https://thanhlinh.net/vi/tac-gia/tran-tien
Hạt bụi cuộc đời

Vẫn biết rằng đời là bể khổ
Bước đường dài còn đó nắng sương
Trăm năm kiếp sống vô thường
Mà sao ta mãi vấn vương làm gì!

Như dòng nước trôi đi trôi mãi
Mây hợp rồi, mây lại tan nhanh
Mong manh chiếc lá lìa cành
Bọt bèo thân phận cũng đành cuốn trôi.

Kiếp tro bụi, kiếp người là thế
Sống trên đời sinh kế nhiêu khê
Ra đi rồi lại trở về
Trong tình yêu Chúa tràn trề hỷ hoan.

Chúa cho ta gian trần vui sống
Suối ân tình trải rộng khôn ngơi
Cho ai tín thác ơn trời
Niềm Tin Cậy Mến một đời trung trinh.

Chỉ trong Chúa đường tình mở lối
Bến an lành hướng tới ngày mai
Hợp hoan hưởng phúc Nhà Ngài
Hạt bụi, ta những đẹp hoài câu ca.

Giuse Trần Thế Tiến