SỐNG TỬ TẾ VÀ YÊU THƯƠNG NHƯ CHÚA DẠY


Mỗi ngày trôi qua, quỹ thời gian của chúng ta trên đời lại vơi đi một chút. Cuộc sống giống như một dòng sông không ngừng chảy, và không ai biết khi nào mình sẽ đến bến bờ cuối cùng. Chính vì thế, hãy sống tử tế nhiều nhất có thể, hãy dùng những ngày còn lại để yêu thương, để sẻ chia, để mang lại niềm vui cho người khác. Đừng đợi đến khi mất đi cơ hội mới hối tiếc, đừng đợi đến khi thời gian không còn mới nhận ra rằng điều quan trọng nhất trong cuộc đời không phải là chúng ta có bao nhiêu, mà là chúng ta đã yêu thương bao nhiêu.

Cuộc sống vốn dĩ ngắn ngủi và vô thường. Hôm nay còn gặp nhau, ngày mai có thể đã là biệt ly. Một lời nói cay đắng có thể khiến người khác tổn thương, một hành động vô tâm có thể khiến ai đó đau lòng. Nếu mỗi người đều ý thức rằng thời gian chúng ta ở bên nhau không nhiều, có lẽ chúng ta sẽ trân trọng nhau hơn, sẽ bớt đi những lời trách móc, bớt đi những hờn giận, bớt đi những so đo hơn thua không cần thiết. Được gặp nhau, được cùng đi trên một đoạn đường của cuộc đời, đó đã là một món quà quý giá mà Chúa ban tặng. Đừng lãng phí nó bằng những điều nhỏ nhặt.

Chúng ta thường hay tính toán quá nhiều, so đo thiệt hơn, nhưng rốt cuộc có ai mang theo được gì khi rời khỏi thế gian này đâu? Tiền bạc, danh vọng, địa vị, tất cả đều sẽ trở nên vô nghĩa khi ngày cuối cùng đến. Điều duy nhất còn lại chính là những gì ta đã làm vì người khác, những gì ta đã trao đi bằng cả tấm lòng. Hãy sống rộng lượng, hãy biết cho đi, hãy yêu thương mà không cần nhận lại.

Chúa Giêsu đã dạy chúng ta rằng: “Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34). Ngài đã sống một cuộc đời đầy yêu thương, không tính toán, không giữ lại gì cho riêng mình. Ngài cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, Ngài chữa lành những người bệnh tật, Ngài tha thứ cho những kẻ phản bội mình, và cuối cùng, Ngài hiến dâng mạng sống vì nhân loại. Nếu Chúa đã yêu ta như thế, thì không có lý do gì để ta không yêu thương người khác.

Đừng đợi đến khi quá muộn mới nhận ra rằng mình đã lãng phí quá nhiều thời gian vào những điều không đáng. Đừng để những mối quan hệ bị rạn nứt chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Đừng để những lời yêu thương phải giữ mãi trong lòng mà chưa kịp nói ra. Nếu có thể làm cho ai đó vui, hãy làm ngay hôm nay. Nếu có thể tha thứ, hãy tha thứ ngay hôm nay. Nếu có thể giúp đỡ, hãy giúp đỡ ngay hôm nay.

Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng, để mỗi ngày trôi qua đều là một ngày ý nghĩa. Hãy trân trọng những người thân yêu, hãy dành thời gian cho họ, hãy nói những lời tốt đẹp, hãy sống sao cho không phải hối tiếc. Thời gian có thể lấy đi tất cả, nhưng nó không thể lấy đi những gì ta đã làm với tình yêu.

Một ngày nào đó, khi đứng trước mặt Chúa, Ngài sẽ không hỏi ta có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu danh vọng, mà Ngài sẽ hỏi: “Con đã yêu thương như thế nào?” Hãy sống sao cho câu trả lời của ta có thể làm đẹp lòng Chúa. Hãy sống yêu thương rộng rãi như Chúa đã dạy, vì chỉ có tình yêu mới là điều còn mãi.

Lm. Anmai, CSsR