LỄ ĐÊM GIÁNG SINH 2025:
ĐÊM HY VỌNG – ĐÊM BÌNH AN


Lm. Giuse Đỗ Đức Trí - Gp. Xuân Lộc


Không ai trên đời này có thể sống mà thiếu đi hy vọng: Người nông dân hy vọng mùa màng bội thu, người ngư phủ mong chờ một chuyến ra khơi trở về với khoang thuyền đầy cá; học sinh, sinh viên hy vọng những kỳ thi đạt kết quả cao, ra trường có nghề nghiệp ổn định; người nghèo hy vọng sớm thoát nghèo, người bệnh hy vọng gặp thầy gặp thuốc, người sống trong giam cầm, đau khổ, áp bức thì hy vọng sẽ có ngày được tự do, hạnh phúc. Chính những niềm hy vọng ấy sẽ là động lực giúp cho mỗi người kiên cường vượt qua khó khăn và kiên trì tiến về phía trước.

Thưa quý OBACE, Đêm nay là một đêm thánh đức, một đêm của Hy Vọng và Bình An. Kể từ khi nguyên tổ loài người sa ngã phạm tội, cả nhân loại đã phải sống trong sự trói buộc của tội lỗi, đau khổ và sự chết. Thiên Chúa đã không đành lòng khi thấy con người phải đau khổ và chết chóc, Ngài đã hứa ban cho nhân loại một Đấng Cứu Độ. Kể từ đó, nhân loại sống trong niềm mong đợi, hy vọng ngày Thiên Chúa thực hiện lời hứa cứu độ của Ngài. Và khi đến thời đã định, Thiên Chúa cho Con của Ngài giáng sinh làm người. Hài Nhi Giêsu - Đấng được sinh ra nơi háng đá Bêlem mà đêm nay chúng ta mừng kỷ niệm ngày sinh của Người, chính là vị Hoàng Tử Bình An, là Đấng đem lại an bình và ơn cứu độ cho nhân loại, chính Người là nguồn hy vọng của cả vũ trụ này.

Trong bài đọc một, ngôn sứ Isaia đã diễn tả niềm hy vọng chung của toàn thể nhân loại và tiên báo về một thời đại mới khi Đấng Cứu Thế ngự đến. Người được gọi là Đấng Công Chính, Vị Cứu Tinh, bởi vì Người là Đấng đem lại sự công bằng, chính trực cho thế gian, dẫn đưa nhân loại vào con đường ngay thẳng, công minh thay cho lối sống bất công, gian ác do tội lỗi gây ra. Người là Đấng Cứu Tinh vì chỉ có Người mới có thể cứu độ toàn thể nhân loại và thế giới khỏi sự trói buộc của ma quỷ. Đấng Cứu Thế xua tan bóng tối tội lỗi, sẽ khai mở một thế giới mới, thế giới của ánh sáng, của niềm vui và hy vọng: “Đoàn dân bước đi trong tăm tối sẽ được thấy ánh sáng. Chúa đã ban cho họ chứa chan niềm vui hoan hỷ.” Vị ngôn sứ còn cho thấy một viễn cảnh ngập tràn niềm vui và hạnh phúc sẽ được Đấng Cứu Thế đem đến cho nhân loại: “Mọi người sẽ hân hoan như vào mùa gặt, sẽ vui mừng như ngày thắng trận.” Đấng Cứu Thế sẽ là người đem lại tự do và hoà bình cho thế giới: “Mọi giầy lính đang khua động và mọi áo choàng đẫm máu sẽ bị thiêu huỷ.” Vị Vua Hoà Bình ấy sẽ đem đến an bình cho muôn dân và khai mở một vương quốc mới, vương quốc của tình yêu, công lý và chính trực.

Những lời tiên báo và khung cảnh một thế giới mới mà ngôn sứ Isaia đã nói, nay được ứng nghiệm với sự ra đời của Hài Nhi Giêsu. Tin Mừng Luca cho thấy, xét về phương diện con người, Hài Nhi Giêsu được sinh ra giống như tất cả mọi người. Người không phải là một nhân vật ảo do những người cuồng tín tưởng tượng ra, cũng không phải là một siêu nhân như các vị thần trong các câu chuyện thần thoại, nhưng được sinh ra trong một giai đoạn lịch sử cụ thể, với một gia phả rõ ràng, có cha và có mẹ như bao người. Về thời gian, Người sinh ra dưới thời hoàng đế Augustô ra chiếu chỉ kiểm tra dân số, lúc Quiriniô làm tổng trấn Syria. Về dòng dõi, Người thuộc dân tộc Do Thái, là hậu duệ của vua Đavít. Nguyên quán của Người thuộc vùng Bêlem, miền Giuđê. Cha nuôi của Người là ông Giuse, mẹ là bà Maria, cả hai đều thuộc dòng dõi Đavít. Nơi sinh của Người chính là Bêlem, quê hương của vua Đavít. Tất cả những chi tiết ấy như một bản lý lịch đầy đủ mà thánh Luca trịnh trọng ghi lại, như khắc hoạ một căn cước công dân của Hài Nhi Giêsu

Kế đến, Tin Mừng thuật lại hoàn cảnh và nơi chốn mà Hài Nhi Giêsu được sinh ra, để nhấn mạnh đến sứ mạng thần linh của Người. Giuse và Maria sinh sống tại Nazareth là miền bắc, nhưng quê gốc của Giuse là Bêlem, vùng Giuđê ở miền nam. Lần trở về quê này, hoàn cảnh của hai ông bà rất khó khăn, không có người quen biết giúp đỡ. Họ đã gõ cửa nhiều quán trọ nhưng chẳng ai chịu đón tiếp một đôi vợ chồng nghèo khó, mà người vợ lại sắp đến kỳ sinh nở. Cuối cùng, hai ông bà đã phải tìm đến một hang đá ngoài cánh đồng, nơi dành cho chiên bò ngủ qua đêm vào mùa đông giá lạnh. Tại nơi đó, Maria đã đến ngày sinh nở, bà đã hạ sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con rồi đặt nằm trong máng cỏ.

Với một bản lý lịch rất bình thường và một cuộc hạ sinh trong cảnh nghèo khổ đến cùng cực, nhưng Hài Nhi Giêsu quả thực là niềm vui mừng hân hoan và hy vọng cho cả đất trời và toàn thể nhân loại. Thánh Luca cho thấy, những con người đầu tiên được đón nhận niềm vui mừng và hy vọng vĩ đại này, lại là những con người bé nhỏ tầm thường, thuộc hạng chót trong giai cấp xã hội, đó là các mục đồng: “Có những mục đồng đang thức đêm canh giữ đàn vật, bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, vinh quang Chúa chiếu toả chung quanh khiến họ sợ hãi.” Sứ thần nói với các mục đồng: “Đây tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là niềm vui cho toàn dân: Hôm nay Đấng Cứu Độ đã sinh ra trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô, là Đức Chúa.” Với cách diễn tả này, Tin Mừng cho thấy vinh quang của Thiên Chúa như ánh sáng đã bừng lên xua tan bóng tối, Tin Mừng được loan báo đã khơi lên niềm vui và hy vọng cho các mục đồng và cũng là cho toàn dân. Tin Mừng ấy chính là: “Đấng Cứu Độ đã giáng sinh” Người là Đấng mà các tổ phụ, các ngôn sứ đã loan báo và muôn dân đang mong đợi. Người là Đấng Kitô, Đấng được Thiên Chúa xức dầu, và cũng chính là Đức Chúa, Thiên Chúa mà các tổ phụ, ngôn sứ và toàn dân Israel tôn thờ.

Trước một tin vui làm rung chuyển cả trời đất như thế, dấu chỉ để nhận ra Đấng Cứu Thế mà sứ thần chỉ cho các mục đồng lại vô cùng giản dị: “Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.” Trong khung cảnh đơn sơ nhưng ấm áp và thánh thiện ấy, cả triều thần thiên quốc cùng vui mừng, hân hoan vang hát và ca tụng Thiên Chúa: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.” Lời reo ca này cho thấy rằng, chính vì Thiên Chúa yêu thương loài người, nên Ngài đã ban Đấng là Bình An cho nhân loại và khi nhân loại thành tâm đón nhận Người thì Danh của Thiên Chúa được toả rạng trên tất cả vũ trụ. Và lời ca của sứ thần cũng cho thấy, khi con người và toàn thể vũ trụ cùng thành tâm quy phục, ca ngợi, tôn vinh Danh của Thiên Chúa thì con người và vũ trụ sẽ đón nhận được ơn bình an của Ngài.

Thưa quý OBACE, Sau nhiều năm chiến tranh giữa Israel và Hamas, giữa Nga và Ukraine, với hàng ngàn người thiệt mạng và hàng trăm con tin bị giam giữ, mọi nỗ lực ngoại giao của cộng đồng quốc tế đều hướng đến một giải pháp hoà bình cho những khu vực đầy thương đau này. Với nỗ lực của một số quốc gia, những thỏa thuận ngưng bắn và trao trả con tin đã dần được hai bên chấp nhận. Với những nỗ lực không ngừng để đạt được thỏa thuận giữa Israel và Hamas, người ta nuôi hy vọng rằng hoà bình sớm được khôi phục trên mảnh đất đầy căng thẳng này.

Tương tự như vậy, những cuộc “chiến tranh” trong gia đình và trong thế giới nội tâm của mỗi người, chỉ thực sự có thể được giải quyết và chỉ tìm thấy bình an khi chúng ta dám đón nhận giải pháp của Thiên Chúa. Trong nhiều tâm hồn vẫn đang diễn ra những cuộc giằng co, nhiều gia đình vẫn tồn tại những “giao tranh” giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái. Lời Chúa luôn đưa ra cho chúng ta những chỉ dẫn cụ thể để tìm lại bình an cho gia đình và tâm hồn. Nếu mỗi người dám chấp nhận giải pháp của Tin Mừng là dừng lại, sám hối nhìn lại bản thân, là tha thứ bao dung, là yêu thương đón nhận nhau, thì hoà bình thực sự sẽ trở lại với mỗi gia đình.

Chiến tranh hận thù giữa các quốc gia gây ra hoang tàn, đổ vỡ và chết chóc, thì những cuộc chiến trong gia đình cũng tàn phá tâm hồn và gia đình như vậy. Nạn nhân trực tiếp của những cuộc chiến trong gia đình chính là con cái, là sự đổ vỡ, mất niềm tin và hy vọng vào tương lai. Biết bao trẻ thơ trở nên mồ côi, bơ vơ ngay khi cha mẹ vẫn còn sống; biết bao người vợ, người chồng, người con mất đi mái ấm, mất đi bầu khí yêu thương ấm áp vốn có của một gia đình. Thậm chí, còn có những sinh linh chưa kịp chào đời đã bị tước đi quyền được sống bởi chính bàn tay của cha mẹ. Tất cả những cuộc chiến ấy đều phá vỡ sự bình an mà Thiên Chúa đã ban tặng. Sự bình an và vinh quang của Thiên Chúa chỉ có thể đến với những con người thành tâm, thiện chí mà thôi.

Mừng lễ Chúa Giáng Sinh đêm nay, chúng ta thành kính xin Chúa ban lại niềm vui và hy vọng trong tâm hồn mỗi người. Nhờ sức mạnh của Bí tích Thánh Thể mà chúng ta siêng năng đón rước, xin Chúa thêm sức cho mỗi người can đảm đón nhận những giải pháp của Tin Mừng. Và nhờ thực thi những giải pháp yêu thương ấy của Chúa, chúng ta sẽ tìm lại được bình an đích thực cho tâm hồn và gia đình mình. Amen.