Tháng sáu chiều nay buồn quá lắm
Cái nắng oi nồng thiếu cơn mưa
Mây trôi mờ bóng chim hờ hững
Buông thả cánh buồn phía tít xa.
Buồn bay theo gió mây lành lạnh
Cuốn chút tình si dọi nắng hè
Gam màu pha chút sầu nhân thế
Sắc tím nhạt nhòa thoáng bâng khuâng .
Em ơi tháng sáu chiều man mác
Mây chẳng buồn rơi nắng chẳng hồng
Đắng lòng nhìn ngắm chiều lướt vội
Hối hả tìm về cõi mênh mông.
Cõi lòng ngơ ngác anh gọi sóng
Sóng ở biển xa, sóng lặng nhìn
Lời tình réo gọi sóng lặng thinh
Có phải bởi vì xa cách trở,
Mà buông tay chống để thuyền trôi?
Cõi lòng ngơ ngác anh gọi sóng
Sóng ở biển xa, sóng lặng nhìn
Lời tình réo gọi sóng lặng thinh
Có phải bởi vì xa cách trở,
Mà buông tay chống để thuyền trôi?
Bài thơ "Chấm hỏi?" của Hồng Bính là một biểu đạt sâu sắc về nỗi buồn và sự cô đơn trong tháng sáu, khi nắng oi nồng, mây trôi hờ hững, và chim bay xa.
- Hình ảnh và cảm xúc: Bài thơ vẽ nên cảnh tháng sáu với nắng oi, mây trôi mờ, bóng chim "hờ hững", tạo nên một氛圍 buồn và cô đơn. Người thơ như đang cố gắng miêu tả nỗi buồn "bay theo gió", "cuốn chút tình si" vào nắng hè. - Sự tương phản: Bài thơ sử dụng sự tương phản giữa "gam màu pha chút sầu nhân thế" và "sắc tím nhạt nhòa" để thể hiện sự đối lập giữa nỗi buồn và sự nhạt nhòa của cuộc sống. - Lời gọi và sự im lặng: Người thơ gọi "Em ơi" nhưng không có hồi âm, gọi sóng nhưng sóng "lặng thinh". Điều này tạo nên cảm giác cô đơn và xa cách. - Câu hỏi và suy tư: Bài thơ kết thúc với câu hỏi "Có phải bởi vì xa cách trở, / Mà buông tay chống để thuyền trôi?" như một sự suy tư về nguyên nhân của nỗi buồn và sự cô đơn.
Bài thơ có một dòng chảy nhẹ nhàng, nhưng sâu sắc, như một lời tự tình về nỗi buồn và sự cô đơn trong tháng sáu.