|
09/6 THỨ HAI TUẦN 10 TN
2 Cr 1, 1-7; Mt 5, 1-12
Phúc Âm: Mt 5, 1-12
"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. - Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. - Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. - Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. - Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. - Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. - Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. - Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ".
"Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Người ta cũng đã từng bắt bớ các tiên tri trước các con như vậy".
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
SỐNG NHƯ CHÚA GIÊ-SU ĐÃ SỐNG
“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”
Chúa Giê-su dạy “Tám mối phúc thật”, để mời gọi các môn đệ và mọi người sống tinh thần nghèo khó vì Nước Trời, là hoàn toàn tín thác vào Chúa, là hoàn toàn thuộc về Chúa ngay khi còn ở đời này. Không phải người muốn chúng ta nghèo, cũng không phải người cấm chúng ta làm giàu của cải vật chất, nhưng Người dạy chúng ta không để nặng lòng với những gì thuộc về thế gian này, không để cho lòng mình bị cuốn hút rồi phải lệ thuộc vào ba cái danh lợi dục bóng loáng mà hư ảo chóng vánh.
Vậy, muốn được Nước Trời thì phải hoàn toàn tín thác vào Chúa, chứ không trông cậy vào sức mình, phải đặt vận mệnh đời mình trong tay Chúa, chứ không đặt vận mệnh đời mình vào của cải sự nghiệp danh vọng hay quyền lực của mình được.
Hóa ra, ai hoàn toàn thuộc về Chúa, lại là người giàu có trong Nước Trời, và sự giàu có ấy là vĩnh cửu. Ai hoàn toàn thuộc về Chúa, lại là người bình an vui mừng hạnh phúc trong Nước Trời, và là loại bình an hạnh phúc đích thực vững bền vĩnh cửu.
Từ tinh thần khó nghèo là lòng tín thác và sự thuộc về Thiên Chúa, mỗi chúng ta sẽ dễ dàng thực hành các mối phúc khác.
Bấy giờ, sống tám mối phúc là sống như Chúa Giê-su đã sống: hoàn toàn thuộc về Cha, hiền lành khiêm nhượng vâng phục thực hành thánh ý Cha, xót thương người như Cha đã xót thương, gieo tin yêu hy vọng cho đời, hiến dâng mạng sống cứu rỗi, bẻ tấm bánh đời mình ra mà nuôi nhân loại…
Tám mối phúc thật là bản tóm tắt con đường sống của Chúa Giê-su. Ước gì các gia đình quyết tâm sống như Chúa giê-su đã sống, trong nhà mình, trong lành xóm, giữa cộng đoàn, để nhà mình được Nước Chúa, và để làm chứng về Nước Chúa.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến Chúa, khát khao thuộc về Chúa, nhờ sống như và sống với Chúa Giê-su. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|