhiệm, Đức Leo XIV đã chọn đeo khăn choàng màu đỏ truyền thống, một biểu tượng của sự liên kết với các vị Giáo hoàng trong lịch sử. Cùng với bốn nhà truyền giáo, ngài bước lên bục ban phước loggia với một thần thái vừa trang nghiêm vừa gần gũi. Ngài liên tục mỉm cười, vẫy tay và đáp lại tiếng reo hò của đám đông, cho thấy một phong cách lãnh đạo cởi mở và ấm áp.Những khoảnh khắc ngài dừng lại để nhìn xuống Quảng trường Thánh Peter, nơi hàng chục nghìn người đang tụ tập, cho thấy ngài thực sự xúc động trước tình cảm của mọi người. “Tôi không ở đây một mình,” ngài nói. “Tôi ở đây cùng với tất cả các con, và chúng ta sẽ cùng nhau bước đi trên con đường này.” Lời nói ấy không chỉ là một lời cam kết, mà còn là một lời khẳng định rằng ngài sẽ là một vị Giáo hoàng của mọi người, không chỉ của riêng Giáo hội Công giáo.Một khởi đầu đầy hy vọngBài phát biểu đầu tiên của Đức Giáo hoàng Leo XIV không chỉ là một lời giới thiệu, mà còn là một tuyên ngôn về những giá trị mà ngài sẽ theo đuổi trong triều đại của mình: hòa bình, tình yêu thương, đối thoại và đoàn kết. Với phong cách gần gũi, lời nói chân thành và tầm nhìn sâu rộng, ngài đã chinh phục trái tim của hàng triệu người trên khắp thế giới. “Cái ác sẽ không chiến thắng,” ngài nhấn mạnh, như một lời nhắc nhở rằng hy vọng và tình yêu luôn mạnh mẽ hơn hận thù và chia rẽ.Trong những ngày tới, thế giới sẽ tiếp tục dõi theo Đức Leo XIV khi ngài bắt đầu sứ mệnh của mình. Nhưng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên này, ngài đã cho thấy rằng mình không chỉ là một vị Giáo hoàng, mà còn là một người lãnh đạo tinh thần, một người truyền cảm hứng và một người mang hy vọng cho một thế giới đang rất cần những điều ấy. Với lời kêu gọi “cùng nhau bước đi,” ngài đã mở ra một con đường mới, nơi mọi người, bất kể tôn giáo, quốc tịch hay hoàn cảnh, đều có thể cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
Lm. Anmai, CSsR tổng hợp

LỜI ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LEO XIV: MỘT THÔNG ĐIỆP HÒA BÌNH VÀ HIỆP NHẤT


Vào một buổi chiều thứ Năm lịch sử, Đức Giáo hoàng Leo XIV, vị giáo hoàng đầu tiên đến từ Hoa Kỳ, đã xuất hiện trên ban công trung tâm của Vương cung thánh đường Thánh Peter để gửi lời chào đầu tiên đến thế giới. Với giọng nói trầm ấm và đầy cảm xúc, ngài bắt đầu bằng câu nói: “Bình an cho tất cả anh chị em.” Lời chào này, được lặp lại nhiều lần trong bài phát biểu, không chỉ là một lời chúc mà còn là một lời mời gọi sâu sắc, phản ánh tinh thần của Chúa Kitô Phục Sinh, Đấng đã mang lại sự bình an cho nhân loại.
Đức Giáo hoàng Leo XIV, trước đây là Đức Hồng y Robert Francis Prevost, sinh ra tại Chicago, Hoa Kỳ, năm nay 69 tuổi. Ngài là một thành viên của dòng tu Augustinô và đã từng đảm nhiệm vai trò giám mục tại Giáo phận Chiclayo, Peru, trước khi được Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giám mục tại Vatican vào năm 2023. Sự kiện ngài được bầu làm giáo hoàng đánh dấu một cột mốc lịch sử, không chỉ đối với Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ mà còn đối với toàn thể Giáo hội hoàn vũ.Hàng trăm ngàn tín hữu và khách hành hương đã tụ tập tại Quảng trường Thánh Peter và các con phố lân cận, chờ đợi khoảnh khắc trọng đại này. Khi khói trắng bốc lên từ ống khói của Nhà nguyện Sistine, báo hiệu việc các hồng y đã đạt được sự đồng thuận trong mật nghị hồng y, cả thế giới hướng mắt về Vatican. Chỉ hơn một giờ sau, Đức Hồng y Dominique Mamberti, trong vai trò Hồng y trưởng đẳng Phó tế, đã xuất hiện trên ban công và tuyên bố bằng tiếng Latinh: “Habemus papam!” – “Chúng ta có giáo hoàng!” Tiếng reo hò vang dội từ đám đông khi danh tính của tân giáo hoàng được công bố.Trong bài phát biểu đầu tiên, Đức Giáo hoàng Leo XIV đã nhấn mạnh đến sự bình an của Chúa Kitô Phục Sinh, mô tả đó là “một sự bình an giải trừ vũ khí, khiêm nhường và bền bỉ”. Ngài nói rằng sự bình an này không chỉ là một trạng thái vắng bóng xung đột, mà là một món quà thiêng liêng từ Thiên Chúa, Đấng yêu thương nhân loại vô điều kiện. Lời chào “Bình an cho anh chị em” được ngài lặp lại như một lời cầu chúc sâu sắc, hướng đến mọi cá nhân, gia đình, dân tộc và toàn thể trái đất.Đức Leo nhắc nhở rằng Chúa Kitô, Mục tử nhân lành, đã hiến mạng sống mình cho đàn chiên, và ngài muốn tiếp tục sứ mệnh này bằng cách mang sự bình an của Chúa đến với mọi người. Ngài kêu gọi các tín hữu không sợ hãi, hãy đoàn kết và bước đi cùng nhau dưới sự dẫn dắt của Chúa Kitô. “Thiên Chúa yêu thương tất cả chúng ta, và cái ác sẽ không thắng thế,” ngài khẳng định, nhấn mạnh rằng tất cả nhân loại đều được Thiên Chúa nắm giữ trong bàn tay của Ngài.Trong một khoảnh khắc đầy cảm xúc, Đức Giáo hoàng đã tưởng nhớ người tiền nhiệm của mình, cố Giáo hoàng Phanxicô, người đã qua đời chỉ vài ngày trước đó. Ngài nhắc lại hình ảnh Đức Phanxicô ban phước lành cho thành Rôma vào Chúa Nhật Phục Sinh, chỉ vài giờ trước khi qua đời. “Cho phép tôi làm theo cùng một phước lành đó,” Đức Leo nói, trước khi ban phép lành tông đồ đầu tiên của mình, “urbi et orbi” – cho thành Rôma và toàn thế giới.Một trong những chủ đề chính của bài phát biểu là lời kêu gọi xây dựng những cây cầu hòa bình thông qua đối thoại và gặp gỡ. Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng Giáo hội phải trở thành một cộng đoàn hiệp nhất, luôn tìm kiếm hòa bình, công lý và tình yêu. Ngài mời gọi các tín hữu cùng nhau “bước đi như một Giáo hội thống nhất”, không sợ hãi trong việc rao giảng Tin Mừng và trở thành những nhà truyền giáo đích thực.Đức Leo đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Giáo hội trong việc đối thoại với thế giới. Ngài mô tả Quảng trường Thánh Peter như một biểu tượng của sự chào đón, với “cánh tay dang rộng” để ôm lấy tất cả mọi người, bất kể họ đến từ đâu hay thuộc tôn giáo nào. “Chúng ta phải cùng nhau học cách trở thành một Giáo hội truyền giáo, một Giáo hội xây dựng những cây cầu, đối thoại, luôn mở lòng đón nhận,” ngài nói, nhấn mạnh rằng lòng bác ái, sự hiện diện và tình yêu của Giáo hội phải được mọi người cảm nhận.Ngài cũng kêu gọi các tín hữu không chỉ dừng lại ở việc cầu nguyện cho hòa bình, mà còn tích cực hành động để thúc đẩy công lý và sự hiệp nhất. “Thế giới cần ánh sáng của Chúa Kitô,” ngài nói, nhấn mạnh rằng nhân loại cần Chúa Kitô như một cây cầu để kết nối với tình yêu của Thiên Chúa.Là một thành viên của dòng tu Augustinô, Đức Giáo hoàng Leo XIV đã trích dẫn lời của Thánh Augustine, người sáng lập dòng, để diễn đạt vai trò của mình: “Với anh chị em, tôi là một Kitô hữu, và vì anh chị em, tôi là một giám mục.” Câu nói này phản ánh sự khiêm nhường và tinh thần phục vụ của ngài, khi ngài cam kết đồng hành cùng các tín hữu như một người anh em trong đức tin, đồng thời lãnh đạo Giáo hội với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô.Đức Leo cũng gửi lời chào đặc biệt đến Giáo hội Công giáo Rôma, nơi ngài hiện là giám mục. Ngài nhấn mạnh rằng Giáo hội Rôma phải trở thành một ngọn lửa truyền giáo, luôn mở rộng vòng tay để chào đón tất cả mọi người. “Chúng ta phải cùng nhau xây dựng một Giáo hội gần gũi với những người đau khổ, một Giáo hội công đồng, luôn hướng tới hòa bình và bác ái,” ngài nói.Trong một khoảnh khắc đầy ý nghĩa, Đức Giáo hoàng chuyển sang tiếng Tây Ban Nha để gửi lời chào đến người dân Giáo phận Chiclayo, Peru, nơi ngài từng là giám mục từ năm 2015 đến năm 2023. Ngài bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cộng đoàn này, nơi đã định hình hành trình mục vụ của ngài. “Tôi mang trong tim tình yêu và sự gần gũi của anh chị em,” ngài nói, khiến nhiều người trong đám đông xúc động.Trở lại tiếng Ý, Đức Leo nhấn mạnh rằng các tín hữu mong muốn một Giáo hội công đồng – một Giáo hội không chỉ tồn tại trong các nghi thức, mà còn hiện diện trong đời sống hàng ngày của con người. Ngài kêu gọi Giáo hội trở thành một cộng đoàn gần gũi, luôn đồng hành với những người đau khổ và bị gạt ra bên lề xã hội.Trong phần cuối của bài phát biểu, Đức Giáo hoàng Leo XIV nhắc đến ngày lễ Đức Mẹ Pompei, một ngày lễ quan trọng trong truyền thống Công giáo. Ngài mời gọi tất cả những người hiện diện cùng ngài đọc kinh Kính Mừng, cầu xin Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu cho sứ mệnh mới của ngài, cho toàn thể Giáo hội, và cho hòa bình trên thế giới. “Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện vì hòa bình, vì sự hiệp nhất, và vì một thế giới tốt đẹp hơn,” ngài nói.Sau kinh Kính Mừng, Đức Giáo hoàng ban phép lành tông tòa đầu tiên của mình, “urbi et orbi”, một phước lành đặc biệt dành cho thành Rôma và toàn thế giới. Phép lành này không chỉ là một nghi thức, mà còn là một lời cam kết rằng ngài sẽ dẫn dắt Giáo hội với tình yêu và lòng trung thành với Chúa Kitô.Bài phát biểu đầu tiên của Đức Giáo hoàng Leo XIV là một lời kêu gọi mạnh mẽ về hòa bình, hiệp nhất và sứ mệnh truyền giáo. Với sự khiêm nhường của một người thuộc dòng Augustinô, sự gần gũi của một mục tử đến từ Chicago, và tầm nhìn của một nhà lãnh đạo toàn cầu, ngài đã đặt nền tảng cho triều đại giáo hoàng của mình. “Chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô. Chúa Kitô đi trước chúng ta,” ngài nhắc nhở, kêu gọi các tín hữu cùng nhau bước đi trong ánh sáng của Tin Mừng.Thông điệp của Đức Leo không chỉ dành cho các tín hữu Công giáo, mà còn hướng đến tất cả mọi người trên thế giới. Với lời chào “Bình an cho anh chị em”, ngài đã mở ra một chương mới cho Giáo hội, một chương đầy hy vọng, đối thoại và tình yêu.
Lm. Anmai, CSsR tổng hợp

KỶ NIỆM LỊCH SỬ: HOA KỲ CHÀO ĐÓN VỊ GIÁO HOÀNG ĐẦU TIÊN CỦA MÌNH, ĐỨC GIÁO HOÀNG LEO XIV


Trong một sự kiện mang tính bước ngoặt đối với cả Giáo hội Công giáo và Hoa Kỳ, Hồng y Robert Francis Prevost, một người con của Chicago, đã được bầu làm vị giáo hoàng đầu tiên của Hoa Kỳ, lấy danh hiệu Đức Giáo hoàng Leo XIV. Sự kiện lịch sử này diễn ra vào thứ Năm, ngày thứ hai của mật nghị bầu giáo hoàng tại Rome, đánh dấu một khoảnh khắc đoàn kết và niềm tự hào dân tộc trên khắp Hoa Kỳ. Từ các nhà lãnh đạo chính trị hàng đầu đến người dân địa phương, cả nước đã cùng nhau ăn mừng cột mốc quan trọng này, với những lời chúc mừng và lời cầu nguyện dành cho tân giáo hoàng.

Đức Giáo hoàng Leo XIV, trước đây là Hồng y Robert Francis Prevost, đã được Hội đồng Hồng y tại Vatican bầu chọn để kế nhiệm Đức Giáo hoàng Francis, người đã qua đời vào ngày 21 tháng 4 năm 2025. Với việc được bầu chọn, ngài trở thành vị giáo hoàng đầu tiên không chỉ của Hoa Kỳ mà còn của toàn khu vực Bắc Mỹ, tiếp nối di sản của Đức Giáo hoàng Francis, vị giáo hoàng đầu tiên đến từ Nam Mỹ. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lịch sử Giáo hội Công giáo, khi lần đầu tiên một người Mỹ được trao trọng trách lãnh đạo tinh thần cho hơn 1,4 tỷ tín hữu Công giáo trên toàn thế giới.

Sự bầu chọn của Đức Giáo hoàng Leo XIV đã ngay lập tức thu hút sự chú ý trên toàn cầu, với các nhà lãnh đạo chính trị, tôn giáo và cộng đồng bày tỏ niềm vui và sự phấn khích. Tại Hoa Kỳ, từ Tổng thống Donald Trump đến các cựu tổng thống, thống đốc, thị trưởng, và người dân bình thường, tất cả đều chung một niềm tự hào về cột mốc lịch sử này.

Tổng thống Donald Trump đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng thông qua nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình. Trong bài đăng, ông viết: “Xin chúc mừng Đức Hồng y Robert Francis Prevost, người vừa được bổ nhiệm làm Giáo hoàng. Thật vinh dự khi biết rằng ngài là vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên. Đây là một khoảnh khắc phấn khích và đầy ý nghĩa cho đất nước chúng ta. Tôi rất mong được gặp Đức Giáo hoàng Leo XIV. Đó sẽ là một dịp đặc biệt và đáng nhớ!”

Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện này đối với danh tiếng quốc gia, gọi đó là “một niềm tự hào lớn lao cho Hoa Kỳ”. Ông bày tỏ hy vọng rằng Đức Giáo hoàng Leo XIV sẽ mang lại sự đoàn kết và cảm hứng cho cả thế giới thông qua vai trò lãnh đạo của mình.

Phó Tổng thống JD Vance, một người Công giáo cải đạo, cũng đã lên tiếng chúc mừng tân giáo hoàng thông qua một bài đăng trên nền tảng X. Ông viết: “Tôi chắc chắn rằng hàng triệu người Công giáo Mỹ và những người theo đạo Thiên Chúa khác sẽ cầu nguyện cho sự thành công của Đức Giáo hoàng Leo XIV trong vai trò lãnh đạo Giáo hội. Xin Chúa ban phước cho ngài và sứ vụ thiêng liêng của ngài!”

Vance, người đã nhiều lần công khai nói về hành trình đức tin của mình, nhấn mạnh rằng sự kiện này là nguồn cảm hứng đặc biệt cho cộng đồng Công giáo tại Hoa Kỳ, những người từ lâu đã mong chờ một đại diện của mình ở vị trí cao nhất trong Giáo hội.

Ngoại trưởng Marco Rubio, một người Công giáo khác trong chính quyền, cũng chia sẻ cảm xúc của mình: “Xin Chúa ban cho Đức Giáo hoàng Leo XIV sự khôn ngoan, lòng can đảm và ân sủng để dẫn dắt Giáo hội qua những thách thức của thời đại chúng ta. Đây là một khoảnh khắc đáng tự hào cho tất cả người Mỹ, bất kể tôn giáo.” Rubio cũng nhấn mạnh vai trò của giáo hoàng trong việc thúc đẩy hòa bình và công lý trên toàn cầu.

Cựu Tổng thống Joe Biden, người Công giáo thứ hai từng giữ chức tổng thống Hoa Kỳ, đã cùng phu nhân Jill Biden gửi lời chúc mừng thông qua một tuyên bố chung trên X. “Habemus papam — Cầu xin Chúa ban phước cho Đức Giáo hoàng Leo XIV của Illinois,” ông viết. “Jill và tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất và cầu chúc ngài thành công trong sứ vụ thiêng liêng này. Đây là một ngày đáng nhớ cho đất nước chúng ta.”

Biden, người thường xuyên nói về đức tin Công giáo của mình trong suốt sự nghiệp chính trị, nhấn mạnh rằng sự bầu chọn của Đức Giáo hoàng Leo XIV là minh chứng cho sự đóng góp của người Công giáo Mỹ vào đời sống tôn giáo toàn cầu.

Cựu Tổng thống Barack Obama và phu nhân Michelle Obama cũng đã đưa ra một tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh mối liên hệ của họ với Chicago, quê hương của Đức Giáo hoàng Leo XIV. “Hôm nay là một ngày lịch sử đối với Hoa Kỳ và đặc biệt là Chicago,” họ viết. “Chúng tôi xin chúc mừng người đồng hương Chicago của chúng tôi, Đức Giáo hoàng Leo XIV, và sẽ cầu nguyện cho ngài khi ngài đảm nhận vai trò lãnh đạo Giáo hội Công giáo. Ngài là nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người, bất kể đức tin.”

Sự bầu chọn của Đức Giáo hoàng Leo XIV đã mang lại niềm tự hào đặc biệt cho người dân Chicago và bang Illinois, nơi ngài sinh ra và lớn lên. Các quan chức địa phương đã nhanh chóng bày tỏ niềm vui và sự phấn khích trước tin tức này.

Thống đốc Illinois JB Pritzker, người đã lãnh đạo bang từ năm 2019, gọi sự kiện này là “một khoảnh khắc lịch sử” trong một bài đăng trên X. Ông viết: “Việc một người Mỹ, đến từ Chicago, được bầu làm giáo hoàng là một cột mốc đáng kinh ngạc. Đức Giáo hoàng Leo XIV mở ra một chương mới cho Giáo hội Công giáo, và tôi tin rằng ngài sẽ dẫn dắt với lòng trắc ẩn, sự đoàn kết và tầm nhìn vì hòa bình. Người dân Illinois rất tự hào được gọi ngài là đồng hương của chúng tôi.”

Pritzker cũng nhấn mạnh rằng sự kiện này là cơ hội để thế giới nhìn nhận Chicago không chỉ như một trung tâm kinh tế và văn hóa, mà còn là một nơi nuôi dưỡng những nhà lãnh đạo tinh thần tầm cỡ toàn cầu.

Thị trưởng Chicago Brandon Johnson đã không giấu được niềm vui trong bài đăng trên X của mình. “Mọi thứ tuyệt vời, kể cả giáo hoàng, đều đến từ Chicago!” ông viết. “Xin chúc mừng Đức Giáo hoàng Leo XIV, vị giáo hoàng đầu tiên của Hoa Kỳ! Chúng tôi hy vọng được chào đón ngài trở về quê hương trong thời gian sớm nhất. Chicago sẽ luôn là nhà của ngài!”

Johnson cũng kêu gọi người dân Chicago tổ chức các sự kiện cộng đồng để ăn mừng sự kiện này, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng Đức Giáo hoàng Leo XIV sẽ sớm thăm lại thành phố để gặp gỡ người dân địa phương.

Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi được bầu, Đức Giáo hoàng Leo XIV đã kêu gọi một Giáo hội “hiệp nhất” và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng những cây cầu thông qua đối thoại và gặp gỡ. “Chúng ta phải cùng nhau bước đi, như một Giáo hội đoàn kết, luôn tìm kiếm hòa bình, công lý và trung thành với Chúa Giêsu Kitô,” ngài nói. “Chúng ta không được sợ hãi khi rao giảng Tin Mừng và trở thành những nhà truyền giáo của lòng trắc ẩn và hy vọng.”

Lời kêu gọi của ngài đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi, không chỉ từ cộng đồng Công giáo mà còn từ những người thuộc các tôn giáo khác, những người nhìn thấy ở Đức Giáo hoàng Leo XIV một nhà lãnh đạo có khả năng thúc đẩy sự đoàn kết trong một thế giới đang bị chia rẽ bởi xung đột và bất bình đẳng.

Sự bầu chọn của Đức Giáo hoàng Leo XIV không chỉ là niềm tự hào của Hoa Kỳ mà còn là một sự kiện có ý nghĩa toàn cầu. Các nhà lãnh đạo tôn giáo từ khắp nơi trên thế giới đã gửi lời chúc mừng, nhấn mạnh rằng ngài sẽ mang một góc nhìn mới mẻ đến từ kinh nghiệm của mình tại Hoa Kỳ, một quốc gia đa dạng về văn hóa và tôn giáo.

Tại Vatican, các hồng y tham gia mật nghị bầu giáo hoàng đã ca ngợi Đức Giáo hoàng Leo XIV vì sự khiêm tốn, trí tuệ và cam kết với các giá trị của lòng trắc ẩn và công lý. Nhiều người tin rằng ngài sẽ tiếp tục các sáng kiến của Đức Giáo hoàng Francis, chẳng hạn như tập trung vào biến đổi khí hậu, xóa đói giảm nghèo, và đối thoại liên tôn.

Sự bầu chọn của Đức Giáo hoàng Leo XIV đã mở ra một chương mới cho Giáo hội Công giáo và Hoa Kỳ. Với nguồn gốc từ Chicago, ngài mang theo mình những giá trị của một thành phố được biết đến với sự kiên cường, đa dạng và tinh thần cộng đồng. Khi ngài bắt đầu sứ vụ của mình, hàng triệu người trên khắp thế giới sẽ dõi theo, cầu nguyện và hy vọng rằng ngài sẽ dẫn dắt Giáo hội với sự khôn ngoan và lòng trắc ẩn.

Tại Hoa Kỳ, sự kiện này đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc và cảm giác đoàn kết giữa những người thuộc các đảng phái và tôn giáo khác nhau. Từ Tổng thống Trump đến cựu Tổng thống Obama, từ các quan chức địa phương ở Chicago đến người dân trên khắp cả nước, tất cả đều đồng thanh chúc mừng và cầu chúc Đức Giáo hoàng Leo XIV thành công trong vai trò lịch sử của mình.

Lm. Anmai, CSsR tổng hợp